Feb 10, 2022

Thông tin về một sĩ quan hi sinh tại Uganda đang lan truyền trên mạng là tin giả

           Tre Việt - Ngày 08/02, một tài khoản trên mạng xã hội Tik Tok là Đào Minh T, với hình ảnh mặc quân phục Quân đội nhân dân Việt Nam đã đăng tải thông tin: “Đ/c Nguyễn Văn Thái - Đại đội phó Đại đội 2, trợ lý phái bộ Hòa bình Liên hợp quốc hy sinh lúc 03h55′ tại Uganda. Xin chia buồn cùng gia đình đồng chí”. Thông tin này sau đó đã nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội, khiến nhiều người băn khoăn về độ chân thực của thông tin.

Trong ngày 09/02, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đang tiến hành xác minh đối tượng tung tin giả trên. Đại diện của Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam cho biết: “Lực lượng không có đồng chí nào tên là Nguyễn Văn Thái, thông tin được đăng tải là giả. Hiện chúng tôi đang xác minh làm rõ đối tượng tung tin giả lên mạng xã hội”. Vì vậy, thông tin về một sĩ quan Lực lượng Gìn giữ Hòa bình Việt Nam hy sinh tại Uganda đang lan truyền trên mạng là tin giả.

Như chúng ta đã biết, Lực lượng Gìn giữ Hòa bình Việt Nam đã chịu mất mát to lớn khi ngày 06/01/2022 vừa qua, đồng chí Đỗ Anh đã hy sinh tại Bệnh viện dã chiến cấp 3 của Liên hợp quốc ở Nakasero, Kampala, Uganda. Với công lao cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân và Quân đội, cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đồng chí Đỗ Anh đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công; Bộ Quốc phòng đã truy thăng quân hàm từ Thiếu tá lên Trung tá cho đồng chí Đỗ Anh.

Việc đưa ra thông tin sai sự thật về sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lực lượng làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình là hết sức nguy hiểm; vì nó là tin bịa đặt, nên được cường điệu, thu hút người đọc với sự ly kỳ, hấp dẫn, dễ đánh vào xúc cảm, tâm lý của những người mà có tính hiếu kỳ. Đáng buồn là nhiều người thiếu sự cảnh giác trước các thông tin chưa được kiểm chứng xuất hiện tràn lan trên không gian mạng sau đó chia sẻ, hưởng ứng. Đây là lý do mà tin giả được nhiều cá nhân sử dụng như là một chiêu trò trong việc câu view, câu like, v.v.

Liên quan đến hành vi lan truyền tin giả, nhiều chuyên gia luật học đã lên tiếng cảnh báo về các hậu quả pháp lý mà chủ thể của những hành vi này có thể sẽ phải gánh chịu. Luật An ninh mạng năm 2018 nghiêm cấm hành vi đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại đến hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan Nhà nước hoặc người thi hành công vụ. Người có hành vi này gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Khoản 1, Điều 288, Bộ luật Hình sự năm 2015 về “Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” với mức phạt tù lên đến 3 năm.

Vì vậy, chúng ta cần có bản lĩnh vững vàng, nêu cao cảnh giác, không biến mình thành nạn nhân của tin giả, từ đó tiếp tay để nạn tin giả, thông tin chưa được kiểm chứng gây tác hại đến đời sống xã hội và hoang mang trong nhân dân./.

Xin đừng làm điều trái đời, ngược đạo

           Tre Việt - Những ngày gần đây, bất chấp sự tuyên truyền, vận động của chính quyền các cấp, một số linh mục cực đoan ở các tỉnh miền Trung vẫn tổ chức cho giáo dân lấn chiếm đất công, xây dựng các công trình trái phép. Dư luận nhân dân rất buồn và không đồng tình với cách hành xử trên của các vị linh mục này bởi lẽ, mị người rất tôn trọng kiến thức uyên bác, hiểu sâu, biết rộng của các vị linh mục. Ấy vậy mà vẫn có những vị linh mục hành xử bất chấp cả pháp lý và đạo lý như thế.

