Jun 12, 2018

Chris Smith lại “cố đấm ăn xôi”



Tre Việt - Ngày 09-6-2018, VOA, RFA, BBC,… và một số trang mạng nước ngoài đưa tin rằng, tại Hạ viện Hoa Kỳ, đã diễn ra phiên điều trần mang tên: “Một Năm Tồi tệ Cho Nhân quyền Việt Nam” do Chris Smith (Nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, Chủ tịch Tiểu ban đặc trách Nhân quyền toàn cầu thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ) chủ trì. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Ông này tổ chức “điều trần” và lần nào cũng bị Thượng viện Hoa Kỳ bác bỏ, bởi tính chính danh của những thành phần tham dự  và nội dung phi lý của nó.
Lần này, cũng vậy.
Thành phần tham dự “điều trần”, có: Chris Smith, Dinarh Pokempner (trưởng cố vấn của cái gọi là tổ chức Theo dõi nhân quyền quốc tế - HRW), Lê Thanh Tùng (Đại diện cho cái gọi là Hội Anh em dân chủ lưu vong tại nước ngoài), Cao Quang Ánh, Nguyễn Văn Đài (một kẻ vừa được Nhà nước Việt Nam phóng thích khỏi nhà tù), Vũ Minh Khánh (vợ Nguyễn Văn Đài), v.v. Đây toàn là gương mặt tự xưng là “Nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền Việt Nam” - thực chất là những kẻ mang tư tưởng chống cộng cực đoan, nhiều lần vi phạm pháp luật, chuyên dựng chuyện, xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam.
Vì thế, không lạ gì khi trong lời phát biểu khai mạc buổi “điều trần”, ông Chris Smith dựng chuyện rằng rằng, ở Việt Nam hiện này có “169 tù nhân chính trị và tôn giáo” và chỉ trong năm 2017, có “22 blogger đã bị cầm tù cùng với 6 thành viên của Hội Anh em dân chủ”. Nhầm rồi đó Ông. Việt Nam không có cái gọi là “tù nhân chính trị” và cũng không cái gọi là “Hội Anh em dân chủ”. Những kẻ bị cầm tù đều là những kẻ vi phạm pháp luật được Tòa án các cấp xét xử một cách nghiêm minh theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Việc Ông ca ngợi Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà là “anh hùng nhân quyền Việt Nam” và lên án Nhà nước vi phạm nhân quyền ngày càng trầm trọng! Đâu phải vậy! Đó chỉ là những người bị Tòa án Việt Nam kết án 15 năm tù giam vì phạm tội: “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, được hưởng lượng khoan hồng của Nhà nước cho ra khỏi nhà tù và xin tỵ nạn sang Công hòa Liên bang Đức; hay Dinah PoKempner (một kẻ mang tư tưởng chống cộng cực đoan, chuyên dựng chuyện, xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam của HRW (một tổ chức sân sau của các thế lực chống cộng cực đoan), đồng thanh, tương ứng, hô lên rằng, Việt Nam “không có dấu hiệu về sự thay đổi hay tiến bộ,…”; rồi Lê Thanh Tùng thì lại lu loa, dựng chuyện rằng “Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bố trí công an vào đánh đập vợ con tôi ngay tại nhà”,... thực chất là đang cổ vũ cho tư tưởng cực đoan, hành động gây rối xã hội, vi phạm pháp luật!
Xin thưa ngài nghị sĩ rằng, dân chủ là một chế độ xã hội, nhân quyền là thành tựu chung của nhân loại và có chuẩn mực chung, riêng khác nhau tùy thuộc vào nền văn hóa, chế độ xã hội, trình độ phát triển của mỗi quốc gia. Không có một quốc gia nào được áp đặt “chuẩn” về nhân quyền của mình lên quốc gia khác. Điều này được quy định trong các Công ước quốc tế về quyền con người (chắc Ông hiểu rõ). Hiện nay mỗi quốc gia, dân tộc trên thế giới, trong đó có Việt Nam đều đang phấn đấu bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền con người và quyền công dân. Việt Nam và Mỹ có nền dân chủ khác nhau, mặc dù vậy, hai nước đều tôn trọng nền văn hóa, thể chế chính trị, Hiến pháp và pháp luật của nhau. Vượt qua những thăng trầm của lịch sử, với tinh thần “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, Việt Nam và Hoa Kỳ đã có mối quan hệ đối tác toàn diện và mối quan hệ này ngày càng phát triển, phục vụ cho lợi ích của người dân hai nước và hòa bình, phát triển ở khu vực, cũng như trên thế giới. Chính vì thế mà Tổng thống Mỹ khi đến Việt Nam năm 2018 đã phải thốt lên rằng: “Việt Nam là điều kỳ diệu của thế giới” và chính VOA dẫn lời của Ông “Tổng thống Donald Trump không nhắc tới vấn đề nhân quyền trong những phát biểu công khai của Ông trong chuyến công du Việt Nam vào năm ngoái, và từ “nhân quyền” chỉ được nhắc tới đúng một lần trong Tuyên bố chung Mỹ - Việt”, v.v. Và tất yếu là  những nỗ lực cho vấn đề nhân quyền lâu nay bị đình trệ tại Thượng viện như Ông thú nhận. Đó là thực tế khách quan không thể bác bỏ. Thượng viện Hoa Kỳ thật sáng suốt. Đau cho Ông quá!
Người Việt Nam luôn châm biếm những kẻ cố tình dựng chuyện, xuyên tạc, vu khống người khác nhằm hưởng lợi, là những kẻ “cố đấm ăn xôi” và nó hoàn toàn đúng trong trường hợp của Ngài Nghị sĩ Cộng hòa Chris Smith. Thôi đừng làm vậy nữa, kẻo đã đau lại thêm đau đó Ông./.