May 29, 2019

Đừng tự vả miệng mình

Tre Việt - Đảng ta với quyết tâm và hành động chống tham nhũng thực chất, không né tránh, không vùng cấm, không có ngoại lệ, lại được mọi tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ, trong những năm qua, nhiều vụ việc, vụ án lớn, kể cả những vụ tồn tại từ nhiều năm trước đã được điều tra làm rõ, xử lý công minh, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 
Có thể nói, cuộc chiến chống tham nhũng ở nước ta hiện nay là làm trong sạch Đảng, bộ máy chính quyền Nhà nước, loại bỏ những con “sâu mọt” làm hại đến sự tồn vong của chế độ, hạnh phúc của nhân dân. Vì thế, nhân dân ai cũng vui mừng, tin tưởng, ủng hộ. y vậy mà Nguyễn Quang A, danh là tiến sỹlại bất chấp sự thực, mù quáng đi ngược chiều, làm ngược đời. Khi trả lời phỏng vấn BBC Tiếng Việt về vấn đề chống tham nhũng của Việt Nam hiện nay, Ông ta nói rằng Bản thân bộ máy này đẻ ra tham nhũng, hay nói là cái lò này là lò đẻ ra tham nhũng thì phải vứt cái lò đẻ ra tham nhũng này đi, chứ không phải là đốt những kẻ tham nhũng. Như vậy, Nguyễn Quang A đổ lỗi tham nhũng là do chế độ.
Nguyễn Quang A không biết ngượng, nói như vả vào miệng mình vậy. Có thể thấy có hàng trăm ngàn tài liệu lý giải cho hiện tượng tham nhũng diễn ra tại các nước trên thế giới, nhưng chỉ có Nguyễn Quang A mới gắn chặt hiện tượng này với chế độ do Đảng Cộng sản lãnh đạo mà quên rằng, tham nhũng xuất hiện ngay từ những hình thái nhà nước đầu tiên của con người và cho đến nay nó xuất hiện ở tất cả các nước mà không phân biệt chế độ chính trị. Và tham nhũng là hiện tượng phổ biến mang tính toàn cầu. 

Lý giải cho sự suy luận gượng ép đến buồn cười của ông tiến sỹ khoa học là: lối suy nghĩ hẹp hòi đến lệch lạc của người xưng danh là Zân chủ. Đơn giản hơn, dễ hiểu hơn về suy luận của Quang A và “đồng nghiệp” Zân chủ của y là: lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng để đòi đa nguyên, đa đảng, thậm chí lật đổ chế độ. Chả thế mà Ông ta lộng ngôn” đòi “vứt bỏ cái lò chống tham nhũng này đi.
Ở Việt Nam hiện nay, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng là “cuộc chiến” thực sự vì nước, vì dân không phải là cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các phe nhóm lợi ích như các thế lực thù địch cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật. Những suy luận lố bịch, kệch cỡm như Nguyễn Quang A chỉ càng làm cho thiên hạ thấy rõ hơn bộ mặt thật của lũ Zận dân chủ cuội mà thôi. Đừng tự tay vả miệngmình nữa!

