Aug 31, 2016

SỰ VÔ CẢM

Tre Việt - Như đã biết, sáng ngày 26-8-2016, Trung đoàn Không quân 910, Trường sĩ quan Không quân tổ chức bay huấn luyện công kích mục tiêu trên không với hai máy bay loại L39 và Mi8 tại sân bay Tuy Hòa (Phú Yên). Cất cánh lúc 8h30, chỉ hơn năm phút sau thì máy bay L39 do học viên phi công, thượng sĩ Phạm Đức Trung điều kiển bị hỏng động cơ và rơi tại cánh đồng thôn Phước Lộc, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Tai nạn làm máy bay hỏng, học viên phi công bay huấn luyện là thượng sĩ Phạm Đức Trung (22 tuổi, quê Ninh Bình) hy sinh. Khi phát hiện sự cố, chỉ huy nhiều lần yêu cầu Trung nhảy dù, nhưng Anh đã không bung dù, mà tận dụng những giây cuối cùng để điều khiển máy bay tránh xa khu vực đông dân cư. Hành động dũng cảm, chấp nhận hy sinh để bảo đảm an toàn cho nhân dân của liệt sĩ phi công Phạm Đức Trung trong thời bình được nhân dân cả nước cảm phục, tiếc thương. Ghi nhận sự anh dũng hy sinh đó, Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định truy phong quân hàm từ Thượng sĩ lên Thiếu úy cho liệt sĩ phi công Phạm Đức Trung.

Thế nhưng, thật đáng tiếc trên mạng xã hội có nhiều người bình luận rất vô cảm trước sự hy sinh của người lính trong thời bình, họ đưa ra phán xét vì phi công bay kém, xử lý tình huống tồi, máy bay cũ bởi nước nghèo, v.v. Họ có thử đặt mình vào vị trí có người thân hy sinh, nếu đọc được những bình luận như trên thì họ sẽ nghĩ gì? Một lời an ủi phải chăng quá khó khăn?
Bất bình với hiện tượng trên, Vũ Phương Trang, cô sinh viên ngành Lý luận chính trị, Đại học Sư phạm Hà Nội đã sáng tác bài thơ để phê phán sự vô cảm này; đồng thời, thể hiện sự trân trọng đáng kính với sự anh dũng hy sinh để bảo vệ tính mạng nhân dân của liệt sĩ phi công Phạm Đức Trung.
Tre Việt xin trân trọng cảm ơn tình cảm mà Vũ Phương Trang đã dành cho người lính - Anh “Bộ đội Cụ Hồ”, đồng thời trận trọng gửi đến bạn đọc bài thơ này.
Người ta bây giờ thật lạ
Có chuyện chỉ biết nói thôi
Ùa vào comment Facebook
Chửi “Ngu dốt chết được rồi!”
Con người bây giờ sao lạ
Hùa nhau phán xét đủ điều
Nào là “Phi công bay kém
Máy bay cũ bởi nước nghèo”
Họ ngồi điều hòa mát lạnh
Làm đủ tám tiếng rồi về
Đâu biết thao trường nắng đổ,
Mồ hôi nhuộm ướt trăng khuya?
Họ ngồi nhâm nhi trà sáng
Anh kỹ thuật ướt lưng rồi
Phi công cất cao cánh lái
Họ vẫn mơ đẹp đó thôi…
Con người bây giờ lạ thật
Nói lời cay nghiệt đầu môi
Hay bởi lòng người vô cảm
Tình đời bạc bẽo như vôi?
Họ nghĩ người ta ích kỷ
Nhảy dù cứu lấy tuổi xuân
Nhưng bộ đội đâu như thế
Dân thiệt đau đớn muôn phần…
Anh đâu có màng vụ lợi
Có giữ mạng sống anh đâu
Anh sợ cả đời mang tội
Dân khổ tim xót… anh đau…
Anh bỏ mẹ già ở lại,
Bỏ khát vọng cả tuổi xuân…
Chưa một lần yêu cô gái,
Vai chưa sao vạch… Chẳng cần!
Anh đã đi như thế đó
Nhẹ nhàng thanh thản cánh chim
Không người dân nào thiệt mạng
Nụ hồng nở rộ lặng im…
Thế mà nào ai có hiểu
Ai biết ai thấu lòng anh?
Phải chăng một lời an ủi
Đắt đỏ nên quá khó khăn?
Người chiến sĩ đã đi rồi
Nụ cười vẫn hé đầu môi
Anh cười “Anh không nợ nước
Dân an… thanh thản lòng rồi…”
Này, ai đang ngồi phán xét
Xin chớ nói lời độc cay
Tự hỏi lòng mình một chút:
Hiến chi cho Tổ quốc này?
                       Vũ Phương Trang