Các linh mục, giáo dân ở Việt Nam cũng đều là công dân,
dó đó phải có nghĩa vụ và bổn phận chấp hành pháp luật
 của Nhà nước Việt Nam như mọi công dân khác.
Ảnh minh họa: TTXVN

Xét về pháp lý có lẽ ở đất nước Việt Nam này ai cũng hiểu đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Căn cứ theo quy định tại Điều 195, Điều 197 Luật Đất đai năm 2013 và căn cứ Điều 60, Điều 68, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013 thì cá nhân, tổ chức sử dụng đất muốn được giao đất phải làm hồ sơ để xin giao đất gửi cơ quan chức năng theo quy định. Sau khi nhận được hồ sơ xin giao đất của cá nhân hoặc tập thể, cơ quan chức năng có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, xem xét mục đích sử dụng đất, xem xét nhu cầu và kế hoạch sử dụng đất có chính đáng và phù hợp với kế hoạch phát triển đất của địa phương đó hay không để quyết định. Tương tự việc xây dựng các công trình cũng vậy. Các công trình chỉ được thực hiện khi đã được cấp có thẩm ký quyết định giao đất và có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật, v.v. Và như vậy, hành vi lấn chiếm đất công, tổ chức giáo dân xây dựng các công trình trái phép của một số vị linh mục cực đoan là hành vi coi thường kỷ cương, phép nước và không thể chấp nhận.

Xét về khía cạnh đạo lý có lẽ một điều sâu xa mà cho dù là cá nhân hay là tổ chức nào cũng cần phải thấu hiểu một điều đó là trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, đặc biệt trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà và bảo vệ Tổ quốc, mỗi tấc đất trên lãnh thổ Việt Nam thân yêu này đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu của bao thế hệ đã cống hiến và ngã xuống. Cần phải khẳng định toàn bộ đất đai đều thuộc sở hữu toàn dân là thành quả của bao nhiêu năm đấu tranh đầy hy sinh, gian khổ của cả dân tộc mới có được. Như vậy, về đạo lý rõ ràng hành vi lấn chiếm đất công, xây dựng công trình trái phép,… đã xúc phạm đến anh linh của những người đã xả thân hy sinh để gìn giữ mảnh đất này, đất nước này.

Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là trong những năm gần đây đã có những chính sách cởi mở và tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo có đất xây dựng nơi hành đạo. Vậy mà những vị linh mục kia không biết giáo phẩm của họ có bao nhiêu mà lại cố tình hành xử vô lối như vậy. Sống “tốt đời, đẹp đạo” để phụng sự Thiên chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc là truyền thống tốt đẹp của đồng bào Thiên chúa. Chẳng lẽ các vị linh mục kia lại không biết đến truyền thống ấy? Và có lẽ cố tình quên lời răn của Chúa “Kẻ nào còn tinh thần tranh chấp thì kẻ đó không thuộc về ta mà thuộc về quỷ dữ,…”. Phải chăng hành động lấn chiếm đất công của một số vị linh mục như đã nói là hành động của “quỷ dữ” (?)

Lịch sử Việt Nam đã chỉ ra rằng bất kỳ tôn giáo nào nếu hòa đồng với dân tộc, chấp hành nghiêm pháp luật, có quan hệ tốt với chính quyền hướng tới cùng phát triển khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia giữ gìn sự ổn định xã hội nhằm đưa đất nước đi lên thì luôn được trân trọng. Trái lại, nếu tôn giáo nào chỉ đặt lợi ích riêng của tôn giáo mình lên trên tất cả, bất chấp pháp lý thì khó lòng tìm được sự ủng hộ của nhân dân. Đây không phải chỉ là vấn đề ứng xử mà cao hơn thế còn là vấn đề đạo lý. Mong các vị linh mục cực đoan sớm ý thức được vấn đề và dừng ngay những hành động trái đời, ngược đạo./.