May 21, 2019

Mạnh tay dẹp những tà đạo



Tre Việt - Những ngày qua, dư luận không khỏi bàng hoàng trước thông tin về vụ án thi thể trong khối bê tông ở tỉnh Bỉnh Dương được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Điều khiến dư luận xã hội càng trở nên bất bình trong vụ án này là, nhóm nghi can đã giết người, phi tang xác trong lúc đang tu luyện một giáo phái lạ, có tên gọi “Pháp luân công”. Có thể thấy rằng, khi đã mù quáng, tin theo những thuyết giáo vô hình, tu luyện một cách cuồng tín, nhóm người này đã “vô tư”, hồn nhiên phạm tội, gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Mặc dù, trước đó bản thân nghi can chủ mưu trong vụ án này là người có học vấn, trình độ. Những người này rồi sẽ bị pháp luật trừng trị đích đáng bởi những tội ác mà họ gây ra. Đây thực sự là lời cảnh tỉnh cho những ai còn mơ hồ, ảo tưởng, hi vọng hão huyền về những điều không tưởng mà những tà đạo, giáo phái lạ sẽ mang tới.
Cách đây không lâu, trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trong cả nước, cũng đã xuất hiện nhiều nhóm người núp bóng đi kinh doanh, tổ chức hoạt động xã hội nhằm tụ tập, kêu gọi những người nhẹ dạ, cả tin đi theo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ và để lại những hậu quả xã hội hết sức phức tạp, như: bỏ bê công việc, làm ăn; đập phá bàn thờ, không thờ cúng tổ tiên; không quan hệ vợ, chồng,… dẫn đến gia đình ly tán, gây hoang mang trong nhân dân. Sau đó, các cơ quan chức năng, phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt lên tiếng đấu tranh, phản đối, xử phạt hành chính thì trào lưu này mới lắng xuống, nhưng hậu quả mà nó để lại vẫn còn nặng nề, phức tạp.
Trên thực tế, những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng quyền tự do, tín ngưỡng của nhân dân. Song lợi dụng vấn đề này, các thế lực phản động, thù địch vẫn ngấm ngầm tuyên truyền, đưa những tà đạo, giáo phái lạ xâm nhập vào Việt Nam hòng gây hoang mang trong nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây bất ổn trong xã hội. Do đó, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng để quần chúng nhân dân đi theo những tôn giáo đã được Nhà nước cấp phép hoạt động với mục đích nhân văn, làm cho cuộc sống của con người trở nên hạnh phúc, tốt đẹp hơn; luôn cảnh giác, tỉnh táo không ngộ nhận, tham gia những tà đạo, giáo phái lạ chưa được phép hoạt động. Đồng thời, phát huy vai trò của nhân dân trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời phát hiện, tố giác những hoạt động truyền đạo, truyền giáo trái pháp luật.
Cùng với đó, cần mạnh tay xử lý nghiêm minh theo pháp luật những kẻ cố tình lợi dụng, núp bóng tự dotín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia các tà đạo, giáo phái lạ, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

"Gắp lửa bỏ tay người"


Tre Việt - Bạn Nguyễn Văn qua địa chỉ: langtreviet@gmail.com gửi đến Tre Việt bài viết: “Gắp lửa bỏ tay người”. Cảm ơn bạn Nguyễn Văn và giới thiệu bài viết cùng bạn đọc.

“GẮP LỬA BỎ TAY NGƯỜI”

Nguyễn Văn

Ngày 15/5/2019 trên BBC tiếng Việt, Mỹ Hằng có bài viết: “Phải đóng cửa vĩnh viễn Formosa”? Trong đó ả viết rằng: “Một là Formosa phải dừng lại, hai là phải khắc phục hậu quả. Ở đây họ không dừng mà cũng không có động thái gì khắc phục cả, họ vẫn đang tiếp tục làm ô nhiễm môi trường Việt Nam” (!). Lời lẽ trên của Mỹ Hằng là xuyên tạc, chẳng khác nào hành động “Gắp lửa bỏ tay người”.

Thật vậy, từ tháng 7/2016 đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã thành lập tổ giám sát liên ngành, vận hành theo cơ chế đặc biệt; tổ giám sát gồm: Tổng cục Môi trường, đại diện một số đơn vị của Bộ TN&MT, các sở, ngành của tỉnh Hà Tĩnh, một số bộ, ngành liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan khoa học của Việt Nam.


