Aug 26, 2019

Làm sao để quyết toán đây?

Tre Việt - Trong những ngày qua, lợi dụng sự kiện tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thm lục địa Việt Nam, các thế lực thù địch đã đổ tiền, chỉ đạo lực lượng trong nước kích động nhân dân biểu tình chống Trung Quốc, với mục tiêu gây bạo loạn, tạo xung đột giữa chính quyền và nhân dân để trục lợi chính trị. Thực hiện chỉ đạo đó, các đối tượng trong nước đã ráo riết hoạt động, tận dụng mọi cơ hội, biện pháp để kích động nhân dân xuống đường. Nhưng nhân ta đã đồng lòng với quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Đảng, Nhà nước, kiên quyết, kiên trì đấu tranh dựa trên luật pháp quốc tế và pháp luật Việt Nam, đểcó biện pháp đấu tranh phù hợp, theo phương châm: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” tạo môi trường hòa bình, ổn định trong xây dựng và phát triển đất nước. Vì vậy, được bạn bè quốc tế ủng hộ, đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Trước tình hình đó, lực lượng trong nước cảm thấy khó có thể hoàn thành nhiệm vụ mà quan thầy giao cho. Không tổ chức được biểu tình, làm sao có kinh phí hoạt động! Do đó, thực hiện kịch bản bí mật, ngày 06-8-2019, chúng cử một nhóm đối tượng khoảng 10 người, gồm: Lê Hoàng, Bùi Tiến Hưng, Thảo Teresa, Hồng Thái Hoàng,… đóng giả người lao động bình thường, trang bị gọn nhẹ, di chuyển trên nhiều phương tiện khác nhau để tiếp cận Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội. Khi đủ quân số, chúng rút trong người ra những câu khẩu hiệu in trên giấy A4 đưa lên và hô vài câu khẩu hiệu đơn điệu trong khoảng 10 phút rồi nhanh chóng giải tán. Ngay lập tức, những hình ảnh đó được quay lại và phát trên Facebook và bản tin của VOA vào tối hôm đó. Thếmà, chúng tự bình luận rằng, “dù chỉ có khoảng 10 người tham gia, song cuộc biểu tình đang gây tiếng vang lớn trên mạng xã hội…”. Thực chất, đây chỉ là trò lừa đảo để có hình ảnh báo cáo với quan thầy ở nước ngoài nhằm quyết toán kinh phí hoạt động./.

Đừng biến mình thành AQ thời hiện đại

Tre Việt - Võ Ngọc Ánh với bài viết: “Phải chăng người Việt đang vô cảm với non sông?” trên trang Danlambao, ngày 26-8-2019, cho rằng, Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã vào sâu trong lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý (370 km) của Việt Nam. Thế nhưng, người dân Việt Nam từ giữa tháng 6 đến nay trong nước vẫn chưa có cuộc biểu tình nào đáng kể được diễn ra, “trong bờ vẫn im ắng một cách vô cảm”. Từ đó, Ánh hô hào phải biểu tình để chống Trung Quốc.

Cần thấy rằng, bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ chủ quyền biển đảo nói riêng là vấn đề bất biến của mọi thế hệ người Việt ta. Để thực hiện được mục đích đó thì phải vạn biến, đâu phải không thấy biểu tình lập tức cho rằng người Việt “vô cảm với non sông”. Nếu chỉ biểu tình mà xua đuổi được tàu thuyền nước ngoài vi phạm vùng biển của Việt Nam thì có lẽ không cần đến hải quân, cảnh sát biển, biên phòng, kiểm ngư, v.v. Còn nếu biểu tình để đập phá gây thiệt hại cho đất nước về nhiều mặt như năm 2014 thì chẳng khác nào AQ thời hiện đại. Vậy nên, mọi người đừng có hành động bột phát, biến mình hành AQ thời hiện đại. Muốn tạo nên sức mạnh trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thì phải có sự đoàn kết, thống nhất dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, không thể nghe và làm theo mấy “anh hùng đường phố”. Bởi theo họ chẳng những không thể xua đuổi được tàu thuyền nước ngoài vi phạm vùng biển nước ta mà còn làm phức tạp thêm tình hình, ảnh hưởng xấu đến vị thế, uy tín của đất nước trong con mắt của bạn bè quốc tế ./.