May 8, 2021

Suy diễn thiển cận

 

Tre Việt – Ngày 07/5, trang facebook Việt Nam Thời báo đăng bài “Khát vọng giải quyết bằng máu” của Hoàng Lan Mộc Châu. Nội dung bài viết đã trích dẫn câu “đường vinh quang xây xác quân thù” trong bài Quốc ca và liên hệ với lịch sử cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước rồi suy diễn, xuyên tạc, bôi nhọ uy tín, thanh danh của Đảng, của dân tộc. Đơn cử như đoạn viết: “khát vọng giải phóng miền Nam được thỏa mãn bằng xương máu của hàng triệu thanh niên sinh Bắc, tử Nam và hàng trăm ngàn chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa”.

Trước hết, cần thấy rằng, độc lập dân tộc là khát vọng từ ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam. Để đất nước ta hoàn toàn được độc lập, tự do như ngày nay chưa bao giờ là đơn giản, dễ dàng với dân tộc ta. Bởi, lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước cho thấy, đất nước ta đã phải gánh chịu không biết bao nhiêu cuộc xâm lược của các triều đại phong kiến phương Bắc, của quân Nguyên - Mông, của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, v.v. Và mỗi lần bị xâm lược thì không có con đường nào khác là nhân dân ta phải đồng lòng, quyết tâm đứng lên kháng chiến, “lấy sức ta để tự giải phóng cho ta”, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Nhưng cái giá phải trả để có hòa bình, độc lập, tự do không hề rẻ chút nào! Bởi, có biết bao những người con kiên trung của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh hoặc bỏ lại một phần máu, thịt trên chiến trường. Và sự hy sinh, xương máu đó hoàn toàn vinh quang, được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, tôn vinh. Ngày nay, khi đất nước hòa bình, Đảng, Nhà nước, Quân đội ta đã đặc biệt quan tâm, có các chính sách động viên, khích lệ nhằm bù đắp phần nào những mất mát hy sinh ấy. Cũng chính vì hiểu được giá trị của hòa bình, nên trong suốt những năm qua, Việt Nam luôn trân trọng hòa bình, tích cực đóng góp để duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới.

Các thế hệ người Việt Nam luôn tự hào về truyền thống yêu nước, đoàn kết, đồng lòng, không bị khuất phục trước bất kỳ thế lực xâm lăng nào của dân tộc. Vậy nhưng Hoàng Lan Mộc Châu đã cố tình phớt lờ, không chịu thừa nhận những giá trị nhân văn, cao cả đó mà lại đi suy diễn lịch sử một cách thiển cận, bộc lộ bản chất của một kẻ hèn nhát, đáng xấu hổ./.