Tổ giám sát có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT) của Formosa; đôn đốc Formosa khẩn trương khắc phục các tồn tại và hoàn thành các công trình BVMT theo cam kết, đảm bảo chất thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường của Việt Nam (QCVN); đồng thời, cải tiến công nghệ xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Về cơ chế giám sát: tổ giám sát hoạt động theo cơ chế thường xuyên, liên tục, định kỳ và đột xuất. Việc kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục thông qua các hệ thống quan trắc tự động, liên tục được kết nối với Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh và Tổng cục Môi trường để giám sát 24/24 giờ cả về nước thải và khí thải. Hằng ngày lấy mẫu phân tích nước thải và khí thải để đánh giá chất lượng xả thải ra môi trường.
Tổ giám sát đã cử bộ phận thường trực hằng ngày có mặt tại Formosa để giám sát các hoạt động BVMT; định kỳ và đột xuất Bộ TN&MT phối hợp với các bộ, ngành và tỉnh Hà Tĩnh thành lập đoàn kiểm tra, giám sát tại Formosa; từ năm 2016 đến nay đã có 14 đoàn.
Kết quả giám sát cho thấy đến cuối tháng 5/2017, Formosa đã khắc phục xong các tồn tại, đã hoàn thành các hạng mục cải thiện, bổ sung công trình xử lý chất thải để bảo đảm theo tiêu chuẩn quốc tế theo Quyết định 2604/QĐ-BTNMT ngày 09/11/2016 của Bộ TN&MT.
Kết quả giám sát của Bộ TN&MT từ tháng 7/2016 đến nay cho thấy, nước thải, khí  thải của Formosa trước khi xả ra môi trường luôn đạt QCVN cho phép, một số thông số dần tiếp cận với tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới; chất lượng môi trường biển đã an toàn, ổn định; môi trường nước ngầm và không khí xung quanh luôn đáp ứng QCVN quy định.
Như vậy, việc Formosa không dừng hoạt động là có thật. Nhưng để hoạt động trở lại, dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng của Việt Nam, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Formosa đã gắn với BVMT, không gây hậu quả cho môi trường. Vậy thì, làm sao phải đóng cửa Formosa, đó có phải là lòng đố kỵ. Nếu vậy, mọi nhà máy, công ty khác cũng phải đóng cửa hết, đồng nghĩa với việc chấm hết sự tồn tại và phát triển của xã hội à? Một đòi hỏi vô lý. Vấn đề là cùng với sản xuất, kinh doanh thì mọi tập thể, cá nhân phải luôn nêu cao ý thức và cùng hành động để BVMT, ngôi nhà chung của nhân loại. Formosa và các cơ quan chức năng của Việt Nam đang nỗ lực thực hiện vấn đề này. Việc Mỹ Hằng cho rằng, Việt Nam và Formosa không có động thái gì khắc phục sự cố môi trường, Formosa vẫn đang tiếp tục làm ô nhiễm môi trường Việt Nam, chẳng phải là hành động “Gắp lửa bỏ tay người” sao?

May 17, 2019

Đâu mới là sự thật?

                                          
Tre Việt - Giữa tháng 5-2019 vừa qua, một phái đoàn của Mỹ đã đến Việt Nam để tham dự “Đối thoại nhân quyền” thường niên lần thứ 23. Nhân sự kiện này, tổ chức Ân xá quốc tế đã cho công bố bản báo cáo “Tù nhân lương tâm tại Việt Nam”. Họ cho rằng: Luật An ninh mạng là nguyên nhân khiến số tù nhân bị bắt vì bày tỏ chính kiến trên các mạng xã hội tại Việt Nam tăng nhanh trong một năm qua” “…10% bị cáo buộc vi phạm pháp luật chỉ vì có những lời bình luận trên các mạng xã hội, như Facebook”, thế rồi họ kêu gọi chính quyền Mỹ gây sức ép, đòi Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho tất cả những người mà họ gọi là tù nhân chính kiến
Vậy đâu mới là sự thật? Tre Việt đã ghi lại cuộc trò chuyện giữa những Facebooker, Bloger (sau đây gọi là “anh hùng bàn phím”) và bác Luật (Luật An ninh mạng) để làm sáng tỏ vấn đề này.
Anh hùng bàn phím: Chào bác Luật, không hiểu sao mỗi khi nhắc đến Bác là chúng em thấy cứ bị “bó chân,  tay quá bác ạ!
Bác Luật: Đấy là do các chú có ý định không trong sáng, định làm cái gì sai đó thôi. Chứ bác đây xuất hiện là để giúp cho an ninh quốc gia, định hướng cho mọi người tuân thủ, thực thi đúng pháp luật trong thời buổi bùng nổ thông tin, mạng xã hội hiện nay. Đồng thời, cũng là bảo vệ quyền con người chính đáng cho các chú đấy. 
Anh hùng bàn phím: Bác Luật mà bảo vệ chúng em à?
Bác Luật: Ơ hay, Luật pháp không bảo vệ cái đúng, bảo vệ lẽ phải thì bảo vệ ai! Các chú cứ nghĩ mà xem, nếu bất kỳ ai lên mạng xã hội bình luận, đăng bài vu khống, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của các chú đều bị xử lý tùy theo tính chất, mức độBác Luật đây biết các chú là những “anh hùng bàn phím”,thường xuyên lang thang trên mạng soi mói xã hội. Nếu các chú không bình luận, không đăng bài với tư tưởng tiêu cực trước những thông tin chưa được kiểm chứng thì chẳng ai “sờ” đến các chú làm gì cả.  
Anh hùng bàn phím: Vậy tổ chức Ân xá quốc tế cho rằng bác Luật là nguyên nhân khiến số tù nhân bị bắt vì bày tỏ chính kiến trên các mạng xã hội tại Việt Nam tăng nhanh là sao hả bác?
Bác Luật: Thông tin này mới chỉ từ một phía, chưa có ai kiểm chứng nên các chú tìm hiểu cho chính xác. Song có một điều chắc chắn rằng, bất kỳ ai lợi dụng mạng xã hội để bình luận, đăng tải các hình ảnh, bài viết nhằm kích động, kêu gọi tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, lật đổ chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân,… đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Vì thế, thông tin “10% bị cáo buộc vi phạm pháp luật chỉ vì có những lời bình luận trên các mạng xã hội, như Facebook” là không chính xác. Bởi nếu không bình luận tiêu cực, không vi phạm pháp luật thì chẳng ai có thể bắt bớ, giam giữ các chú được cả. Pháp luật là rất công minh. Nên nếu “anh hùng bàn phím” nào đã trót nhúng tràm phải sớm cải tà, quy chính, chứ không cá nhân, tổ chức nào có thể cứu giúp được đâu. Người xưa đã dạy “nước có phép nước, nhà có nội quy của nhà”. Với những ai sau khi vi phạm, bị xử lý, nếu nhận thức rõ đúng sai, chấp hành cải tạonghiêm túc, thì đến hết thời gian thụ án sẽ được ra tù. Gần đây nhất, Bloger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh vừa mãn án tù rồi đó. Các chú biết quá rõ rồi còn gì.
Anh hùng bàn phím: Vâng ạ, nghe bác Luật nói chúng em thấy vỡ vạc ra nhiều ạ! Đúng là khi “chơi”với mạng xã hội thì phải luôn tỉnh táo, phân biệt đúng sai, không thể chủ quan, a dua đám đông được đâu.
Bác Luật: Đúng đấy! Thôi chào các “anh hùng bàn phím” nhé!

