Mar 15, 2017

Thật đáng tiếc!

Tre Việt - Mỹ được xem là một trong những trung tâm kinh tế, khoa học công nghệ cùng nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội - một đất nước “văn minh”, đã thu hút được nhiều nhân tài đến học tập, làm việc, sinh sống,... với mong muốn cống hiến trí tuệ, sức lực của mình cho sự phát triển của nhân loại. Mỹ cũng được xem là “thiên đường” mơ ước mà những kẻ lười lao động, nhưng lại thích hưởng thụ, những kẻ lầm đường lạc lối, không chịu hồi tâm, hay những kẻ vô ơn bạc nghĩa với quê hương, đất nước,... bằng mọi giá, mọi cách để được “an cư” ở đó. Khi “an cư” lẽ ra họ phải học được những giá trị văn minh, văn hóa của nước người để đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước (nếu có thể). Nhưng, thay vì thế, với bản chất “chó đen giữ mực” họ thường xuyên “cắn càn” và có những hành vi hết sức ngu xuẩn. Lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, họ thường xuyên tạo ra những clip xuyên tạc, “sủa” ra hàng loạt những lời lẽ cùng một mớ lý luận “rẻ tiền” đăng tải trên các trang mạng xã hội nhằm lung lạc mọi người, cản trở sự nghiệp cách mạng, hại dân, hại nước.

Điển hình như Mai Thanh Truyết, hiện đang sống ở Mỹ, đã ngoi được lên chức Chủ tịch “Hội đồng quản trị Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam” tại nước này. Nếu thật sự là một người mong muốn cống hiến cho sự phát triển của khoa học thì tốt biết bao! Tiếc thay, do Mai Thanh Truyết trung thành với “chủ” nào đó(?), hay do ngu xuẩn đến tột độ(?) mà hắn luôn luôn tìm mọi cách, mọi thủ đoạn xuyên tạc, chia rẽ, chống phá sự nghiệp cách mạng của nước ta, hại nước, hại dân. Gần đây, hắn đã tán phát tài liệu “Sự thay đổi thể chế đột ngột từ độc tài sang dân chủ”, có nội dung cho rằng, “Đảng Cộng sản Việt Nam là độc tài và dùng chuyên chính vô sản để cai trị đất nước”; đồng thời, kêu gọi phải thay thế Đảng Cộng sản Việt Nam bằng một đảng khác, bằng phương pháp bất bạo động.
Một thực tế mà mỗi công dân chân chính Việt Nam luôn hiểu là: nhờ có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà nhân dân Việt Nam mới thoát khỏi cảnh nước mất nhà tan, lầm than nô lệ, được sống cho chính mình và cho xã hội. Nhờ có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đất nước Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng, phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, đang từng bước sánh vai với bạn bè trên khắp năm châu. Bởi thế, dù cho những kẻ hại nước, hại dân có “cắn càn, xủa đổng” như thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi được sự thật hiển nhiên đó./. 

Nói người thì phải nghĩ đến ta

Tre Việt - “Phúc trình thường niên về thực thi nhân quyền các nước (năm 2016)” của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 06-3-2017 đã tạo ra sự phản đối của các quốc gia, vì có những thông tin sai lệch. Nhận xét về thực thi dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam cũng sai thực tế. Vì thế, ngày 13-3-2017, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, đã trả lời giới báo chí về phúc trình này rằng: “Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của người dân. Các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc không ngừng đảm bảo và cải thiện các quyền cơ bản của người dân thời gian qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn, cởi mở và trên tinh thần xây dựng với các nước, trong đó có Mỹ về những vấn đề còn có sự khác biệt. Đến nay, Việt Nam - Mỹ đã có 20 vòng đối thoại song phương thường niên về quyền con người. Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2016 của Bộ Ngoại giao Mỹ tuy đã ghi nhận một số thành tựu bảo vệ quyền con người của Việt Nam, nhưng vẫn đưa ra một số nhận định thiếu khách quan, không phản ánh đúng tình hình thực tế tại Việt Nam”.
Người dân tưởng nhớ một thanh niên da màu 
bị cảnh sát Mỹ bắn chết

Trong khi nhận xét về nhân quyền ở các nước khác, mà chính ngay tại nước Mỹ, tình hình nhân quyền cũng có nhiều vấn đề. Điều đó thể hiện bằng bài phát biểu của ngài Zeid Ra'ad al-Hussein, Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền, ngày 08-3 vừa qua, tại cuộc họp thường niên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ở Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ) rằng, Sắc lệnh di trú mới do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hồi đầu tuần đã vi phạm quyền con người bằng quy định pháp lý - “kỳ thị, phân biệt đối với nhiều nhóm thiểu số tôn giáo và sắc tộc tại nước này”. Đạo Luật này là “Sự xúc phạm các nhóm thiểu số như người Mê-xi-cô hay người Hồi giáo, cùng những nhận định sai lệch rằng, người nhập cư phạm tội nhiều hơn công dân Mỹ, là rất tai hại và đào sâu thêm tư tưởng bài xích người nước ngoài”. Ấy thế mà Bộ Ngoại giao Mỹ lại cao giọng nhận xét về nhân quyền của nước khác. Họ đã “quên” rằng, nói người thì phải ngẫm đến ta. Thật đáng tiếc!