Jan 9, 2021

Đừng suy diễn, nói xằng

          Tre Việt - Cách đây ít giờ, facebook Việt Tân có bài: “Nghi ngờ dân, sự dân, Đảng Cộng sản Việt Nam diễn tập chống dân” của Trần Hoan. Mới đọc cái tên bài viết đã thấy sự suy diễn vô lối. Thực tế chứng minh: Đảng, Nhà nước Việt Nam chưa bao giờ “chống dân” mà luôn đề cao vai trò của nhân dân; luôn xác định dân là gốc, nên lấy dân làm gốc. Đảng, Nhà nước ta nhận thức rõ: Muôn việc thành công hay thất bại đều do nhân dân ủng hộ hay không ủng hộ, giúp đỡ nhiều hay ít. Cho nên, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn đồng hành cùng nhân dân xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc theo mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Những kẻ nào đi ngược lại mục tiêu chung đó, chống lại lợi ích của quảng đại nhân dân; vi phạm pháp luật Việt Nam thì đều phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, bảo đảm đúng người đúng tội.

facebook Việt Tân suy diễn, nói xằng
về cuộc diễn tập

Quá trình xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, không tránh khỏi sự chống phá của các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội, bất mãn, những kẻ đi ngược lại mục tiêu chung của dân tộc. Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, 5 năm mới diễn ra một lần. Vì thế, các thế lực thù địch coi đó là cơ hội để chống phá, hòng làm giảm uy tín, vị thế của Đảng, của đất nước ta. Cho nên, lường trước các nguy cơ, tình huống có thể xảy ra để có phương án kịp thời xử lý, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội nói riêng, cho đất nước, con người Việt Nam nói chung là điều rất cần thiết. Đây là việc làm mà các quốc gia trên thế giới mỗi khi có sự kiện quan trọng họ đều làm như thế chứ không riêng gì Việt Nam ta. Việc diễn tập như thế lại cho rằng “chống dân” là nói xằng.

Việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia là công việc thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam, nòng cố là lực lượng vũ trang. Vì thế, các đơn vị quân đội thường xuyên tổ chức huấn luyện, diễn tập nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Hằng năm, các quân chủng, binh chủng, các lực lượng của quân đội; trong đó có các đơn vị hải quân, cảnh sát biển, biên phòng,... đều tổ chức lễ ra quân huấn luyện. Các ngươi không thấy hay cố tình không thấy mà lại cho rằng quân đội không diễn tập bảo vệ chủ quyền biển đảo là sao? Đừng suy diễn, nói xằng, phơi bày tim đen để người đời nguồn rủa./.

Nói lấy được

      

       Tre Việt - Ngày 05/01/2021, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn theo Điều 117, Bộ Luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Sau khi nghị án, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí minh đã tuyên phạt Phạm Chí Dũng 15 năm tù giam; Nguyễn Tường Thụy 11 năm tù giam; Lê Hữu Minh 11 năm tù giam.

          Đây là bản án nghiêm minh cho tội trạng của những kẻ vi phạm pháp luật Việt Nam, chứ không phải là bản án “hoàn toàn mang động cơ chính trị” như Tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) suy diễn.

          Ai cùng biết rằng, Phạm Chí Dũng là một kẻ suy thoái về tư tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ăn phải bả dân chủ, nhân quyền của Phương Tây và từng bước trở thành công cụ cho các thế lực phản động trong và ngoài nước, trượt dài trên con đường phản dân, hại nước. Năm 2014, Phạm Chí Dũng khởi xướng thành lập tổ chức phi pháp “Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam” và tự phong làm “Chủ tịch Hội”; phong Nguyễn Tường Thụy là “Phó Chủ tịch Hội”,… đồng thời, lợi dụng sự phát triển và những tiện ích của internet, không gian mạng, Phạm Chí Dũng và đồng bọn đã công khai lập các trang web, blog, trong đó có trang “Việt Nam Thời Báo” do Lê Hữu Minh Tuấn làm quản trị để làm phương tiện phối hợp với các tổ chức, cá nhân phản động tuyên truyền bài viết, tổ chức phỏng vấn, đưa thông tin xuyên tạc, bôi nhọ đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách và pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phạm Chí Dũng móc nối quan hệ, ký kết hợp đồng viết bài, trả lời phỏng vấn với các trang tin điện tử, các cơ quan truyền thông thù địch nước ngoài, với nội dung chủ yếu là vu cáo chế độ, kêu gọi “đấu tranh” tiến tới lật đổ thể chế chính trị Việt Nam. Hành động của Phạm Chí Dũng và đồng bọn mặc dù đã được cơ quan chức năng các cấp nhắc nhở, giáo dục, nhưng vẫn chứng nào tật ấy, chúng ngang nhiên vi phạm có hệ thống pháp luật Việt Nam, gây bất ổn xã hôi, làm nhân dân phẫn nộ. Vì vậy, nhất thiết phải xử lý theo quy định.

