May 3, 2017

Phớt lờ lời răn của Chúa!

Tre Việt - Bạn Phố Đông qua email làng treviet@gmail.com gửi đến Tre Việt bài “Phớt lờ lời răn của Chúa” tỏ sự đồng tình với bài “Phải nghiêm trị” của Tre Việt ngày 03-5-2017. Xin cảm ơn bạn Phố Đông và giới thiệu bài viết với bạn đọc.
PHỚT LỜ LỜI RĂN CỦA CHÚA
                             Phố Đông

Tại Điều 795, Bộ giáo Luật chỉ rõ: “Vì việc giáo dục chân chính phải nhằm mục đích đào tạo toàn diện con người, và đồng thời phải hướng về  mục đích tối hậu của con người cũng như lợi ích chung của xã hội cho nên các trẻ em và các thanh thiếu niên phải được đào tạo thế nào để họ có thể phát triển một cách hài hòa những tài năng thể lý, luân lý và trí tuệ của mình, để họ có được một ý thức hoàn hảo hơn về trách nhiệm và biết sử dụng đúng đắn sự tự do của mình, và để họ trở thành những người có khả năng tham gia tích cực vào đời sống xã hội”.
Thế nhưng nhân danh Chúa, nhân danh Giáo hội Công giáo, với thủ đoạn dùng thần quyền, linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã phớt lờ lời Chúa một cách công khai, không thương tiếc. Liên tục trong ngày 29 và 30-4-2017 vừa qua, linh mục Nam, không rao giảng phúc âm mà lợi dụng dịp này để tuyên truyền chống đối chính quyền, chống phá Đảng, chống phá Nhà nước. Đặc biệt, tối 30-4-2017, trong bài rao giảng tại nhà thờ, Đặng Hữu Nam đã có những lời lẽ kích động, bóp méo sự thật về ngày 30-4-1975, chia rẽ mối đoàn kết dân tộc. Đây không phải là lần đầu tiên vị linh mục này bắt các giáo dân phải tham gia những hoạt động như trên, nhưng khác với những lần trước, thay vì kêu gọi thành phần là người già, phụ nữ, lần này chủ yếu là học sinh, bị bắt cầm những băng rôn, khẩu hiệu mang tính hách dịch, những dòng chữ thô thiển, những tấm áo với hình bộ xương, hình nắm đấm phản cảm,… đi ngược lại thuần phong mỹ tục của địa phương, của dân tộc, đi giữa nắng và tập hợp về nhà thờ nghe rao giảng, kích động. Khi không nhận được sự đồng thuận của các phụ huynh, linh mục Nam nói rằng “ ... con nít đi biểu tình khiếu kiện thì không ai bắt bớ, đánh đập...”. Linh mục Nam đã không làm tròn bổn phận theo quy định của giáo luật tại Triệt 2, Điều 794: “Các chủ chăn linh hồn có bổn phận phải chuẩn bị để mọi tín hữu đều được hưởng một nền giáo dục Công giáo”, khi hướng con chiên tạo ra những mâu thuẫn, thù hằn trong xã hội, gây hấn với chính quyền.
Hành vi của kẻ đội lốt linh mục này là nhằm phá hoại sự đoàn kết trong đồng bào lương - giáo, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xuyên tạc, bóp méo lịch sử, xúc phạm, phủ nhận công lao, đóng góp của hàng triệu đồng bào, chiến sĩ của dân tộc đối với sự nghiệp đấu tranh, thống nhất đất nước. Đây là những điều trái với lề luật Chúa; không chỉ ngang nhiên bán rẻ Thiên Chúa, mà còn đi ngược lại truyền thống “Kính Chúa yêu nước” của cộng đồng Thiên chúa giáo Việt Nam.
Phớt lờ lời Chúa, rao giảng tin mừng thì ít, dâng thánh lễ qua loa, chỉ tập trung vào chửi bới, lăng mạ chính quyền và chế độ, linh mục Nam đã dùng bàn thờ linh thiêng của giáo xứ trở thành nơi phàm tục và đầy rẫy sự tội. Đó là những việc làm phàm tục, tầm thường, tà đạo.  

Hành vi lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân của Đặng Hữu Nam tại giáo xứ Phú Yên đã vi phạm pháp luật, cần phải nghiêm trị./. 

Phải nghiêm trị

Tre Việt - Với mỗi người dân Việt Nam, đại thắng ngày 30-4 hằng năm luôn là ngày lịch sử trọng đại, là dịp để từng người, từng gia đình và cả dân tộc sum họp, cùng nhìn về một hướng, cùng chung một con đường, cùng nhau chung sức, đồng lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Liên tục trong các ngày 29 và 30-4-2017 vừa qua, linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An lợi dụng danh nghĩa khiếu kiện với công ty Formosa liên quan đến sự cố môi trường biển miền Trung, đã tụ tập rất đông bà con giáo dân trên địa bàn, nhưng không rao giảng phúc âm, vị linh mục này đã lợi dụng đúng dịp này để tuyên truyền, chống đối chính quyền, chống phá Đảng, Nhà nước. Không chỉ có vậy, vị linh mục này còn trắng trợn xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc ý nghĩa thiêng liêng của Ngày 30-4 - Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; phỉ báng những thành quả cách mạng, chà đạp lên những hy sinh xương máu của ông cha để giành lại độc lập dân tộc; xúc phạm sự cống hiến của bao thế hệ người Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước. Đỉnh điểm của sự việc này là vào lúc 17h, ngày 30-4-2017, tại Nhà thờ giáo xứ Phú Yên (xã An Hòa), linh mục Đặng Hữu Nam, rao giảng với lời lẽ cực đoan, phản động rằng: “… ngày 30-4 là ngày dân tộc Việt Nam mất đi tự do; 30-4 – ngày mà đánh dấu dân tộc Việt Nam chuẩn bị bước vào vòng nô lệ cho ngoại bang; 30-4 – ngày tang thương của dân tộc, giáo xứ; 30-4 – ngày đen tối nhất của dân tộc Việt Nam…” (!)
Linh mục Đặng Hữu Nam kích động, đưa trẻ em ra đường tuần hành
Đây là những nội dung sai sự thật, thể hiện bản chất phản động của Đặng Hữu Nam đội lốt linh mục, chà đạp, phủ nhận thành quả cách mạng của Đảng, của dân tộc, của nhân dân ta và sự hy sinh của những người con ưu tú cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, gây bức xúc, phẫn nộ trong nhân dân và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cho nên, cần phải nghiêm trị kẻ nói càn - Đặng Hữu Nam.

Đừng có nghĩ là linh mục, nhân danh chúa mà muốn sủa bậy gì cũng được; đừng có tưởng nhân danh tôn giáo để mưu đồ chính trị là mọi giáo dân đều tin theo. Những vị linh mục chân chính là phải hướng tín đồ của mình vào những điều chính nghĩa, thực hiện phương châm “tốt đời, đẹp đạo”, sống phúc âm trong lòng dân tộc, xây dựng tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, tương trợ giúp đỡ nhau khắc phục mọi khó khăn, lao động sản xuất, nâng cao đời sống, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Còn những kẻ coi thường pháp luật, giáo luật, bất chấp đạo lý, xuyên tạc, phỉ báng lịch sử dân tộc như linh mục Đặng Hữu Nam sẽ nhận được sự trừng trị thích đáng của pháp luật./.