Sep 27, 2017

Đừng "cõng rắn cắn gà nhà"

Tre Việt - Sau khi các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã giải quyết sớm ổn định tình hình an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức thì một số đối tượng dưới danh nghĩa “luật sư”, “chuyên gia”, nhà “dân chủ” đã lên mạng xã hội liên tục có những phát ngôn, tuyên bố sai lệch, không đúng bản chất sự việc, tỏ vẻ “hào hiệp”, sẵn lòng “hỗ trợ” người dân đòi “quyền lợi”(!) Mục đích chính của các đối tượng này không gì khác là cố tình bôi đen sự thật nhằm làm chệch hướng dư luận, lợi dụng tình hình để nói xấu chế độ và tiếp tục kích động một số người dân, khiến tình hình thêm căng thẳng.
Sự việc đã được thành phố Hà Nội thanh tra kỹ lưỡng và công bố kết quả, nhưng bất chấp sự thật bọn kền kền vẫn bâu vào rỉa rói để kiếm trác mấy đồng tiền “bố thí” từ ngoại bang. Chúng cố tình thông tin méo mó, lệch lạc về nguồn gốc đất đai và bản chất sự yếu kém trong quản lý đất đai ở khu vực Đồng Tâm, từ đó “đổi trắng thay đen”, cố tình lấp liếm sự thật lịch sử về nguồn gốc đất quốc phòng tại đây, coi việc một số người dân chiếm đất là hành động cần thiết để “đòi lại” đất. Để đạt được mục đích chúng lôi kéo người dân lương thiện tại xã Đồng Tâm vào hoạt động vi phạm đã và đang diễn ra liên quan đến đất quốc phòng tại xã Đồng Tâm. Điển hình là nhóm Đồng Thuận nói chung và cha con ông Lê Đình Kình và Lê Đình Công nói riêng đã tổ chức cái gọi là “vận động lấy chữ ký người dân tại xã Đồng Tâm” đấu tranh “chống tham nhũng” để lừa bịp người dân tại đây ký vào đơn kiến nghị đề nghị bãi miễn chức vụ chủ tịch xã đối với ông Hoàng Thanh Hương và kêu gọi các tổ chức do Mỹ đứng đầu để can thiệp và tài trợ cho hoạt động khiếu kiện của nhóm này. Diễn biến trên cho thấy, nhóm Đồng Thuận sau khi cầu viện các “nhà đấu tranh dân chủ” để làm truyền thông đòi lại “đất đồng Sênh” vẫn thấy vô vọng, vì vậy nhóm này đưa thêm “giải pháp” đe dọa, khủng bố bất cứ người dân Đồng Tâm nào “hợp tác” với chính quyền để nhận khoan hồng (Lê Đình Công - con trai ông Lê Đình Kình đã đe dọa kiểu xã hội đen “đứa nào tự thú, nhận triệu tập tao giết”). Song những “giải pháp” đó cũng chẳng mang lại hiệu quả gì nên bọn chúng chuyển hướng sang “cầu viện” các cơ quan ngoại giao của Mỹ, phương Tây với hy vọng sẽ “vẽ” ra được 59 ha đất đồng Sênh không có thực kia trả lại cho họ.
Công bằng mà nói, ông Lê Đình Kình cũng có những đóng góp nhất định nào đó cho quê hương Đồng Tâm. Tuy nhiên, quá khứ của ông Kình chẳng mấy tốt đẹp, khi ông đã từng là người “tham nhũng”, “trục lợi cá nhân”, vô lương tâm “ăn chặn” tiền trợ cấp xã hội của những gia đình đối tượng chính sách khi còn đương chức là lãnh đạo xã, đến mức phải thi hành kỷ luật. Sự thật ấy đã lột trần bộ mặt “giả nhân, giả nghĩa” của ông Kình. Thử hỏi, một con người như ông Kình, đã từng vô lương tâm “ăn chặn” tiền máu xương của các anh hùng liệt sĩ thì có đủ tư cách, lẫn nhân cách và cả lòng tự trọng khi kêu gọi “chống tham nhũng”?
Tre Việt xin nhắc cho bố con ông Lê Đình Kình và đám zâm “chủ cuội” biết: luật pháp của nước Mỹ chỉ áp dụng cho công dân Mỹ, không thể áp dụng cho Việt Nam. Đó là nguyên lý bất di, bất dịch đừng ảo tưởng hão huyền! Đừng “vạch áo cho người xem lưng”! Các người nên nhớ, hành động kêu gọi ngoại bang can thiệp vào một việc mà đã được giải quyết theo đúng lẽ phải, là: “cõng rắn cắn gà nhà”, sẽ bị muôn đời nguyền rủa. Hãy nhìn đám thủ lĩnh zâm chủ với cái tên như Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Bắc Truyền, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,… ra vào Đại sứ quán Mỹ và phương Tây như đi chợ, được trao cả tá giải nhân quyền, được báo chí phương Tây thổi đu đủ, tâng bốc đủ kiểu..., cuối cùng cũng đã lần lượt đi bóc lịch với tội danh “Hoạt động lật đổ chính quyền”, “Tuyên truyền chống Nhà nước”.

Giờ đây, trong vụ việc Đồng Tâm chính quyền đã và đang hết sức khoan hồng, các người hãy tỉnh táo dừng lại, nếu cứ tiếp tục “cố đấm ăn xôi” thì tội trạng sẽ dày lên, pháp luật sẽ nghiêm trị, đến lúc hối cũng không kịp. Giời cũng không cứu nổi./.