Mar 8, 2021

“Bàn tay không che nổi mặt trời”

          Tre Việt Lợi dụng việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố dự kiến cơ cấu đại biểu là người ngoài Đảng từ 25 đến 50 vào Quốc hội khóa XV, ngày 07/03, trang facebook Việt Tân đăng bài “Tại sao tôi vận động nhân dân tự ứng cử vào đại biểu Quốc hội” của Nguyễn Đình Cống. Trong bài viết ông ta  “suy bụng ta ra bụng người” rằng: “Có thể trong chủ trương này có ẩn chứa một mưu mô gì đó,…”.

Vậy liệu có “mưu mô gì đó” hay chỉ là “suy bụng ta ra bụng người”, “không ưa thì dưa có dòi” của Nguyễn Đình Cống?

Bầu cử Quốc hội là đợt sinh hoạt chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước nên luôn thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Để lựa chọn, bầu đúng những đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực vào cơ quan lập pháp cao nhất của đất nước, các cơ quan chức năng đã tích cực triển khai các khâu, các bước chuẩn bị, trong đó có xác định cơ cấu đại biểu. Việc xác định sẽ hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu để bầu từ 25 đến 50 đại biểu là người ngoài Đảng vào Quốc hội khóa XV đã khẳng định sự công khai, dân chủ, minh bạch, đảm bảo tính đại diện các giai tầng, thành phần, vùng miền, cơ cấu hợp lý, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền. Đây là tín hiệu đáng mừng, bởi Quốc hội đã ngày càng phát huy tốt vai trò là cơ quan đại diện cho tiếng nói, ý chí, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.  

Mục đích đã rất rõ ràng, dễ hiểu như vậy. Nhưng Nguyễn Đình Cống đã cố tình không hiểu. Hơn thế nữa, ông ta lại lợi dụng để phức tạp hóa vấn đề, rồi kêu gọi thực hiện âm mưu, thủ đoạn là “nhân mưu của họ mà thực hiện kế của ta”, vẽ ra những phương thức hà hơi, tiếp thêm hy vọng cho những kẻ cùng hội, cùng thuyền lợi dụng việc bầu cử dân chủ để móc nối, cài cắm, chui sâu vào Quốc hội để chống phá sự nghiệp cách mạng.

Nhưng mưu hèn, kế bẩn đó sẽ không đạt được mục đích, sớm bị vạch trần, bóc mẽ. Bởi “bàn tay không che nổi mặt trời”, dù họ có thủ đoạn tinh vi đến đâu cũng không qua được hàng trăm, hàng nghìn con mắt, cái tai và sự tỉnh táo của cư tri, nên không thể hiện thực được âm mưu đen tối họ từng ấp ủ./.