Jun 2, 2016

NGUYỄN NGUYÊN BÌNH LẠI LÒI CÁI ĐUÔI CỦA KẺ TIỂU NHÂN

Tre Việt - Nhân đọc “Bài viết cho các vị chưa lú hẳn” của Nguyễn Nguyên Bình đăng ngày 29-5 trên Blog Ba Sàm tôi thấy vô cùng bất bình và thấy nực cười. Bởi, Nguyên Bình tự cho mình thông hiểu Binh pháp Tôn Tử và 36 kế sách, để rồi theo trí tưởng tượng xấu xa của mình, Nguyên Bình vận vào những sự kiện đã diễn ra thời gian qua với sự suy diễn, bịa đặt vô căn cứ, không đúng sự thật. Thoạt nhìn vào bố cục bài viết mà Nguyên Bình đưa ra ở phần đầu, dường như có vẻ chặt chẽ về mặt khoa học, hợp logic. Nhưng thực ra đấy là một mưu đồ cực kỳ nham hiểm, dẫn dắt người đọc từ hiểu biết về Binh pháp Tôn Tử, so sánh những sự kiện ở Việt Nam đa phần là xuyên tạc, bóp méo theo ý đồ đen tối. Mục đích cuối cùng trong việc xâu chuỗi, liên kết, suy diễn các sự kiện trong bài viết của Nguyên Bình là nhằm kích động, gây rối làm bất ổn ở Việt Nam.

Trong bài viết, Nguyên Bình lập luận như đúng rồi về Binh pháp Tôn Tử và 36 kế sách với tư cách là người rất hiểu về binh pháp. Thực tế thì Nguyên Bình chẳng hiểu gì hết, không hiểu một điều căn bản nhất về bản chất của binh pháp, đặc biệt là nó được sử dụng như thế nào trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam - đó là nghệ thuật quân sự Việt Nam. Bản chất cốt lõi nhất của nghệ thuật ấy là bảo đảm để đánh thắng kẻ thù xâm lược, giữ vững độc lập, chủ quyền đất nước, vì thế nó có sức sống lâu dài, mãnh liệt. Điều tưởng chừng đơn giản ấy nhưng nó phải trả bằng bao xương, máu của biết bao thế hệ người Việt Nam mới xây dựng được: nghệ thuật quân sự Việt Nam. Thử hỏi, với trí “thông minh” có được bao nhiêu mà Nguyên Bình cũng học đòi “ti toe” bàn binh pháp?
Nực cười hơn khi ở cuối bài viết, Nguyên Bình lợi dụng hiện tượng thủy sản và hải sản tự nhiên chết bất thường, không rõ nguyên nhân tại khu vực ven biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế để xuyên tạc, vu cáo, nói xấu Đảng, Nhà nước. Nguyên Bình cố tình giả “mù, điếc” không hay biết một sự thật hiển nhiên được các phương tiện truyền thông đưa tin, rằng: ngay khi phát hiện vụ việc cá chết ở các tỉnh ven biển miền Trung, nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cùng nhiều cơ quan chức năng, các nhà khoa học trong và ngoài nước đã vào miền Trung để điều tra tìm hiểu nguyên nhân, hỗ trợ ngư dân khắc phục khó khăn, tiếp tục sản xuất. Có thể khẳng định rằng: Đảng và Nhà nước ta luôn đồng hành cùng ngư dân, đau cùng nỗi đau của ngư dân. Nếu nói Đảng và Nhà nước ta vô tâm, vô cảm trước hiện tượng cá chết hàng loạt ở miền Trung thì chắc chắn sẽ không thể có Quyết định số 772/QĐ-TTg, ngày 09-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế. Điều đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, chính quyền các cấp để giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống và sản xuất của nhân dân do sự biến đổi của môi trường gây ra.
Vậy những điều Nguyên Bình viết có phải là sự thật? Xin thưa, đó hoàn toàn là những lời bịa đặt, vu khống bỉ ổi hướng vào các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, hướng vào hệ thống chính quyền với mục đích chính trị đen tối, nham hiểm là làm mất uy tín của của các đồng chí lãnh đạo và gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động nhân dân chống đối, làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, tiến tới bạo loạn chính trị, tạo cớ để ngoại bang can thiệp nhằm lật đổ chính quyền. Thử hỏi, “nhà binh pháp” Nguyên Bình dùng đây là kế gì? Nếu “nhà binh pháp” cố tình không biết thì xin chỉ cho mà biết, đó là các kế: trung sinh hữu (là từ không mà tạo thành có) và Hỗn thủy mạc ngư (là đục nước bắt cá, lợi dụng tình thế để ra tay đạt mục đích), đứng thứ 07 và 20 trong 36 kế sách của Binh pháp Tôn Tử. Như vậy, Nguyên Bình tự cho mình là người tường minh, nhưng cuối cùng cũng lòi ra cái đuôi của một kẻ hại dân, hại nước. Thật là một thủ đoạn bỉ ổi của kẻ tiểu nhân.

 Xin nhắn Nguyễn Nguyên Bình (nếu chưa lú hẳn): đọc mà không hiểu thì là vô trí tuệ; đọc hiểu mà không nói, viết đúng sự thật, lại gán ghép, xuyên tạc, bịa đặt rồi suy diễn chủ quan, dẫn giải để kích động, chia rẽ sự đoàn kết dân tộc nhằm thực hiện ý đồ đen tối, hại dân, hại nước thì là kẻ tiểu nhân, bỉ ổi, bán nước cầu vinh. Nguyễn Nguyên Bình nên nhớ, những kẻ đó sẽ bị muôn đời nguyền rủa.