Jan 5, 2019

Gậy ông lại đập lưng ông!


Tre Việt - Mặc dù, Luật An ninh mạng đã chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2019, thế nhưng những phần tử tiêu cực, bất mãn có thâm thù với chế độ và các thế lực thù địch vẫn đang tiếp tục kêu gọi và dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để xuyên tạc, cản trở việc thực thi Luật này, hòng để chống phá chế độ ta. Những ngày gần đây, tại một số địa chỉ trên Facebook xuất hiện tình trạng comment giả danh hiệu lực của Luật An ninh mạng, sau đó đã nở rộ nhanh chóng, trở thành động thái gây tò mò, hiểu lầm, hoang mang cho người dùng internet.
Cách thức sử dụng của các địa chỉ này là, tạo ra những status hoặc comment trên Facebook với câu từ dạng như: “Comment này đã bị ẩn vì Luật An ninh mạng, chủ nhân tài khoản này sẽ bị xử lý theo pháp luật”. Điều đáng nói là, những status hoặc comment này được viết dưới dạng phông chữ nghiêng với độ đậm, nhạt khá khác biệt so với mặc định của Facebook, khiến cho nhiều người lầm tưởng đó là biện pháp xử lý thật sự của cơ quan pháp luật, đã can thiệp trực tiếp vào việc hiển thị nội dung trên Facebook. Điều này cho thấy, dù không biết nội dung của status hay comment là gì, nhưng hành động trên thể hiện mục đích, động cơ xấu, gây tò mò, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, thông qua đó lôi kéo, kích động nhằm xuyên tạc, phản đối việc Luật An ninh mạng đi vào thực tiễn cuộc sống.
Tuy nhiên, hành động, việc làm nêu trên đã không đạt được mục đích, nhanh chóng bị cơ quan chức năng phanh phui, làm sáng tỏ thủ đoạn. Thực chất, để làm ra những câu từ có phông chữ khác so với mặc định của Facebook như trên không có gì khó. Người dùng chỉ cần truy cập vài trang web cho phép chuyển đổi phông chữ trực tiếp, sau đó coppy và dán dòng chữ đã chuyển đổi là được. Mặc dù vậy, theo quy định của Luật An ninh mạng và trả lời của cơ quan chức năng thì hành động nêu trên sẽ được điều tra, tìm ra chủ nhân của những địa chỉ trên Facebook đã tung “hỏa mù” để xử lý tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Như vậy, rồi đây “Gậy ông lại đập lưng ông”.

Vì thế, hỡi các phần tử phản động cùng những “anh hùng bàn phím”, đừng có đùa với Luật An ninh mạng!