Jan 29, 2018

Hàm Hồ

Tre Việt - Đồng quan điểm với bài “Trơ trẽn và lố bịch”, của Tre Việt ngày 27-01-2018, qua địa chỉ: langtreviet@gmail.com bạn Phố Đông gửi tới Tre Việt bài: “Hàm Hồ”. Tre Việt xin cảm ơn bạn Phố Đông và trân trọng giới thiệu với quý độc giả bài viết này.
                                                                                      
HÀM HỒ

Dù hôm nay đội tuyển bóng đá U23 Uzbekistan là người chiến thắng thì đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam, vẫn cứ thật hãnh diện, tự hào! Họ là những người hùng đã viết nên trang sử mới cho bóng đá Việt Nam, bởi chiến thắng lịch sử của nó.
Thắng, thua trong trận chung kết U23 Châu Á ngày 27-01-2018 không còn quan trọng nữa, các chàng trai U23 Việt Nam đã là những người hùng, là những nhà vô địch đối với người hâm mộ rồi! Các tuyển thủ U23 Việt Nam là những người hùng của bóng đá Việt Nam không chỉ kiên cường trong bóng đá, mà còn khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường vươn lên của người Việt Nam. Tình yêu thể thao giúp người dân gắn kết lại với nhau hơn. Khi Đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng, mọi người mừng vui đó là điều tự nhiên, là xúc động lên tới tột đỉnh. Hình ảnh hàng vạn người cùng cờ đỏ sao vàng mừng vui đón chào Đội tuyển trở về suốt chiều dài 30 km từ sân bay Nội Bài về đến trung tâm thành phố Hà Nội đã nói lên tất cả! Người dân cả nước hân hoan chào đón niềm vui bất tận mà các cầu thủ mang đến. Thật cảm động, cảm xúc trào dâng khi đi ra ngoài đường, dù không quen biết nhau nhưng cũng có thể ôm nhau, nắm tay nhau và cùng hát vang “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”!

Không riêng người dân Việt Nam mà người dân của các nước thuộc khu vực Đông Nam Á cũng bày tỏ sự vui vừng, phấn khởi và cổ vũ hết mình cho đội tuyển U23 Việt Nam. Bởi, chiến thắng của chúng ta cũng là niềm hãnh diện, tự hào cho cả khu vực! Các tờ báo thể thao hàng đầu thế giới cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước kỳ tích của các chàng trai mang cờ đỏ sao vàng trên áo đấu, v.v.
          Cảm ơn U23 Việt Nam, cảm ơn “người ngoại quốc” huấn luyện viên Park Hang Seo! Nhưng chúng ta cũng đừng quên tự vấn bản thân, mình đã làm gì cho tình yêu ấy, sau những hò reo, hô hào cuồng say cùng trái bóng? Và đừng quên lời hứa, dù thắng hay thua thì chúng ta vẫn luôn sát cánh cùng sắc đỏ! Một khi tất cả đều đồng lòng, Việt Nam chúng ta không chỉ rực rỡ về bóng đá!

          Thế nhưng, thật đáng buồn, một số người lại lên tiếng chỉ trích cách ăn mừng của người dân chúng ta không văn minh; đặc biệt, họ còn dùng những lời lẽ lợi dụng U23 để lái sang một số sự kiện mang tính chất chính trị khác. Chuyện U23 Việt Nam giành được thắng lợi là niềm vui chung của cả dân tộc của cả đất nước. Điều đó làm cho người Việt Nam đến với nhau gần gũi, thân thiết, thể hiện tình đoàn kết một cách tự nhiên từ đáy lòng mỗi người, chứ không hề có sự tác động nào từ bên ngoài. Thế nên, ý kiến cho rằng, lợi dụng cách ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá U23 của người dân đã bị “lái” sang vấn đề chính trị là một sự ăn nói hàm hồ./.