May 16, 2019

Lộng ngôn

Tre Việt - Những ngày này, trong khi nhân dân cả nước với niềm tự hào, tin yêu vô bờ bến và niềm biết ơn vô tận đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêuthì
tổ chức Việt Tân và đám Zận “dân chủ” lại dùng những thủ đoạn, chiêu trò xúc phạm, xuyên tạc, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh với ý đồ hạ thấp uy tín của Người.  
Thế nhưng, một số đánh giá về Người của chính khách, học giả đã bác bỏ những luận điệu, xuyên tạc, bôi xấu Hồ Chí Minh của chúng. Thật vậy, Giáo sư Trường Đại học Chosun (Hàn Quốc) phát biểu trong Hội thảo Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay: “Hồ Chí Minh có thể khác về mặt tư tưởng hay tôn giáo so với các vĩ nhân khác trên thế giới nhưng nhân cách Người đáng để mọi người trên thế giới tôn kính. Những nhà lãnh đạo chính trị trên thế giới phải noi gương tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, yêu đồng bào của Người”. Nhà báo Úc Wilfred Burchett, người từng có nhiều cuộc phỏng vấn Hồ Chí Minh nói: “Cảm giác đầu tiên của tôi là sự thân mật, ấm áp và giản dị. Hồ Chủ tịch khiến người ta thấy nhẹ nhõm ngay từ khoảnh khắc đầu tiên tiếp xúc... Trong những lần gặp gỡ tiếp theo sự ấm áp, giản dị thể hiện rõ ràng xuất phát từ trí tuệ mẫn tiệp và sự thấu hiểu trọn vẹn khiến tôi vô cùng sâu sắc”. Thượng tọa Thích Huệ Đăng, nhà tu hành rất nổi riếng, được tín đồ gọi là Bồ tát tái sinh, giảng bài với các tín đồ có nói: “Chủ tịch Hồ Chí Minh, Vua Trần Nhân Tông có nét chung với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là con đường đi cứu dân, cứu nước bằng chân lý Phật Pháp đó là: Tư tưởng hy sinh cho nhân loại, chúng sinh; Tư tưởng vì con người, lo cho con người; Tư tưởng sống thanh bạch, giản dị, không xa hoa lãng phí; Tư tưởng chống chủ nghĩa cá nhân, chống thói hư tật xấu về đạo đức”. 
Cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh, tư tưởng và nhân cách của Người, trở thành những giá trị tiến bộ của thế giới, không những là tài sản tinh thần quý báu của Đảng và dân tộc Việt Nam mà còn là giá trị chung của sự phát triển của nhân loại. Không phải ngẫu nhiên mà từ năm 1987, Tổ chức UNESCO của Liên hợp quốc đã ra Nghị quyết Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó đặt Nghị quyết này vào khung tôn vinh “Những nhân vật kiệt xuất” trong không gian văn hóa UNESCO. Đồng thời, ghi nhận rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị anh hùng giải phóng dân tộc và là một nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam; là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đóng góp về nhiều mặt trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật, là kết tinh của truyền thống văn hoá hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam, và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau
Cả thế giới nghiêng mình kính nể và tôn vinh Người: “Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, vĩ nhân của nhân loạiSự thật hiển nhiên như thế, dù những kẻ xấu xa  xuyên tạc như thế nào đi chăng nữa thì nhân cách cao cả và sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn hiện hữu với mọi người, vẫn luôn tỏa sáng.
Xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đồng nghĩa với xúc phạm dân tộc Việt Nam, động chạm đến trái tim của toàn thể người Việt Nam. Chúng ta phải lên án những kẻ lộng ngôn./.


