Sep 20, 2023

“Quỹ người Thượng” đang hại đồng bào mình


Tre Việt - Lợi dụng việc cơ quan Công an tỉnh Gia Lai gọi giáo dục, kiểm điểm một số đối tượng liên quan đến FULRO, “Tin Lành Đê-ga”, Siu Kaih - thành viên “Quỹ người Thượng” (MFI) ở Mỹ đã liên lạc với số cốt cán FULRO, “Tin Lành Đê-ga” ở Gia Lai tuyên truyền, xuyên tạc về công tác quản lý địa bàn của Công an tỉnh Gia Lai; đề cao cái gọi là “vai trò của Nhà nước Đê-ga” với người dân tộc thiểu số ở khu vực các tỉnh Tây Nguyên. Đồng thời, yêu cầu các thành viên FULRO, “Tin Lành Đê-ga” trung thành với “tổ chức”, không khai nhận có liên quan đến MFI; lôi kéo người dân tộc thiểu số tập trung đông người gây sức ép với chính quyền, “đòi” trả người, tổ chức quay video clip, chụp ảnh làm bằng chứng vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, v.v. Có thể thấy, MFI đang có những hành động hại chính đồng bào mình. Bởi vì:

Người Thượng và đồng bào các dân tộc cùng chung sức
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ nhất, phải khẳng định rõ: vùng Tây Nguyên là một phần lãnh thổ thiêng liêng, không thể tách rời của Tổ quốc, đất nước, dân tộc Việt Nam. Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, có nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên. Qua tổng kết triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 18/01/2002; Kết luận số 12-KL/TW, ngày 24/10/2011 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2020 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tình hình Tây Nguyên ổn định, có bước phát triển khá toàn diện; quy mô kinh tế của vùng được mở rộng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11% (năm 2020); các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai hiệu quả, góp phần cải thiện căn bản đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau từ đặc điểm địa hình, điều kiện tự nhiên, khí hậu, thời tiết, lối sống, phong tục tập quán,… nên đời sống của đồng bào các dân tộc nơi đây vẫn còn gặp khó khăn. Song quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta sẽ tiếp tục có những chủ trương, chính sách, quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội,… để vùng Tây Nguyên phát triển, theo kịp các vùng, miền khác của cả nước. 

Thứ hai, trên vùng lãnh thổ, dải đất hình chữ S này chỉ có duy nhất một nhà nước hợp pháp, đó là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Còn cái gọi là “Nhà nước Đê-ga”, “Nhà nước Mông tự trị” hay “Nhà nước Khmer Krom” đều là những tổ chức bất hợp pháp do những phần tử phản động, khủng bố tự tuyên bố thành lập. Vì thế, sẽ không bao giờ đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng, quyền, lợi ích hợp pháp của đồng bào các dân tộc thiểu số cũng như nhân dân Việt Nam. Đồng thời, các tổ chức này không hề có bất kỳ cở sở, khả năng nào để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho đồng bào dân tộc thiểu số. Mà chỉ có Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam vẫn đang nỗ lực không ngừng để mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Đây là sự thật không thể phủ nhận, một chân lý không gì có thể thay đổi.

Thứ ba, thực chất tổ chức MFI hay FULRO, “Tin Lành Đê-ga”,… đều được thành lập ở nước ngoài bởi những phần tử phản động, khủng bố vốn có thâm thù với chế độ, Nhà nước, nhân dân Việt Nam phải sống lưu vong, trông chờ vào sự cung cấp, nuôi dưỡng của các thế lực thù địch chống cộng sản. Họ trở thành con rối, hành động theo sự giật dây, chuyên “bới lông tìm vết”, đội lốt vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do tôn giáo”,… để tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xúi giục, kích động đồng bào tụ tập đông người, gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Do đó, những ai thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin, nghe và hành động theo những gì MFI hay FULRO, “Tin Lành Đê-ga”,… xúi giục, kích động bỏ bê công việc làm ăn, từ bỏ kế sinh nhai, tụ tập đông người, gây sức ép với chính quyền, “đòi” trả những cá nhân vi phạm pháp luật, tổ chức quay video clip, chụp ảnh vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền,… là hành vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt nghiêm minh. Khi đó “tiền mất, tật mang”, chỉ thiệt thân mà thôi./.