Aug 21, 2020

“Ngậm máu phun người”


          Tre Việt - Nhân việc tình hình xã hội ở Belarus và Thái Lan có những diễn biến phức tạp, ngày 18/8/2020, trên BBC Tiếng Việt, có bài viết “Biểu tình ở Belarus và Thái Lan trong mắt nhà tâm lý học người Việt” của Quốc Phương. “Nhà tâm lý học người Việt” mà Quốc Phương nhắc đến trong bài viết là Mạc Văn Trang. Theo bài viết trên, sau khi vận dụng kiến thức “tâm lý học” bình loạn về tình hình và các giải pháp bình ổn xã hội ở hai đất nước nêu trên, Mạc Văn Trang cho rằng các giải pháp mà Nhà nước Belarus và Nhà nước Thái Lan đưa ra sẽ diễn ra trong “hòa bình” trên cơ sở pháp luật “Chứ không có sự khủng bố như ở một số chính thể và bên cộng sản như ở Trung Quốc hay tại Việt Nam,…”(!). Một câu nói phản ánh bản chất cuộc phỏng vấn của BBC Tiếng Việt và Mạc Văn Trang là “Ngậm máu phun người”.
          Nhà nước Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, quản lý, điều hành xã hội bằng pháp luật. Mọi tổ chức, cá nhân công tác, học tập, sinh sống tại Việt Nam đều tuân thủ phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật, phù hợp với thông lệ quốc tế.
          Hiện nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở Việt Nam là ổn định, nhân dân sống yên bình, đoàn kết, tin tưởng vào pháp luật, cùng chung tay vượt mọi khó khăn, thách thức, xây dựng cuộc sống theo mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, nhất là trong lúc này cuộc chiến ngăn chặn, đẩy lùi, tiêu diệt Đại dịch Covid-19 của Việt Nam đã bước vào giai đoạn II đang diễn ra phức tạp.
          Nhân đây nói thêm, Mạc Văn Trang (sinh năm 1940, ở làng Vũ La, xã Nam Đồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) có học hàm, học vị Phó Giáo sư, Tiến sĩ và từng công tác hơn 30 năm ở Viện Khoa học Giáo dục, nghỉ hưu năm 2002. Sau khi nghỉ hưu, ăn phải bả của các thế lực phản động, Mạc Văn Trang từng bước trượt dài trên con đường suy thoái về tư tưởng chính trị. Mặc dù đã được tổ chức nhắc nhở, giáo dục nhưng Y vẫn “chứng nào tật ấy”, kết bè với những kẻ cơ hội chính trị, phản động trong và ngoài nước kích động bạo lực, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Những năm 2000 Mạc Văn Trang đã tham gia tuần hành, biểu tình trái phép, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô. Đặc biệt, Y đã cùng với các đối tượng chống đối chính trị khác thường xuyên viết bài cổ vũ cho các hoạt động gây mất an ninh trật tự của cái gọi là “Tổ đồng thuận” tại xã Đồng Tâm do Lê Đình Kình cầm đầu. Ngay sau khi xảy ra vụ việc ngày 09/01/2020, Mạc Văn Trang cùng với số đối tượng chống đối chính trị về Đồng Tâm gặp Dư Thị Thành (vợ Lê Đình Kình) và thân nhân Lê Đình Kình,… để “lấy hình ảnh” thu thập thông tin, viết bài xuyên tạc sự thật,… để đánh lừa dư luận, kích động thân nhân Lê  Đình Kình tiếp tục gây mất an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm.
            Hoạt động của Mạc Văn Trang đã gây bức xúc trong chính những người của dòng họ Mạc tại xã Nam Đồng. Đỉnh điểm là ngày 03/3/2020, tại Lễ Giỗ Tổ dòng họ Mạc, con cháu trong họ đã tẩy chay, không cho Mạc Văn Trang và một số đối tượng đi cùng tham dự, nhưng Y vẫn trơ tráo cố ý lên phát biểu xuyên tạc rằng cuối năm 2019 tại quê hương vừa có việc chính quyền “cướp đất” của dân, nhưng thực tế không phải vậy. Vì thế, Mạc Văn Trang và những kẻ “cùng hội cùng thuyền” đi cùng đã bị con cháu dòng họ đuổi thẳng cổ khỏi quê hương. Loại người thiếu liêm sỉ như thế thì việc gì mà họ chẳng làm. “Ngậm máu phun người” đối với họ có lẽ là việc làm bình thường./.