Jul 2, 2017

Trò lố

Tre Việt - Đồng quan điểm với Tre Việt qua bài viết “Một bản án nghiêm minh dành cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh” và “Trò lố của PEN”, qua địa chỉ langtreviet@gmail.com, bạn đọc Trung Nghĩa gửi đến Tre Việt bài viết sau, xin giới thiệu với bạn đọc và cảm ơn bạn Trung Nghĩa

TRÒ LỐ

Ngay sau khi có thông tin về việc chiều ngày 29-6, Chính phủ Việt Nam xử phạt Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) 10 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Hea-ther Nauert đã chính thức lên tiếng: “Chúng tôi quan ngại sâu sắc về các phiên tòa của Việt Nam và việc kết án người được trao Giải thưởng Phụ nữ Quốc tế Can đảm 2017 và blogger ôn hòa Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Cô còn được gọi là “Mẹ Nấm”. Cô đã bị kết án 10 năm tù với buộc tội mơ hồ tuyên truyền chống Nhà nước. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả Mẹ Nấm và tất cả các tù nhân lương tâm…”. Thật lố bịch cho phát ngôn trên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ!

Như chúng ta đã biết, để kể hết tội trạng của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phải tóm tắt cáo trạng của thị đến hơn 06 trang giấy! Bằng việc soạn thảo, biên tập, đăng tải trên các trang mạng xã hội nhiều thông tin có nội dung “Tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đả kích, bôi nhọ hệ thống chính quyền; xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; đưa ra cái nhìn một chiều, gây hoang mang, lo lắng, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam và sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và Nhà nước”. Thị còn tham gia hoạt động cho tổ chức phản động như “Người Việt yêu nước”,… tham gia khởi xướng hoạt động như cái gọi là “Chiến dịch tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền” để công khai chống đối Nhà nước, v.v.
Thế nhưng, với những tội danh đó của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Chính phủ Mỹ không những không phản đối, mà còn hậu thuẫn, bao che, dung túng cho việc làm sai trái trên. Thậm chí, trước đó, ngày 29-3-2017, Chính phủ Mỹ - đích thân phu nhân Tổng thống Me-la-nia Trump đã “thưởng nóng” cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh về cái gọi là thành tích mà thị đã “đóng góp” cho quê hương bằng danh hiệu “Những người phụ nữ quốc tế dũng cảm” - trò lố bịch! Một giải thưởng được trao bằng việc tìm kẻ tội phạm của một quốc gia khác trên thế giới để tôn vinh là việc làm chắc chỉ có ở cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ mà thôi!
Tre Việt xin hỏi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, sao các ngài không lựa chọn một tù nhân nữ là một tội phạm, một kẻ khủng bố, chống lại lợi ích của nước Mỹ để tôn vinh có phải hợp lý hơn không? Nước Mỹ thiếu gì tội phạm là phụ nữ chứ, sao cứ phải lặn lội tìm một tội phạm ở nơi xa xôi thế? Các ngài nghĩ thế nào khi một quốc gia nào đó trên thế giới tôn vinh một tội phạm là công dân Mỹ, đang ngồi tù tại nước Mỹ rằng tù nhân ấy là biểu tượng của sự tự do và lòng dũng cảm? Trả lời minh bạch câu hỏi đó sẽ cho ra kết quả vì sao các ngài chọn “Nguyễn Ngọc Như Quỳnh” để tôn vinh! Người Việt Nam có câu: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” thật ứng với các ngài trong trường hợp này. Một giải thưởng lố bịch! Các ngài thật khéo có khiếu hài hước!

Có lẽ, sau phát ngôn của mình, hẳn mục đích của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ muốn nhắn nhủ đến đám dân chủ Việt đang ngày đêm làm con tốt thí mạng cho những mưu đồ chính trị rằng: vâng! các bạn cứ hoạt động chống phá đi, có chúng tôi - Hợp chúng quốc Hoa Kỳ sẽ hậu thuẫn phía sau các bạn./.