Dec 27, 2016

Làng "Zân chủ" tự vả miệng nhau



Tre Việt - Không ai lạ gì bộ mặt thật của đám zận “dân chủ” bởi những hoạt động vu cáo, xuyên tạc, gây rối, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam của chúng. Một trong những mục tiêu mà bọn zận “dân chủ” tập trung chống phá là hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tìm mọi cách để vu khống, bôi nhọ nhằm hạ thấp vai trò, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam; từ đó, chúng đòi đa nguyên, đa đảng, v.v.
Nổi lên trong đám zận “dân chủ” không ai không biết Lê Công Định, một kẻ có trình độ học vấn được chúng quan tâm rất chu đáo. Đám zận “dân chủ” luôn tung hô các hành vi vu cáo, xuyên tạc sự thật, tiến hành các hoạt động chống phá đất nước của Lê Công Định. Vì thế, bọn “dân chủ” trong và ngoài nước mặc nhiên coi Định là một nhà “dân chủ” thực thụ, là chỗ dựa của làng “dân chủ” Việt.
Trớ trêu thay, vừa qua trên status cá nhân của mình, Lê Công Định đã thú nhận: “dù bị mọi người chỉ trích vì các chính sách trong quá khứ và hiện tại, thú thật Đảng Cộng sản vẫn là tổ chức hùng mạnh nhất. Do đó, để giải quyết các vấn nạn của xã hội ngày nay, vai trò của họ vẫn còn rất quan trọng. Đây là sự thật không thể bác bỏ”.
Lê Công Định
Lời thú nhận của Định đã chính thức khẳng định vai trò to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá khứ cũng như hiện tại là không thể chối bỏ. Điều đó cũng cho thấy cái mục tiêu duy nhất mà đám zận “dân chủ” hướng đến là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thực hiện việc đa nguyên, đa đảng từ trước đến nay là hoàn toàn sai; những luận điệu vu cáo, xuyên tạc sự thật của chúng đều vô tác dụng.
Mọi người đặt giả thuyết: phải chăng một zận “dân chủ” hoạt động tích cực như Lê Công Định lại “rửa tay, gác kiểm” lui về “ở ẩn”? Hay Lê Công Định đã nhận ra những việc làm sai trái của mình thời gian qua, bị “quả báo” mà kịp thời tỉnh ngộ, hướng thiện?
Song, có một điều chắc chắn rằng, việc thú nhận của Định đã làm đám zận “dân chủ” loạn. Không loạn sao được, khi mà bọn zận “dân chủ” có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ rằng: Lê Công Định không cùng phe cánh mình? Thế mà bây giờ, giữa thanh thiên bạch nhật, giữa bàn dân thiên hạ Định lại thừa nhận vai trò to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước là không thể chối bỏ.

Việc thú nhận của Lê Công Định không chỉ tát vào những cái miệng hay “la làng, ăn vạ”, “vu khống”, xuyên tạc của bọn zận “dân chủ” mà còn dội một gáo nước lạnh vào làng “dân chủ” khiến không ít kẻ ngã ngửa./.