Mar 30, 2017

Nói lấy được

Tre Việt - Vừa qua, nhân việc Nhà nước Việt Nam cấm phát hành một số ca khúc có nội dung đi ngược bản chất của nền văn hóa tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, trên các trang mạng chống cộng trong và ngoài nước có bài viết: “Nhà nước không dân và nền nghệ thuật không con người” của Phạm Đình Trọng.
Phạm Đình Trọng
Đây là sự lệch lạc về nhận thức, nói lấy được. Vì sao nói vậy?
Việt Nam là một nước dân chủ thực sự, ở đó quyền con người, quyền công dân được đảm bảo bằng Hiến pháp và pháp luật. Trên thực tế, mọi người dân Việt Nam đều đã và đang phấn đấu làm giàu cho mình, gia đình và xã hội. Trong quá trình ấy, người Việt Nam đã xây dựng nên một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đó là một nền văn hóa, mà phần tinh tế nhất là văn học, nghệ thuật đều hướng tới những giá trị Chân - Thiện - Mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học vì con người, xây dựng con người Việt Nam có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức. Các nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ, nhà báo, nhà phê bình văn học, nghệ sĩ,… đã và đang được sống trong bầu không khí dân chủ, kiến tạo và phát triển của đất nước, không ngừng học tập, trau dồi trí tuệ, phẩm chất đạo đức, cháy hết mình để sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật để đời, phản ánh đầy đủ truyền thống, bản chất, cuộc sống lao động, dựng xây đất nước của người Việt trên mọi lĩnh vực và được công chúng trong và ngoài nước đón nhận. Không chỉ vậy, với sự cảm nhận, dự cảm của người nghệ sĩ, họ còn góp phần phản biện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, dự báo sự phát triển của đất nước.
Những thành tựu của việc xây dựng nền văn hóa nói chung, của văn học, nghệ thuật nói riêng đã góp phần tích cực tạo nên những giá trị mới về con người với những phẩm chất về trách nhiệm xã hội, ý thức công dân, dân chủ, chủ động, sáng tạo, khát vọng vươn lên. Qua đó, tạo nền tảng chính trị, tinh thần vững chắc, động lực mạnh mẽ để Việt Nam thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, thực sự “sánh vai với các cường quốc năm châu” như tiền nhân hằng mong muốn. Đó là hiện thực khách quan chẳng có thế lực nào phủ nhận được.

Cũng cần nói thêm rằng, Phạm Đình Trọng vốn là một đảng viên, sĩ quan, nhà văn Quân đội. Bản thân Ông ta được Đảng, Nhà nước, nhân dân giáo dục, rèn luyện và không thể phủ nhận rằng trên văn đàn Ông ta cũng có những thành tựu nhất định. Đúng như cha ông ta đã dạy, một người hôm qua có được thành tựu tốt, được nhân dân tôn trọng, nhưng hôm nay nếu không tự học, tự trau dồi, hoàn thiện nhân cách của mình sẽ chỉ là một người bình thường, thậm chí nếu rơi vào cổ hủ, tự kiêu, tự đại, bại hoại thì sẽ bị mọi người lên án, khinh rẻ. Phạm Đình Trọng là một người như thế. Do bị suy thoái về tư tưởng chính trị, không còn giữ vững, phát huy phẩm chất cao quý của một người đảng viên cộng sản, Bộ đội Cụ Hồ - những nhân tố quyết định làm nên tên tuổi nhà văn Phạm Đình Trọng - Ông ta được tổ chức khủng bố Việt Tân tuyển mộ và giao cho nhiệm vụ chuyên viết bài xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ Đảng Cộng sản, Nhà nước và chế độ dân chủ ở Việt Nam. Một con người như vậy, chẳng ai tin vào những lời nói, bài viết của Ông ta là trung thực, “vì nước, vì dân”./.