Vẫn là thói ăn theo


Tre Việt - Vừa qua, khi các cơ quan chức năng của Bộ Công an tiến hành khám xét, bắt tạm giam Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile để tiến hành điều tra về tội “Buôn lậu”, theo Điều 188 và tội “Vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Mặc dù chưa có kết luận của cơ quan điều tra nhưng lợi dụng thông tin này, một số trang mạng xã hội của các tổ chức phản động lại đăng tải, phát tán nhiều thông tin liên quan đến cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một số bộ, ngành và địa phương. Điều đáng nói là, những thông tin của chúng được trích dẫn từ những nguồn tin không chính thống, chưa được kiểm định, chỉ nói dựa theo kiểu “ăn theo, nói leo”. Điển hình là, trang Facebook của Việt Tân đã đăng thông tin cho rằng: Nhật Cường Mobile chính là “sân sau” của một lãnh đạo chủ chốt của thành phố Hà Nội. Cũng theo trang Facebook Việt Tân thì thông tin trên được trích dẫn, lấy nguồn từ Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà. Trong khi đó, Lê Nguyễn Hương Trà chính là chủ nhân của blog “Cô gái Đồ Long” đã từng bị cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an bắt giữ, điều tra hồi tháng 10-2010 về hành vi: Vu khống người khác bằng các bài viết được đăng tải trên blog cá nhân. Theo suy nghĩ của Tre Việt thì thông tin từ những con người như vậy là không đáng tin cậy, khi mà chưa được cơ quan chức năng điều tra kết luận, làm rõ.
Hơn thế nữa, những thông tin này lại được tung ra vào thời điểm “nhạy cảm”; đó là, Đảng ta đang chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) với nhiều nội dung quan trọng phục vụ cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đây vẫn là thủ đoạn muôn thuở của các thế lực phản động, thù địch nên càng khẳng định những thông tin trên có dụng ý xấu, nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương.
Vì thế, mỗi chúng ta cần là những người thông thái để tỉnh táo, không bị ngộ nhận. Còn với những việc làm, hành động có tính phá hoại, tung hỏa mù như vậy cần phải được dẹp bỏ./.