          Điều 117, Bộ Luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2017 quy định những tổ chức, cá nhân nào: “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, thì: 1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: a) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; b) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; c) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý. 2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

          Như vậy, Phạm Chí Dũng và đồng bọn đã có những hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật và bị cơ quan pháp luật điều tra, truy tố, xét xử; Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt như trên là đúng người, đúng tội, thể hiện rõ sự nghiêm minh, nhân văn của pháp luật. Đây là một phiên tòa hình sự, chứ không phải là “phiên tòa chính trị” và bản án mà chúng nhận được là bản án hình sự chứ không phải là “bản án mang động cơ chính trị” như RSF ra “Thông báo” và được BBC, RFA, VOA, RFI và các trang mạng phi pháp suy diễn.

          RSF nên nhớ rằng, Nhà nước Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mọi tổ chức, công dân sinh sống, công tác, học tập tại Việt Nam đều phải “Sống và làm việc theo pháp luật”. Bất kể tổ chức, cá nhân nào nếu vi phạm pháp luật Việt Nam đều bị xử lý một cách nghiêm minh theo quy định./.

Có thật là “Thiên đường”?

 

Tre Việt - Ngày 06/01/2021, sẽ được ghi nhớ là một trong những ngày đen tối nhất lịch sử nước Mỹ, thay vì một ngày tượng trưng cho sự chuyển giao quyền lực hòa bình, ngày này sẽ được nhớ đến như là một cuộc tổng phản công vào nền dân chủ Mỹ. Quốc hội Mỹ đã thất thủ hoàn toàn trước biển người biểu tình. Khói lửa bao trùm thủ phủ Washington DC nước Mỹ, những người ủng hộ Trump đã biến cuộc biểu tình thành bạo loạn, họ tấn công và chiếm tòa nhà Thượng viện ngay cả khi các nghị sĩ đang họp. 

"Biển người" vây bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ
          đòi thay đổi kết quả bầu cử nghiêng về
           đương kim Tông thống Donald Trump

Đoàn người biểu tình đã xông vào tòa nhà quốc hội trong ngày chứng nhận kết quả cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 46 của nước Mỹ. Phó Tổng thống Mike Pence được vội vã đưa ra khỏi tòa nhà quốc hội, hai toà nhà phải di tản vì nghi có đặt bom, một phụ nữ bị bắn chết trong đó và một người đàn ông lên ngồi chễm chệ trên chiếc ghế của Chủ tịch Thượng viện và la hét “Trump đã thắng cuộc bầu cử đó”. Thậm chí, các nghị sĩ bình thường áo vest chỉnh tề, hiên ngang thì nay cũng phải chui rúc xuống gầm bàn khi đám đông biểu tình ùa vào điện Capitol của tòa nhà Quốc hội Mỹ. Sau cuộc “náo loạn” chưa từng có ở Quốc hội Mỹ, ngày 07/01, Tổng thống Donald Trump đã chính thức thừa nhận kết quả bầu cử, với thông điệp sẽ tập trung vào “bảo đảm quá trình chuyển giao quyền lực suôn sẻ và có trật tự”.

Lịch sử nước Mỹ sau 232 năm lặp lại cuộc nội chiến kinh hoàng mà cứ ngỡ ở thời kỳ văn minh hiện đại ngày nay rất khó xảy ra. Nhưng sự thật, nó đã diễn ra ngay tại thời điểm này. Nước Mỹ đã lâu lắm rồi mới rơi vào tình trạng hỗn loạn như thế, ngay cả khi dịch Covid-19 khiến hàng trăm ngàn người Mỹ chết cũng không có tình cảnh đáng sợ như trên. Toàn Thủ đô Washington DC thực hiện lệnh giới nghiêm trong vòng 24 giờ (từ 6h sáng thứ tư đến 6h sáng thứ năm). Trên Twitter của mình, Tổng thống Donald Trump cũng phải lên tiếng kêu gọi những người biểu tình nên ôn hoà, tôn trọng luật pháp và cảnh sát. Nhưng điều này không thể che đậy được sự suy thoái ngay chính bên trong lòng xã hội nước Mỹ. Các nhà lãnh đạo của Thuỵ Điển, Anh, Pháp, Đức,… đều bàng hoàng và phát ngôn rằng, đây là một đòn tấn công vào nền dân chủ; còn CEO Tim Cook của Apple đã nói thẳng: “Ngày hôm nay đánh dấu một chương đáng buồn và xấu hổ trong lịch sử quốc gia của chúng ta”.

