Jul 17, 2018

Có án thì không thể chạy


William Nguyễn gây rối trật tự công cộng
Tre Việt - Theo kế hoạch, ngày 20-7-2018, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử William Nguyễn với tội danh “gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Cách đây hơn 1 tháng, không hiểu vì động cơ gì, William (người Mỹ, gốc Việt Nam) đã bay từ Singapore sang Việt Nam để dẫn đầu đoàn biểu tình vào ngày 10-6-2018 tại Công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình; khiến Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất bị ách tắc giao thông nghiêm trọng từ 8 giờ đến 14 giờ, dẫn đến 4 tuyến xe buýt ngưng hoạt động và 13 hành khách trễ chuyến bay.
Do đó, ngày 15-6-2018, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt William và ra quyết định khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Nhận được hung tin, gia đình William đã “tá hỏa”, chạy đôn, chạy đáo, vận động khắp nơi hòng chốn tội cho anh ta. Mẹ của William tìm đến kênh VOA tiếng Việt, khẳng định: William là một sinh viên thuần túy, không tham gia bất kỳ tổ chức, đảng phái chính trị nào và chỉ có mặt trong đoàn biểu tình vì tính hiếu kỳ; đồng thời, William rất ngoan, học giỏi từ nhỏ tới lớn, có nhiều thành tích trong học tập, nhờ thi đậu á khoa cấp trung học mà được học tại đại học Yale; sau khi tốt nghiệp ở Yale, William nhận được học bổng của Đại học Quốc gia Singapore; từ nhỏ đến lớn, William chỉ biết đi học và rất chú tâm tới chuyện học.
Cùng với đó, Victoria Nguyễn (em gái của William) đã liên tục liên lạc qua lại với Bộ Ngoại giao Mỹ và một số thành viên của Quốc hội Mỹ để tìm kiếm sự giúp đỡ; đồng thời, mở một chiến dịch trên mạng xã hội có tiêu đề “Trả Tự do cho William Nguyễn”, nhằm giúp William được phóng thích. Do đó, ngày 15-6-2018, Bộ Ngoại giao Mỹ nói, họ “hết sức lo ngại” về việc William bị nhà chức trách Việt Nam bắt giữ; đồng thời cử các viên chức lãnh sự tìm cách đến thăm William ở nơi bị câu lưu và tiếp xúc với Chính phủ Việt Nam để trao đổi về việc này.
Mặt khác, thông qua các vận động của gia đình William, ngày 19-6-2018, ba dân biểu bang California (nơi có nhiều người gốc Việt Nam sinh sống) là Jimmy Gomez, Alan Lowenthal và Luis Correa cho rằng, William bị công an Việt Nam tấn công dã man và bắt giữ một cách bất công; đồng thời, họ điện đàm với Đại sứ Mỹ tại Việt Nam là Daniel Kritenbrink, gửi thư cho Tổng thống Đ.Trump và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo yêu cầu can thiệp ở cấp chính quyền cao nhất để William được trả tự do.
Những cố gắng “chạy án” của gia đình William trong hơn 1 tháng qua đã có câu trả lời sau chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Pompeo vào ngày 9-7-2018. Theo đó, trong chương trình làm việc với lãnh đạo Việt Nam, Pompeo đã nêu trường hợp của William và khuyến khích một giải pháp nhanh chóng. Thông điệp mà phía Việt Nam gửi tới gia đình William là, anh ta sẽ được áp dụng tình tiết giảm nhẹ nếu “thành khẩn khai báo hoặc ăn năn hối cải”.
William sẽ ngồi tù, gia đình mất tiền và anh ta đã không thể nhận bằng tốt nghiệp cao học tại Đại học Quốc gia Singapore vào ngày 14-7-2018. Đây là bài học cho gia đình William nói riêng và kiều bào nói chung về tính nghiêm minh của luật pháp Việt Nam. Có án thì không thể chạy./.