Mar 18, 2018

Bộ Ngoại giao Mỹ diễn trò mèo

Tre Việt - Ngày 14-3-2018, Bộ Ngoại giao Mỹ “tuyên dương” Đỗ Thị Minh Hạnh là “Anh thư nhân quyền”! Ngay sau đó, BBC, RFA, VOA,… và các trang mạng phản động trong, ngoài nước nhanh nhảu đưa tin, tán dương.

Đúng là trò mèo!
Đỗ Thị Minh Hạnh là công dân Việt Nam do suy thoái về tư tưởng chính trị, có hoạt động vi phạm pháp luật, từng bước trượt dài trên con đường phản dân, hại nước. Vì vậy, tháng 02-2010, Đỗ Thị Minh Hạnh đã bị cơ quan chức năng bắt giữ, lập án điều tra, truy tố trước pháp luật.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh Việt Nam đã làm rõ việc Hạnh tham gia cái gọi là tổ chức “Phong trào Việt”, một tổ chức được sự tài trợ, giúp sức của “Quỹ quốc gia yểm trợ dân chủ” (gọi tắt là NED), “Trung tâm quốc tế về đấu tranh bất bạo động” (ICNC), ở Mỹ; “Trung tâm ứng dụng chiến lược, hành động bất bạo động” (CANVAS) ở Serbia, với mục đích cung cấp tài chính, kỹ thuật chuyên môn cho các nhóm người Việt lưu vong hải ngoại, nhằm triển khai “lộ trình dân chủ hóa cho Việt Nam”. Lộ trình này, chúng thực hiện theo 03 bước, trong đó có bước “kích động quần chúng trong nước nổi dậy đòi tự do, dân chủ, nhằm thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam”. Theo đó, ngày 28 và 29-12-2009, các tổ chức phản động lưu vong người Việt, gồm: “Việt Tân”, “Đảng dân chủ nhân dân”, “Tập hợp công lý” và “Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam”, đã tụ họp nhau tại Malaysia để thành lập liên minh với danh xưng “Ủy ban phối hợp hành động vì dân chủ”, nhằm tiến hành các hoạt động trong nước, trước mắt là tán phát tài liệu phản động, kích động quần chúng, công nhân tại các khu công nghiệp đình công, biểu tình, phá rối an ninh trật tự, chống lại chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Để xây dựng “hạt nhân”, Trần Ngọc Thành (kẻ cầm đầu “Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam”) đã tổ chức đưa Đỗ Thị Minh Hạnh và đồng bọn sang Malaysia đào tạo, huấn luyện; sau đó chỉ đạo chúng thực hiện các vụ kích động biểu tình, rải truyền đơn ở Trà Vinh, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh. Thủ đoạn của chúng rất tinh vi, như: lấy bí danh, dùng mạng Internet và điện thoại di động để liên lạc với bọn cầm đầu ở nước ngoài; dùng máy tính xách tay, máy in cá nhân để soạn thảo, in ấn truyền đơn; thường xuyên thay đổi chỗ ở, lợi dụng đêm khuya (từ 2h00 đến 5h00) để rải truyền đơn ở khu dân cư, khu công nghiệp, rồi chụp hình đưa lên mạng Internet, trả lời phỏng vấn của báo, đài nước ngoài, v.v. Đối tượng mà chúng nhắm tới là những người thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin trong thanh niên, sinh viên, học sinh, công nhân.
Với những hành vi đó, Đỗ Thị Minh Hạnh và đồng bọn đã bị pháp luật Việt Nam trừng trị đích đáng. Ngày 26-10-2010, phiên tòa sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh xử phạt 09 năm tù giam với Nguyễn Hoàng Quốc; 07 năm tù giam với Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương theo Điều 89 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam “Phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân”. Tại phiên toàn phúc thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh đã bác đơn kháng cáo và y án sơ thẩm. Sau khi chấp hành 44 tháng tù giam, ngày 26-6-2014, Hạnh đã được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước vì đã có thành tích trong cải tạo, lao động tốt.

Như vậy, bộ mặt phản dân, hai nước của Đỗ Thị Minh Hành đã rõ. Cho nên việc Bộ Ngoại giáo Mỹ “vinh danh” ả ta là “Anh thư nhân quyền” đúng là một trò mèo, nó không chỉ đi ngược lại tinh thần quan hệ đối tác toàn diện mà Việt Nam và Mỹ đã ký kết, mà còn chẳng lừa được ai./.