Dec 10, 2020

“Cố đấm ăn xôi”

             Tre Việt - Trang mạng xã hội Facebook Việt Tân ngày 10/12/2020 đăng tải chiến dịch “Thắp sáng niềm tin - Cánh thiệp cho tù nhân lương tâm Việt Nam”. Trong lời kêu gọi hưởng ứng chiến dịch có đoạn: ...sẽ có ngày dân tộc chúng ta được hít thở không khí tự do, được sống trong an lành, hạnh phúc, bình đẳng, ấm no, không phải nơm nớp lo sợ bạo lực, thiếu thốn khó khăn vật chất, nhân phẩm được tôn trọng và tình người sẽ nở hoa”, đã cho thấy, đầu óc của những kẻ vận động chiến dịch đang mù quáng, không bình thường.

Bởi, thực tế sau ngày 30/4/1975, khi miền Nam hoàn toàn được giải phóng, thống nhất đất nước, nhân dân Việt Nam đã thật sự được hít thở không khí tự do, được sống trong an lành, hạnh phúc, bình đẳng và cuộc sống ngày càng ấm no. Dễ dàng nhận thấy, đất nước ta ngày càng phát triển, chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế như ngày nay. Đặc biệt, năm 2020, đất nước ta đã phòng, chống, khống chế rất thành công đại dịch Covid-19, để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm cuộc sống bình thường cho nhân dân, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Với vai trò là Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công nhiều hội nghị, tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế, khu vực. Những ngày cuối năm 2020, chúng ta liên tiếp tổ chức nhiều đại hội lớn, như: Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X,… để tôn vinh những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; trong thi đua xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Như vậy, tình người của dân tộc, nhân dân Việt Nam đã thật sự nở hoa, chứ đâu cần phải đợi như lời kêu gọi của chúng.

Cần khẳng định rằng, ở Việt Nam không có cái gọi là “tù nhân lương tâm”. Thực chất, đây là một số ít những công dân đã có những hành động, việc làm đi ngược lại lợi ích của đa số người dân chân chính, của dân tộc, đất nước. Mặc dù đang sống trong một xã hội tự do, bình đẳng nhưng họ lại muốn được tự do một cách vô tổ chức, vô chính phủ. Và những hành động, việc làm đó đã vi phạm pháp luật, nên phải chịu những bản án nghiêm minh của pháp luật, chứ họ không hề bị trù dập, đầy ải như bọn chúng rêu rao.

Còn với Việt Tân, từ lâu đã bộc lộ rõ bản chất là tổ chức khủng bố, do một số kẻ phản động có thâm thù với chế độ, nhân dân, đang sống lưu vong ở nước ngoài lập ra, cộng với sự hà hơi, tiếp sức của các thế lực thù địch, tổ chức quốc tế có ác cảm với chế độ ta bấy lâu nay, nhằm tuyên truyền, chống phá chế độ, đất nước. Nên chiến dịch “Thắp sáng niềm tin - Cánh thiệp cho tù nhân lương tâm Việt Nam” thực chất là  hành động “cố đấm ăn xôi” dành cho những kẻ “cùng hội, cùng thuyền” mà thôi./.

“Văn kiện là văn bia, lưu lại mãi về sau”

       

Tre Việt - Ngày 08/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị để tiếp thu ý kiến đóng góp của các đảng bộ trực thuộc Trung ương, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân; thảo luận, cho ý kiến hoàn chỉnh Dự thảo lần cuối các Văn kiện, chuẩn bị trình Hội nghị Trung ương 14 (khóa XII) xem xét, quyết định, hoàn tất việc chuẩn bị Dự thảo các Văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng. Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp, đồng thời nhấn mạnh: “hết sức tiếp thu các ý kiến đóng góp xác đáng”, báo cáo về các Văn kiện trình Đại hội phải tổng hợp được tất cả các báo cáo khác, chính xác, ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu. “Văn kiện là văn bia, lưu lại mãi về sau”, v.v.

          Lợi dụng phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cách đây gần 10 tiếng đồng hồ, trang facebook Đài Châu Á Tự Do (RFA) đăng bài “Ông Trọng mong gì khi luôn nhắc văn kiện là “văn bia muôn đời sau”?”, cho rằng: “Chữ nghĩa hay đường hướng quan trọng?”; đồng thời, trích dẫn phát biểu của Nguyễn Quang A, suy diễn rằng: “cách nói như ông Trọng không ăn nhập gì đến thời đại… muốn đi vào sử sách hoặc là được lưu văn bia muôn thuở”(!).

          Tre Việt thấy rằng, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu và bộc bạch như vậy là hoàn toàn đúng đắn, có gì mà “muốn đi vào sử sách hoặc là được lưu văn bia muôn thuở” như RFA và Nguyễn Quang A suy diễn. Đại hội của Đảng nhiệm kỳ 5 năm mới diễn ra một lần, tại Đại hội XIII của Đảng, hệ thống Dự thảo báo cáo các Văn kiện trình Đại hội, gồm: Báo cáo Chính trị là báo cáo trung tâm; các báo cáo chuyên đề là: Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế  - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 - 2025 (gọi chung là Báo cáo kinh tế - xã hội), Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Đây đều là các văn bản rất quan trọng của Đảng có giá trị định hướng, chỉ đạo chiến lược to lớn, toàn diện đối với sự nghiệp phát triển của đất nước trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Vì vậy, để tập hợp, đoàn kết các lực lượng xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu, lý tưởng của Đảng và cách mạng Việt Nam thì việc xây dựng, hoàn thiện Dự thảo báo cáo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, tránh những thiếu sót, phản ánh được tiếng nói chung, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào thành công của Đại hội, đưa đất nước bước vào một giai đoạn mới. Dự thảo Văn kiện được đại biểu Đại hội bổ sung, điều chỉnh, nhất trí thông qua, chính thức trở thành văn kiện của Đảng. Văn kiện Đại hội XIII cùng các văn kiện trước trở thành văn kiện Đảng toàn tập. Văn kiện không chỉ là đường hướng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện trong 5 năm tiếp theo mà còn lưu lại cho hậu thế và các đảng cộng sản anh em có thể tham khảo, vận dụng. Chính vì vậy, “Văn kiện là văn bia, lưu lại mãi về sau” như khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là hoàn toàn xác đáng. Đừng suy diễn./.