Apr 22, 2020

Danh dự, lòng tự trọng đâu cả rồi?


Tre Việt - Mấy ngày nay, một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về việc Bộ Xây dựng gửi “chát” đến 12 cựu cán bộ cấp cao, có hệ số chức vụ từ 1,3 (tương đương cấp thứ trưởng) trở lên, mượn nhà công vụ, đến khi nghỉ hưu theo quy định phải trả lại Bộ Xây dựng để bố trí cán bộ khác sử dụng, nhưng lại “chưa” trả. Mặc dù, Bộ Xây dựng đã nhiều lần gửi “trát” yêu cầu trả nhà, thế nhưng đâu vẫn nguyên đấy - “chưa” trả. Lần này, buộc Bộ Xây dựng không chỉ gửi “trát” mà còn công khai họ tên, chức vụ từng đảm nhiệm trước khi nghỉ hưu của 12 vị cán bộ đó. Báo chí chỉ viết tắt họ tên đệm và tên, nhưng đi kèm là chức vụ trước khi nghỉ hưu thì ai mà chẳng biết các vị là ai. Nhân dân ta có câu: “Tham thì thâm” quả không sai chút nào! Thế là đẹp chưa?
Ảnh “chôm” từ internet
Tre Việt thấy, việc chây ì, “chưa” chịu trả nhà của 12 vị này không chỉ làm hoen ố hình ảnh của chính các vị với đồng nghiệp, cơ quan cũ nói riêng, mà còn ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của cán bộ, đảng viên nói chung. Nhất là hiện nay các tổ chức đảng đang tiến hành đại hội để tiến tới Đại hội XIII của Đảng, thì việc làm chây ì của các vị này có ảnh hưởng xấu nhiều hơn đến toàn Đảng.
Tre Việt không biết, các vị có đủ dũng khí để đến cơ quan cũ không? Vì khi đương chức đứng trên bục các vị nói rất hay, ra rả giao giảng nào là phải thế này, phải thế nọ, noi gương sáng tiền nhân, học tập gương sáng này, gương sáng kia, v.v. Các vị nói y như mình là gương sáng nhất quả đất. Thế mà khi rời khỏi cái bục ấy, các vị lại làm điều ngược lại là sao? Danh dự, lòng tự trọng của các vị đâu cả rồi? Chẳng nhẽ đánh đổi bằng căn hộ trung cư cao cấp có diện tích hơn 100 m2 đó sao? Như thế có rẻ rúm quá không? Chỉ các vị mới biết. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, vật chất có thể mua bán được, nhưng danh dự, uy tín thì không thể mua bán, hoặc đánh đổi được. Trùm xã hội đen Năm Cam từng nói: Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. Nếu có mua được cái gì đó bằng rất nhiều tiền thì cái thứ mua được ấy chỉ nhất thời, không thể bền vững. Nên không thể chấp nhận thứ tư duy đó. Từng là cán bộ cấp cao càng không thể nghĩ đến thứ tư duy đó chứ đừng nói là áp dụng nó. Vì khi áp dụng nó thì không còn là chính mình nữa các vị ạ!
Ngược dòng thời gian cho thấy, tình trạng như 12 vị cán bộ cao cấp nói trên, không phải chưa có tiền lệ. Tre Việt được biết, có Chủ tịch một thành phố khi nghỉ hưu vẫn “mượn” xe ô tô lúc đương nhiệm, giữ biệt thự công vụ nhiều năm, khi công luận lên tiếng mới chịu trả. Như vậy, chẳng buồn lắm sao!
Được biết, ở Mỹ, khi Tổng thống tiền nhiệm có đội phục vụ chuyển đồ đạc ra cửa sau thì Tổng thống kế tiếp cũng có đội phục vụ chuyển đồ vào cửa trước. Việc làm này diễn ra đồng thời. Về điểm này, Tre Việt thiết nghĩ chúng ta phải học tập đấy các vị ạ! Vì thế, Tre Việt có lời nhắn nhủ rằng, danh dự, lòng tự trọng, uy tín là những thứ luôn luôn phải giữ gìn, không thể để mai một chứ đừng nói đánh mất các vị ạ!./.