Jan 30, 2021

“Đem đại nghĩa để thắng hung tàn”

 

Tre Việt - Từ kinh nghiệm trong thực tiễn, ông cha ta đã dạy: “Lạt mền buộc chặt”. Không chỉ “Lạt mềm buộc chặt” mà còn “Lấy nhu chế cương”. Bởi lấy cương chế cương thì kiểu gì cũng có ít nhất một bên vỡ, nếu không thì cả hai cùng vỡ. Thế là hỏng việc. Nhưng “Lấy nhu chế cương” thì không những không bên nào bị vỡ mà còn đạt được mục đích đề ra. Lịch sử và truyền thống dân tộc Việt Nam là: “Đem đạo nghĩa để thắng hung tàn/ Lấy chí nhân để thay cường bạo”. Đó là câu trả lời đúng nhất, sâu sắc nhất, ý nghĩa nhất về sức mạnh và cũng là nguyên nhân mọi thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giữ nước hàng ngàn năm qua. Sức mạnh ấy làm cho dân tộc ta đã 14 lần chiến thắng giặc phương Bắc; chiến thắng 3/5 nước thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hiện nay. Bài học này cần tiếp tục giữ gìn và phát huy. Chính vì thế, khi Trung Quốc ban hành Luật Hải cảnh cho phép hải quân nước này được sử dụng súng trong trường hợp ai đó được cho là vi phạm vùng biển nước họ. Phản đối về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, ngày 29/01/2021, một mặt khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; mặt khác, nhấn mạnh: “Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế; chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và sẽ kiên quyết, kiên trì các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ các quyền hợp pháp, chính đáng đó”. Lợi dụng vấn đề này, trên trang Việt Tân cách đây ít giờ đồng hồ có bài: “Cuối cùng Đảng Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng về Luật Hải cảnh Trung Quốc”. Bài viết phê phán thái độ của Việt Nam không lên án mạnh mẽ hành động “côn đồ, xấc xược” của Trung Quốc mà chỉ “nhỏ nhẹ” nhắc lại “chủ quyền của Việt Nam trên Hoàng Sa và Trường Sa là không thể tranh cãi”. Đồng thời nhắc nhở Trung Quốc về công ước quốc tế và Luật biển năm 1982, không nên gây căng thẳng”. Từ đó họ đặt vấn đề “Quốc thể Việt Nam đâu rồi?”, cho rằng chính quyền Việt Nam chẳng làm gì để bảo vệ ngư dân ngoài tặng những lá cờ (!).

          Tre Việt cho rằng, Việt Tân đặt vấn đề: “Quốc thể Việt Nam đâu rồi?”, thì Tre Việt đã đề cập truyền thống của dân tộc ta: “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn/ Lấy chí nhân để thay cường bạo” được đề cập ở trên. Mặt khác, Việt Tân nhắm mắt nói rằng chính quyền Việt Nam chẳng làm gì để bảo vệ ngư dân ngoài tặng những lá cờ (!). Nói Việt Tân nhắm mắt là bởi họ không thấy những lực lượng của Việt Nam thực hiện nhiệm vụ trên biển, như: Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư,...  đã làm những gì để giúp ngư dân hoạt động tự do, an toàn trên vùng biển Việt Nam. Có biết bao việc làm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và lực lượng khác giúp đỡ ngư dân mỗi khi tàu thuyền của họ gặp nạn. Đã có nhiều chuyến bay từ đất liền ra quần đảo Trường Sa đưa ngư dân phải cấp cứu vào bệnh viện Quân y 175, vào đất liền để kịp thời cứu sống tính mạng, v.v. Thế mà Việt Tân cố tình không thấy, nên họ không nhắm mắt thì sao lại không thấy. Điều đó chỉ có thể mắt mở, nhưng tâm tối mà thôi./.