Mar 12, 2015

Trung Quốc không thể chơi trò “lấy thịt đè người”

TRE VIỆT - VOA tiếng Việt, ngày 11/3/2015 có bài “Trung Quốc lên án nhà ngoại giao Việt Nam”. Đọc bài viết cho thấy, Trung Quốc cậy nước to, tham vọng lớn ở Biển Đông, nên giờ trò “lấy thịt đè người”.
Trước việc Trung Quốc ngang nhiêm vi phạm quy định: các bên giữ nguyên trạng trên Biển Đông mà Trung Quốc đã ký với các nước Đông Nam Á (ASEAN) theo DOC. Thế mà, cậy mình là nước đông người, nhiều của, Trung Quốc ra sức xây dựng, mở rộng các đảo mà mình đang nắm giữ, từ đảo chìm thành đảo nổi, từ đảo nổi nhỏ thành đảo nổi rộng lớn, đằng sau đó còn là tham vọng vùng biển thuộc Trung Quốc từ các đảo đó ra Biển Đông sẽ rộng lớn hơn. Như vậy, là tham vọng kép: lấn đảo và âm mưu mở rộng vùng Biển Đông sẽ thuộc về Trung Quốc. Đây rõ ràng là trò “nói lời chẳng giữ lấy lời”, vì với Trung Quốc chính nghĩa sẽ thuộc về kẻ mạnh. Trung Quốc đang thực hiện “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” nên cứ lấn, cứ lấn mãi ở Biển Đông, phục vụ mưu đồ độc chiến Biển Đông theo đường chín đoạn (lưỡi bò). Lòng tham ấy của Trung Quốc bị cả thế giới lên án, các nước ASEAN lên án mạnh mẽ. Vì vậy, ông Lê Lương Minh - người Việt Nam - hiện giữ chức Tổng thư ký ASEAN, trả lời tờ Manila Times tuần trước, đã nói rằng, “Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á phản đối chính sách sử dụng đường đứt đoạn để khẳng định chủ quyền trên biển Đông của Trung Quốc”. Đó không phải là ý kiến riêng của ông Lê Lương Minh, mà là tâm nguyện, ý chí của 600 triệu nhân dân ASEAN. Thế mà, Hồng Lỗi - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - lại lên tiếng phản đối. Hồng Lỗi lại giở trò “cả vú lấp miệng em”, nhưng “bàn tay không che nổi mặt trời”. Vì, chân lý không thuộc về lòng tham lam. Vậy nên, cái tên Hồng Lỗi cũng cho bàn dân thiên hạ thấy rõ, cái Lỗi của Trung Quốc đang đỏ Hồng thu hút sự quan tâm của cả thế giới. Việc làm đó của Trung Quốc tiếp tục bị xấu đi trong con mắt của bạn bè thế giới, và mỗi khi “chơi” với Trung Quốc người ta phải luôn luôn đề cao tinh thần “cảnh giác”. Cứ thế, Trung Quốc định cả thế giới này, chỉ có một mình mình hay sao? Xin thưa, một Trung Quốc dù có to cũng không làm nên thế giới. Điều ấy cũng giống như “Một ngôi sao chẳng sáng đêm / Một thân lúa chín chẳng nên mùa vàng”. Trung Quốc đừng vì lòng tham mà bị lóa mắt!