Jan 6, 2022

Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền lại “diễn trò” nhảm nhí

          Tre Việt - Ngày 05/01, trang facebook Chân Trời Mới Media đã đăng tải thông cáo báo chí của tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền (DTD); trong đó, có đoạn: “Theo thống kê tính đến ngày 31/12/2021,… Việt Nam đang giam giữ 251 tù nhân lương tâm trong nhà tù hoặc các hình thức giam giữ khác”; kèm theo đó, họ liệt kê danh sách những người này bằng hai thứ tiếng Việt, Anh. Đây là chiêu trò nhảm nhí của tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền nhằm xuyên tạc, kích động, chống phá việc thực thi pháp luật và tình hình thực tế tại Việt Nam.

Cần khẳng định rằng ở Việt Nam không có cái gọi là “tù nhân lương tâm” như thông cáo báo chí của tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền đã nêu. Những năm qua, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn nỗ lực bảo đảm tốt nhất các quyền của công dân. Hiến pháp năm 2013 đã quy định rõ quyền cơ bản của con người, như: quyền bình đẳng trước pháp luật; quyền sống; quyền bất khả xâm phạm về thân thể được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; quyền bất khả xâm phạm đời tư; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí,… và được bảo đảm trên thực tế.

Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao; cuộc sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, dư luận xã hội trong nước và quốc tế ca ngợi, đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, trong tiến trình phát triển, một số công dân đã nhận thức lệch lạc, lợi dụng các quyền “tự do”, “dân chủ” để có những hành động, việc làm vi phạm pháp luật, tuyên truyền chống phá nhằm lật đổ Đảng, Nhà nước, chế độ nên đã bị các cơ quan thực thi pháp luật xử lý nghiêm minh.

Nhìn vào danh sách 251 người mà tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền liệt kê cho thấy: họ đều là những công dân đã có những hành động, việc làm vi phạm pháp luật. Trong quá trình điều tra, xét xử những công dân này, các cơ quan điều tra, thực thi pháp luật đều có những bằng chứng xác đáng, thuyết phục để luận tội, đưa ra bản án khách quan, công bằng, đúng người, đúng tội. Đây là việc làm hoàn toàn bình thường để duy trì kỷ cương, phép nước không chỉ có ở Việt Nam mà bất kỳ quốc gia nào trên thế giới đều phải làm.

Được biết, Người Bảo vệ Nhân quyền là tổ chức do một nhóm người tự thành lập, hoạt động bất hợp pháp. Họ tự xưng cái gọi là “Người Bảo vệ Nhân quyền” nhằm thúc đẩy quyền con người và quyền công dân. Nhưng thực chất luôn “bới lông, tìm vết”, lợi dụng những sự việc công dân vi phạm pháp luật, bị bắt giữ để lu loa Việt Nam vi phạm nhân quyền, nhằm hà hơi, tiếp sức cho những hành động, việc làm sai trái của những phần tử phản động, cơ hội chính trị; từ đó, kích động, thu hút sự chú ý, can thiệp của quốc tế vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Với thông cáo báo chí trên, thực chất là chiêu trò nhảm nhí, “bổn cũ soạn lại” của tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền. Nó giống như một số tổ chức vốn có thâm thù với chế độ, nhân dân Việt Nam (Tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW), Mạng lưới nhân quyền Việt Nam, Phóng viên Không biên giới (RSF), Ủy ban bảo vệ nhà báo (CPJ)) lâu nay vẫn làm với dụng ý xấu. Việc này cần bị vạch trần, phơi bày trước công luận./.