Apr 25, 2019

Hãy xoá bỏ hận thù

Tre Việt - Đã 44 năm, kể từ khi Tổ quốc thống nhất (sau ngày 30-4-1975), nhân dân cả nước luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh. Song thật đáng tiếc, ở đâu đó, một số người Việt Nam ở hải ngoại luôn hoang tưởng, cứ nghĩ mình là ghê gớm lắm, nên cứ vào dịp 30-4 hằng năm, họ lại dùng mọi chiêu trò, thủ đoạn kích động, chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Họ cố tình phá hoại chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước ta là: khép lại qua khứ, hướng tới tương lai, xóa dần dị biệt, mở rộng tương đồng, đoàn kết rộng rãi những người Việt Nam yêu nước, thương nòi cùng góp sức xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp hơn. Đồng thời, chúng ta cũng không định kiến đối với những người đã từng một thời lầm lỗi, từng có thời chống phá công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, nhưng nay họ đã có những suy nghĩ và hành động muốn góp sức xây dựng quê hương, đất nước thì chúng ta đều tạo điều kiện để họ có cơ hội được làm điều đó. Đấy cũng là đạo lý của người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam! Đạo lý này được thể hiện xuyên suốt cả chiều dài lịch sử của dân tộc ta từ các thời Đinh, Lý, Trần, Lê, v.v.
Khôn ngoan đối đáp người ngoài/ gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhauXin kiều bào xa quê hương hãy mở lòng và nhìn ông Nguyễn Cao K là một người chống cộng khét tiếng nhưng sau năm 1975,Ông là người thức thời mong muốn đất nước phát triển và mọi ngưi dân trong nước và hải ngoại cùng nhau hòa hợp bỏ qua quá khứ hướng tới tương laiSau một số lầvề thăm lại quê hương Việt Nam, khitrở về Mỹ trả lời phỏng vấn BBC Việt Ngữ, Ông nói “bổn phận của bất cứ người Việt Nam ở phía nào, chính kiến nào nếu là người yêu nước thật sự không bao giờ chấp nhận hai nước Việt Nam, chia đôi sẻ bảy, có hai nước Việt Nam trên thế giới này. Phải là một nước Việt Nam thống nhất, v.v. Các anh là người có công thống nhất xứ sở thì là người Việt yêu nước. Tôi phải ngả mũ chào thua,.... Chỉ có bọn ngu xuẩn mới không hiểu điều đó. Hòa hợp dân tộc là con đường đúng đắn nhất để cùng chung tay xây dựng phát triển đất nước Việt Nam của chúng ta.
Dân tộc Việt Nam từ thời dựng nước đến nay không bao giờ khuất phục kẻ xâm lăng và càng không bao giờ chấp nhận bè lũ tay sai bán nước. Vết thương chiến tranh thì vẫn còn đó, cái còn lại là chữ tình giữa những con người Việt với nhau làm thế nào để xoa dịu tất cả để cùng nhau tiến lên thì mới là điều hay. Đất nước, con người Việt Nam luôn dang tay chào đón những đứa con biết hối lỗi quay về với đất mẹ,... dù đi đâu, làm gì thì dòng máu con rồng, cháu tiên vẫn chảy trong mỗi con người Việt Nam chân chính!
Chúng ta đều là người Việt, chiến tranh qua lâu rồi, chúng ta nên hòa giải khép lại một chương đen tối trong lịch sử . Hãy xóa bỏ hận thù, xóa bỏ định kiến, xóa bỏ khác biệt, xóa bỏ kỳ thị mà chiến tranh đã gây ra để cùng nhau xây dựng đất nước. Chúng ta chung một dòng máu, một cội nguồn, một mái nhà, một Tổ quốc. Vì vậy, hãy xóa bỏ hận thù, cùng góp công sức dựng xây đất nước ngày càng văn minh, hiện đại./.