Làm sao mà không buồn, không xấu hổ được, khi nước Mỹ từng là ước mơ của bao nhiêu người với những câu nói quen thuộc “Dreams of America”, “Dream come true”  - “Giấc mơ nước Mỹ”, “Giấc mơ thành hiện thực”. Ngay cả Tổng thống Donald Trump với câu “châm ngôn” thường nói: “Make America great again” - “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, có vẻ như đều có ý cả. Từ việc ủng hộ người dân phát huy tinh thần dân túy, xuống đường biểu tình; rồi cả chiến dịch phòng, chống đại dịch Covid-19 lập nên kỷ lục “chết” của nước Mỹ. Đến nay, sau hơn hai thế kỷ, sống dưới chế độ tư bản trị thì người Mỹ lại được “hít thở” không khí nội chiến thời thế kỷ 18. Việc cảnh sát chĩa súng vào người biểu tình “thiện lành” thì nòng súng ấy có phải dành cho những người dân không? Trong một cuộc biểu tình trước đây, cảnh sát đã dùng chân đè chết một người da màu. Thật tò mò không biết lần này chính quyền các bang và cảnh sát sẽ làm những gì nữa đây?. Nếu họ lại vác dùi cui, súng điện, hơi cay cả vòi rồng ra để hướng về người biểu tình thì còn gì liêm sỉ nữa mà rao giảng tự do “dân chủ”, “nhân quyền” với thế giới nữa?. Tình hình nước Mỹ đang nóng rực trong bạo loạn và chia rẽ, đó chính là bằng chứng giáng đòn thật mạnh vào nền dân chủ, vào hệ thống đa đảng vẫn được nước Mỹ và một số nhà hoạt động “dân chủ” đề cao từ bao lâu nay (!).

Mỹ không phải là nước đa đảng đầu tiên có biểu tình đại loạn, nhưng nước Mỹ ngày hôm nay là một minh chứng rõ ràng nhất về thất bại khi thực hiện chế độ đa đảng. Việc người biểu tình gây bạo loạn, sau đó tràn vào chiếm tòa nhà quốc hội thường chỉ thấy ở các cuộc cách mạng màu ở một số nước, nhưng lần này lại xảy ra chính tại Hoa Kỳ, quốc gia “bậc thầy” chuyên tạo ra các cuộc cách mạng đó; mầm mống “dân chủ” theo đúng “tiêu chuẩn” Mỹ đã được nhen nhóm ở chính quê hương của nó. Có lẽ đó cũng là lẽ thường tình, nói như tiền nhân người Việt thì gọi là: “Gậy ông, đập lưng ông”, “Gieo nhân nào gặt quả ấy” hay “Gieo gió ắt gặp bão”, không sai.

Nhìn nước Mỹ mà lại nghĩ về Việt Nam chúng ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Nhân dân ta đang có một cuộc sống hòa bình, yên ấm mà không phải quốc gia nào cũng có được. Trong hoàn cảnh, nước Mỹ hỗn loạn, các quốc gia đa đảng trên thế giới cũng đang đối mặt với đại dịch Covid-19, thì Việt Nam lại nổi lên trở thành “điểm sáng” trên toàn cầu. Tình hình chính trị đất nước ổn định, người dân được sinh sống trong môi trường hòa bình, bình yên, an toàn, được bảo vệ tính mạng và sức khỏe trước đại dịch Covid-19; vô số nhà đầu tư và các chuyên gia quốc tế ở nhiều lĩnh vực đến Việt Nam sinh sống và làm việc, là ước mơ của rất nhiều người dân của các quốc gia khác trên thế giới.

Vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 06/01 làm dấy lên câu hỏi: Những nước khác sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn vào Mỹ, nơi từ lâu đã “định vị” mình là một nền dân chủ đáng tự hào? Đứng trước các giá trị dân chủ, tự do, hạnh phúc, mỗi đất nước sẽ có cách biểu hiện khác nhau. Nhưng trước mắt, cách nước Mỹ bộc lộ ra, phần nào khiến con người phải khiếp sợ, chứ không phải là “Thiên đường” như một số kẻ vẫn cổ súy./.