Jul 28, 2021

Hãy là một công dân yêu nước theo đúng nghĩa!

         Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, gây nhiều thiệt hại cả về vật chất lẫn con người với số ca mắc bệnh lên tới hàng nghìn người trong những ngày gần đây. Có thể thấy rằng, những nguy cơ tiềm ẩn vẫn đang hiện hữu và đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của mọi người dân.

        Điều này khiến tôi liên tưởng đến câu chuyện của các lực lượng tuyến đầu vất vả chống dịch bất kể nắng hay mưa, lạnh hay nóng. Lực lượng này bao gồm cả những người trẻ tuổi, kinh nghiệm cuộc sống cũng như ứng phó với các tình huống trong cuộc sống còn thiếu dẫn đến không tránh khỏi những thiếu sót. Tuy nhiên có một điều lạ một số người có vẻ thích chỉ trích, soi mói và thậm chỉ chửi bới không chỉ với những cán bộ này mà lại lái cả sang hệ thống chính quyền, khi mà chính quyền đang làm tất cả những gì tốt nhất cho người dân và đất nước.

        Hãy thử một ví dụ cho chúng ta đứng ngoài đường (tại các chốt kiểm dịch) suốt ngày đêm với cái nắng khoảng 400C liệu chúng ta có mát tính như kem được không? nếu không kiên quyết đại dịch bùng phát, thần chết cọc cọc gõ cửa thì liệu rằng lượng chia sẻ những sự vụ nhỏ này còn như vậy hay không?

        Xin thưa rằng, chúng ta không cổ suý cho những hành vi không chuẩn mực của cán bộ nhưng cũng không thể lấy đó là thước đo để đánh giá những gì mà cả hệ thống chính trị đất nước đã và đang nỗ lực thực hiện làm để đảm bảo tính mạng và sức khỏe cho người dân. Thực hiện được mục tiêu kép về kinh tế là một việc làm vô cùng khó khăn, đòi hỏi cả dân tộc cùng với Chính phủ phải đồng tâm hiệp lực.

        Tình yêu nước không phải là điều gì đó quá cao siêu, mà đôi khi bắt đầu bằng suy nghĩ giản dị là hiểu những gì mình đang có, những quyền lợi mình đang được thụ hưởng và cố gắng làm tốt công việc của mình; đồng thời, làm tròn bổn phận, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc. Ở chiều sâu hơn, đó là sự cảm thông, chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà đất nước đang phải gồng mình vượt qua và luôn tự nhắc nhở mình cần phải làm gì để chung tay góp sức với cộng đồng, nỗ lực vượt lên những thử thách ấy.

        Thay vì những lời lẽ hơi thái quá thì mỗi công dân hãy suy nghĩ và hiến kế cho chính quyền về những kế sách chống dịch, kế sách phát triển kinh tế thì đó mới là người dân yêu nước đúng nghĩa./.

                                                                    (nguồn: Tiếng nói thế hệ trẻ)