Sep 23, 2018

Đồ vô đạo đức

Vào lúc 10h05, ngày 21-9-2018, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang qua đời. Đó là sự mất mát lớn lao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam. Chủ tịch Trần Đại Quang đã cống hiến đến giây phút cuối cùng của đời mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Cuộc đời của Chủ tịch đã để lại cho chúng ta về tấm gương sáng ngời của một người cộng sản trung kiên, một người lãnh đạo sáng suốt, luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân. 
Đó là sự thật khách quan mà bất cứ người nào có lương tri, có đạo đức đều thừa nhận.
Thực tế cho thấy, nhân dân Việt Nam ở mỗi cương vị khác nhau, không phân biệt già, trẻ, sang, hèn, dẫu sinh sống ở trong nước hay ở nước ngoài đều bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với sự mt mát lớn lao này. Các hãng thống tấn, truyền thanh, truyền hình,… lớn ở châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ La Tinh,…đều đưa tin một cách trang trọng về sự mất mát này của nhân dân ta. Cùng với đó, lãnh đạo các quốc gia, các tổ chức có uy tín trên thế giới, như: Trung Quốc, Nga, Mỹ, Anh, Pháp, ASEAN, EU,… đều tỏ lòng thiêng tiếc. Đặc biệt, trong cuộc họp toàn thể ngày 21-9-2018, các thành viên của Đại hội đồng Liên hợp quốc đã để một phút mặc niệm Chủ tịch Trần Đại Quang.
Người Việt có câu: nghĩa tử là nghĩa tận. Trong gia đình, hay xã hội khi có một người nào đó mất đi mọi người dẫu thân hay sơ đều đến để chia buồn với tấm lòng thành kính, mong cho người khuất được yên lòng nơi chín suối, phù hộ, độ trì cho con cháu và mọi người sống hạnh phúc. Đó là đạo lý của dân tộc Việt Nam và cũng là lối sống văn minh của nhân loại. Nhân dân Việt Nam trân trọng cảm ơn lãnh đạo các quốc gia, các tổ chức quốc tế và bạn bè, nhân dân trên thế giới đã chia sẻ nỗi đau buồn của dân tộc. 
Ấy thế mà, một số tổ chức, cá nhân, như: Võ Thị Hảo, niknam Thiên Hạ Luận, Phạm Chí Dũng, RFA, VOA,… được sự tiếp tay của một số trang mạng, cơ quan báo chí lại hả hê về sự mất mát lớn này của nhân dân Việt Nam;Võ Thị Hảo, được sự tiếp tay của RFA đã tung ra bài viết “Cái chết của ông Trần Đại Quang và các đồng chí khác” đã trắng trợn xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp, tài năng, đạo đức của Chủ tịch Trần Đại Quang. Còn trên VOA, niknam Thiên Hạ Luận lại tung ra bài viết “Nguyên thủ Trần Đại Quang và nhân tâm”, với một giọng điệu hằn học, cho rằng Chủ tịch Trần Đại Quang mất đi là “đúng quy trình”, rồi “chúc” nhân dân Việt Nam có “ba ngày quốc tang vui vẻ”. Thật là khốn nạn. Chỉ những kẻ khốn nạn, vô đạo đức mới có thể viết ra những dòng như thế!