Dec 15, 2020

Hãy để tôi yên

          Tre Việt – Ngày 12/12/2020, tại Sydney, nước Úc, Đảng Việt Tân tổ chức  trao Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng năm 2020 cho sinh viên Phan Kim Khánh, một tù nhân đang thụ án tại Việt Nam với tội danh: “Tuyên truyền chống Nhà nước”.

Giải Lê Đình Lượng là gì? Lượng là thành viên đắc lực của Việt Tân, có bề dầy “thành tích” hoạt động chống phá chính quyền Việt Nam. Từ năm 2015 đến khi bị bắt (năm 2017), Lượng đã tuyên truyền, lôi kéo được nhiều đối tương, như: Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Viết Dũng, Trần Thị Hiền, Đinh Hữu Toàn, Ngô Văn Mai,... tham gia Tổ chức khủng bố Việt Tân; lôi kéo nhiều cư dân đã từng bị kích động biểu tình trong sự cố môi trường biển do fomorsa tham gia cái gọi là “gia đình thân hữu Việt Tân”; tổ chức cho nhiều đối tượng vượt biên trái phép sang Campuchia để tham gia các lớp đào tạo về “vai trò người lãnh đạo” và “truyền thông báo chí” có nội dung huấn luyện kỹ năng đấu tranh bất bạo động chống Việt Nam do Việt Tân tổ chức. Cùng với đó, thông qua facebook cá nhân có tên “Lỗ Ngọc”, Lượng đã đăng tải, tán phát nhiều tin xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước; bình luận, chia sẻ các bài viết từ các trang “Việt Tân”, “Tin mừng cho người nghèo”, “Thanh niên công giáo”,… có nội dung phản động, xuyên tạc, báo méo sự thật tình hình xã hội – chính trị Việt Nam; tuyên truyền, ca ngợi, cổ vũ đường lối hoạt động của Việt Tân, v.v. Rõ ràng, Lượng là tội phạm đặc biệt nguy hiểm cho an ninh quốc gia, đâu phải “tù nhân lương tâm”, nên Việt Tân xây dựng giải thưởng mang tên Lượng là nhằm cổ súy cho những phần tử cơ hội chính trị chống phá chính quyền, vi phạm pháp luật trong nước.

Không biết Việt Tân dùng quy trình nào để bầu chọn, nhưng năm nay lại đến lượt một đại diện cho giới sinh viên. Vì Phan Kim Khánh, sinh năm 1993, đã từng là Chủ tịch Hội sinh viên Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên; được học bổng của Chương trình Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) để tham gia khóa đào tạo do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội tổ chức. Tuy nhiên, từ một sinh viên giỏi, có triển vọng, Khánh đã “tự diễn biến, tự chuyển hóa” thành đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước. Khi bị xét xử về tội danh này, Khánh đã nhận ra lỗi lầm, đã khai báo thành khẩn, thừa nhận do kém hiểu biết về chính trị, pháp luật nên đã bị các đối tượng phản động lôi kéo, kích động dẫn đến vi phạm pháp luật. Khánh bày tỏ sự hối tiếc về việc làm của mình và được Hội đồng xét xử cho được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để có cơ hội làm lại cuộc đời, báo hiếu cha mẹ, là công dân có ích với đất nước.

Sáu năm tù giam là khoảng thời gian để Khánh suy ngẫm làm lại cuộc đời, là bài học, sự cảnh tỉnh đối với những người thiếu hiểu biết, hay sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệnh. Nhưng Đảng Việt Tân lại chọn anh ta để trao giải thưởng “nhân quyền”. Đó khác gì tròng thêm một cái thòng lọng vào cổ người đang sám hối, tô thêm vết nhơ lên cuộc đời người thanh niên có giai đoạn lỗi lầm. Đây rõ ràng là một mũi tên trúng 2 đích, vừa ngăn cản Phan Kim Khánh làm lại cuộc đời, vừa cổ vũ cho những thanh niên khác sa vào cạm bẫy của chúng. Nếu là người có lý trí, tỉnh táo, hãy từ chối thứ giải thưởng chết người này. Xin hãy để cho tôi yên./.