NGUYỄN VĂN TRÁNG CẦN PHẢI BỊ XỬ LÝ

Tre Việt - Gần đây, dưới Fbker có Nick Trang Nguyen (Vô Danh Khách), Nguyễn Văn Tráng luôn có những bài viết xuyên tạc sự thật, phỉ báng chính quyền, vu cáo Đảng và Nhà nước ta “bán nước”.
Vậy, Nguyễn Văn Tráng là ai?
Tráng sinh 1991, có hộ khẩu thường trú tại thôn 8, xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, hiện là sinh viên K15 khoa kỹ thuật công nghệ, Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa song Tráng không chịu học tập mà lại là một trong hai kẻ cực đoan nhất của Hội anh em dân chủ Thanh Hóa. Cần nói rõ: Hội anh em dân chủ, về bản chất là cánh tay nối dài của tổ chức khủng bố Việt Tân tại Việt Nam; tổ chức này hoạt động núp bóng “xã hội dân sự” để thực hiện nhiệm vụ của Việt Tân. Bạn đọc mạng chắc chắn không lạ gì với một Fbker có Nick Trang Nguyen (Vô Danh Khách) với những Stt chứa đựng nội dung chống phá Nhà nước Việt Nam rất cực đoan. Lợi dụng trang cá nhân của mình, Tráng viết những nội dung xuyên tạc, bóp méo sự thật, bình luận thiếu khách quan, nhằm phỉ báng chính quyền, bôi nhọ hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, vu cáo Đảng, Nhà nước ta “bán nước”. Tráng kêu gọi, kích động, cổ vũ cho những kẻ gây rối trật tự công cộng, cổ súy cho giáo dân biểu tình chống chế độ núp bóng bảo vệ môi trường biển miền Trung. Trên trang này, ngoài các Stt của Trang Nguyen, người đọc sẽ thấy những bài viết của đám phản động Việt Tân, như: Maria Thúy Nguyễn, Hồ Duy Trường, Chí Toại Đỗ Thang Chu, Lê Thảo Duyên, v.v. Đây là những trang viết theo chủ trương của Việt Tân nhằm chống phá đất nước, lật đổ chế độ hiện tại
Nguyễn Văn Tráng

Những hành động chống phá của Nguyễn Văn Tráng. Tráng được Nguyễn Trung Tôn một thành viên cốt cán của Hội anh em dân chủ Thanh Hóa chỉ đạo trực tiếp liên lạc với các thành viên khác của Hội anh em dân chủ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; chịu trách nhiệm thu thập thông tin, tài liệu, hình ảnh để xây dựng video về tình hình dân chủ ở Thanh Hóa. Không chỉ thế, Tráng còn tích cực tham gia các hoạt động phá rối an ninh ở Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An,… bằng cách lôi kéo, kích động người khác, in ấn tài liệu, chế tạo băng zôn, khẩu ngữ chửi bới chế độ và trực tiếp tham gia các cuộc tụ tập đông người, biểu tình dưới danh nghĩa yêu nước, bảo vệ môi trường, v.v. Chính vì những hoạt động chống phá này, Tráng được các phần tử chống Việt Nam ở nước ngoài mời tham dự Đại hội Thanh niên Úc Châu tại thành phố Melbourne của Úc, nhằm huấn luyện các kỹ năng tuyên truyền, lôi kéo tập hợp lực lượng chống phá Việt Nam.
Sự ngụy biện lố bịch, sai trái của Nguyễn Văn Tráng. Tráng viện dẫn Điều 25 trong Hiến Pháp năm 2013 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 2, Điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền quy định về quyền tự do chính trị, tự do ngôn luận của con người; theo đó, tự cho mình cái quyền “tự do ngôn luận” để làm càn.
Thật là nực cười! Trong khi Tráng tự cho mình cái quyền “tự do cá nhân” to đến thế mà lại xuẩn ngốc cố tình lờ đi không biết trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (năm 1948), tại điểm 2 của Điều 29: Trong việc hành xử nhân quyền và thụ hưởng tự do, mọi người chỉ phải chịu những hạn chế do luật định, và những hạn chế này chỉ nhằm mục tiêu bảo đảm sự thừa nhận và tôn trọng nhân quyền, và quyền tự do của những người khác, cũng như nhằm thỏa mãn những đòi hỏi chính đáng về luân lý, trật tự công cộng, và nền an sinh chung trong một xã hội dân chủ. Cũng tại điểm 1 của Điều 4 của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (năm 1966) còn nêu: Những quyền này chỉ có thể bị giới hạn trong trường hợp khẩn cấp đe dọa đến sự tồn vong của một quốc gia. Thực tiễn chứng minh trên thế giới không một quốc gia nào dung thứ cho những loại “tự do vô chính phủ”. Điều đó khẳng định rằng: không thể có thứ tự do cá nhân bất tuân luật pháp. Ở Việt Nam, tại Chương II, Hiến pháp năm 2013 đã quy định đầy đủ các quyền và tự do của con người, tương thích với các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia, kể cả những quyền mới. Như vậy, cùng với việc được nhà nước bảo đảm về quyền công dân, trong đó có quyền tự do cá nhân thì mọi công dân cũng phải có nghĩa vụ với đất nước mình. Do vậy, tự do của mỗi công dân đều phải trong khuôn khổ của pháp luật. Mọi hành vi lợi dụng quyền tự do chính trị, tự do ngôn luận gây hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, vi phạm đạo đức và các quyền của người khác…, đều bị cấm và nghiêm trị theo pháp luật. Đó là lẽ đương nhiên! Nguyễn Văn Tráng thật là xảo trá “lẻo miệng” nói bừa: việc sử dụng khái niệm “quyền tự do ngôn luận” của mỗi công dân để ngụy biện cho những việc làm sai trái.
          Bên cạnh đó, là một sinh viên đại học, Tráng mặc nhiên bỏ qua Khoản 9, Điều 6 Quy chế “Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy” ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT, ngày 05-4-2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên trang mạng Intenet”. Không phải Tráng không biết những nội dung trên? Chỉ có điều với cái tâm đem tối và cái miệng xảo trá của phường lưu manh nhằm chống phá chế độ thì Tráng mới ngụy biện cho những hành động phản phúc như thế.
Thiết nghĩ, những việc làm của Tráng, một phần tử của tổ chức khủng bố Việt Tân, ngày đêm điên cuồng phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước như thế cần phải bị trường đại học Hồng Đức, Thanh Hóa và pháp luật trừng trị nghiêm khắc./.