Apr 19, 2020

Làm một việc thiện nguyện có ích hơn vạn lần ngồi phán



Tre Việt - Cách đây ít giờ, trên facebook Việt Tân có bài: “Thông minh hay bất nhẫn” của Đỗ Duy Ngọc. Bài viết này cho rằng, việc Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội tổ chức phát gạo miễn phí trong mùa đại dịch, lại chụp hình người nhận, bắt họ phải khai báo y tế, địa chỉ… để đảm bảo mỗi người chỉ nhận được một lần trong một tuần, tránh tình trạng gian dối là đã đụng chạm vào lòng tự trọng của người nhận, chỉ cho mấy ký gạo mà lại bắt người nhận phải làm này nọ làm mất đi ý nghĩa của việc từ thiện.
Tre Việt cho rằng, việc Đỗ Duy Ngọc nêu cũng phần nào có lý, thông thường đã làm từ thiện thì bắt nguồn từ tấm lòng, không tính toán so đo. Nhưng thực tế đã có một số máy ATM phát gạo ở Thành phố Hồ Chí Minh, một số nơi ở Hà Nội, Đắk Lắk… người đến nhận gạo không chỉ là người có hoàn cảnh khó khăn, mà cả những người không phải khó khăn, đi xe máy tay ga cũng đến nhận. Thành ra, người cần thì lại không nhận được, người không cần vì lòng tham họ lại nhận được. Như vậy, lòng tốt đã trao nhầm chỗ. Việc làm của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội cũng là cực chẳng đã. Ai muốn đầu tư thêm làm gì cho tốn kém công của, lại tốn công người đến nhận làm gì đâu. Vậy nên, có phê thì phê người không thực sự khó khăn mà đến tranh giành phần quà từ thiện nhẽ ra là của người khó khăn hơn mình. Vì lòng tham của một bộ phận người dân mà Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phải làm việc mà mình không muốn. Việc làm này cũng là để bảo đảm lòng tốt của họ được đến đúng địa chỉ, không bị nhầm. Chỉ thế thôi. Việc làm đó là tốt chứ sao lại chê nhỉ? Nếu không chặt chẽ, thì những người khốn khó chẳng thể nào nhận được phần quà nhẽ ra họ được hưởng. Quà từ thiện cũng có giới hạn, không phải vô biên, mà ai đến nhận cũng được. Nếu không làm như thế thì những người khốn khó không nhận được phần quà từ thiện. Như thế điều mong muốn của toàn dân là làm cho những người khốn khó bớt phần khó khăn trong mùa đại dịch sẽ không thực hiện được. Vì thế, Đỗ Duy Ngọc và Việt Tân đã chê nhầm địa chỉ rồi. Nhẽ ra họ phải phê phán thói tham lam của một bộ phận nhân dân, nhưng không họ lại quay sang phê phán việc làm của những người có tấm lòng nhân ái - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội - là sao?
Thay vì ngồi đó phê phán, hãy tham gia việc làm thiết thực có ích cho xã hội đi. Không đủ sức thành lập riêng một cây ATM phát gạo miễn phí thì hãy mang gạo đến các cây ATM phát gạo miễn phí ở khắp các vùng miền của đất nước, chung tay cùng những nhà hảo tâm làm việc thiện nguyện, phỏng có ích hơn vạn lần ngồi phán./.