May 14, 2019

Nói láo

Tre Việt - Vừa qua, trên VOA có bài Di sản Việt Nam Cộng Hòa (VNCH): Khi nền văn minh đã thắng chế độ man rợ, cho rằng, sau khi giải phóng miền Nam, chính quyền mới đã tiêu hủy nhiều sách, tài liệu, băng đĩa các loại,… tạo nên “một cuộc thảm sát văn hóa”, kéo lùi văn hóa miền Nam sao cho tương đồng với trình độ kém phát triển của miền Bắc. Nhưng sau hơn 40 năm, văn hóa VNCH đã không chết; di sản văn hóa của một nền văn minh đã không hoàn toàn thua “chế độ man rợ”. Người phọt” ra câu chuyện này là Mạnh Kim, chuyên gia viết Blog đăng tải trên VOA, ông ta học rộng nên chắc hiểu rõ vấn đề về văn hóa, chỉ là cố tình nói láo để lừa phỉnh thiên hạ.
Theo các nhà nghiên cứu, văn hóa thường được hiểu là sản phẩm của loài người. Nó được tạo ra, tái tạo, phát triển, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua quan hệ qua lại giữa con người và quá trình xã hội hóa. Sự phát triển của nó được biểu hiện trong các hình thức tổ chức đời sống và hành động của con người cũng như trong giá trị vật chất và tinh thần mà con người tạo ra. Đồng thời, chính văn hóa lại tham gia việc tạo nên con người, duy trì trật tự và sự phát triển bền vững xã hội.
Sự hình thành và phát triển văn hóa phụ thuộc chủ yếu vào địa lý, dân cư và chịu sự tác động củakiến trúc thượng tầng xã hội gắn với những thể chế chính trị xác địnhCùng một nguồn gốc, nhưng văn hóa sẽ có sự tiếp thu khác nhau khi truyền bá vào những khu vực, cộng đồng xã hội khác nhau; đồng thời, mỗi sản phẩm văn hóa, có thời kỳ hưng thịnh, có giai đoạn suy tàn. Cho nên, trong giai đoạn thể chế chính trị VNCH, một nhánh của văn hóa Việt Nam ở miền Nam có sự phát triển khác biệt so với văn hóa miền Bắc; sau giải phóng, việc tiếp thucó tính chọn lọc văn hóa giai đoạn này sao cho phù hợp với nếp sống mới là rất cần thiết; nhiều sản phẩm xấu, như: đồi trụy, lối sống thực dụng, bạo lực,… bị tàn lụi;nhiều sản phẩm tốt như: vọng cổ, đờn ca tài tử, tín ngưỡng phật giáo,… càng hưng thịnh và phát triển. Đó là tất yếu của lịch sử, không thể gọi là “thảm sát”. Việc so sánh văn hóa giữa các giai đoạn lịch sử có các thể chế chính trị khác nhau là khập khiễng, thiếu căn cứ. Loài người luôn lao động, sáng tạo trong mọi hoàn cảnh nên văn hóa trong thực tế luôn luôn phát triển, không thể có sự kéo lùi.
Mỗi chế độ chính trị có trách nhiệm xây dựng, định hướng sự phát triển văn hóa của quốc gia, dân tộcNhận thức đúng điều đótháng 02-1943, Đảng ta đã ban hành “Đề cương văn hóa Việt Namđặt nền tảng lý luận cho sự nghiệp xây dựng văn hóa kháng chiến, kiến quốc, soi đường cho sự phát triển nền văn hóa Việt Nam trong suốt hơn 75 năm qua. Để phát triển văn hóa đúng hướng, góp phần xây dựng con người mới, Đảng xác định: “Văn hóa là một trong ba mặt trận quan trọng: kinh tế, chính trị, văn hóa” và đề ra nhiều chủ chương, biện pháp lãnh đạo trong các văn bản, như: Nghị quyết 05-NQ/TW về “Lãnh đạo văn hóa - văn nghệ trong cơ chế thị trường của Bộ Chính trị (khóa VI)Nghị quyết chuyên đề về Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII);,… đã định hướng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm giữ gìn, bảo vệ “bản sắc văn hoá dân tộc” trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Thực hiện chủ trương, đường lối đó, nhiều chương trình, dự án, kế hoạch bảo tồn, phục hồi, phát triển văn hóa dân tộc được đẩy mạnh thực hiện góp phần đưa nhiều di sản văn hoá vật thể, phi vật thể như: quần thể di tích cố đô Huế, phố cổ Hội An, Nhã nhạc cung đình Huế,… được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại. Theo dòng chảy đó, nhiều sản phẩm văn hóa có giá trị của nhân dân miền Nam sản sinh trong giaiđoạn VNCH cũng được bảo tồn, phát triển như các loại sách, tài liệu, nhạc Bolero,… là kết quả tất yếu khi các chính sách của Đảng đi vào cuộc sống. Một giai đoạn phát triển văn hóa có chủ trương, chính sách, lãnh đạo, chương trình,… là chưa từng có trong lịch sử Việt Nam, sao lại gọi là “man rợ”, sao lại gọi là “kéo lùi”. Chế độ VNCH đã làm những gì để phát triển văn hóa? Nói như Kim chẳng phải là láo sao ?