May 21, 2017

Sự táng tận lương tâm của lũ zận "dân chủ"

Tre Việt - Lũ zận “dân chủ” luôn vênh mặt tự khoe là “trí thức” và “vỗ ngực” hênh hoang “trung thực”, “dũng cảm” đấu tranh cho các giá trị đích thực của dân chủ và nhân quyền. Miệng hô thế, song thực tế lũ zận này lại làm ngược lại. Thay vì phải tập trung vào việc khai mở dân trí, phổ quát các giá trị của dân chủ và nhân quyền, xây dựng một xã hội văn minh, thì các zận “dân chủ” lại đi xuyên tạc sự thật. Tự khoe trước bàn dân thiên hạ là trí thức, là nhân sĩ, lẽ ra phải đem sức lực trí tuệ để cống hiến cho khoa học, cho dân sinh, dân quyền, nhưng lũ zận này chỉ suốt ngày ngồi lê đôi mách chọc ngoáy, xuyên tạc sự thật, bôi nhọ chính quyền.
Xin nêu một dẫn chứng cụ thể để mọi người thấy sự táng tận lương tâm của lũ zận “dân chủ”. Vừa qua, Báo Dân Trí đăng bài “Em bé người dân tộc Vân Kiều đang rất cần được giúp đỡ”, nội dung của bài báo nhằm vận động những nhà hảo tâm giúp đỡ cô bé Hồ Lê Thị Thủy, sinh năm 1999, người Vân Kiều, sinh sống ở vùng núi Đakrông, Quảng Trị, bị bệnh tim bẩm sinh và có nguy cơ tử vong cao; vì gia đình quá nghèo nên không thể chữa bệnh cho em. Người viết hy vọng, những nhà hảo tâm, Hội bảo trợ người tàn tật - trẻ mồ côi tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Khoa phẫu thuật tim bệnh viện chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh sẽ chữa được căn bệnh quái ác cho em. Đây là một nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam.

Vậy mà, với động cơ đê hèn, ngày 17 và 18-5-2017, lũ zận “dân chủ” lại đang tâm xuyên tạc, bóp méo sự thật để một câu chuyện đẹp đẽ trở thành nỗi tủi hổ của người Việt. Chúng ngang nhiên cắt ghép lấy ảnh của bố con cô bé Hồ Lê Thị Thủy làm minh họa cho bài báo của chúng xuyên tạc: “Bị cáo 8 tuổi Kèo Sòn Thúy bị tòa án nhân dân huyện Can Lộc xét xử vì tội xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh” (!)
Sự táng tận lương tâm như thế, làm sao mà chúng chẳng bị người Việt có lương tri khinh bỉ, ghẻ lạnh? Thử hỏi còn ai tin chúng? Đất nước này rặt một loại như lũ “zận” các người thì biết bao giờ người dân mới có được sự an lành? 
Thiết nghĩ, cái tâm không trong sáng, chỉ chăm chú vào việc bới móc chửi bới, xuyên tạc sự thật, đổi trắng thay đen,... thì sớm, muộn gì đám zận “dân chủ” cũng tự rã đám.

Mau tỉnh ngộ đi, đừng có những hành động táng tận lương tâm nữa để bị người đời nguyền rủa!

Thói đạo đức giả

Tre Việt - Ngày 10-5-2017, một Hội nghị được cho là “Vô tiền khoáng hậu” tổ chức tại trụ sở Thượng viện Hoa Kỳ, mà nội dung được đem ra bàn thảo đó là “Kiện Formosa trước tòa trọng tài quốc tế” vì đã xả thải, gây thảm họa ô nhiễm môi trường biển làm cá chết ở miền Trung Việt Nam, tác động nặng nề tới cuộc sống của hàng vạn ngư dân địa phương này.
Hội thảo ngày 10-5 tại Thượng viện Hoa Kỳ
Dư luận Việt Nam bất bình đặt câu hỏi: tại sao vụ việc xảy ra ở Việt Nam mà Chính phủ Hoa Kỳ lại “le te”, sốt sắng mang ra bàn thảo tại Hoa Kỳ và ai đã yêu cầu Chính phủ Mỹ bật đèn xanh cho cuộc Hội thảo xâm phạm đến quyền và chủ quyền của người Việt Nam, để lên giọng đạo đức giả, khóc mướn gào thuê quen thuộc? Rõ ràng, đây là một trò hề lố bịch, đáng xấu hổ mang màu sắc chính trị không thể chấp nhận được của Chính phủ Hoa Kỳ.
Trong khi đó, chính tại nước Mỹ, Formosa (Đài Bắc Trung Hoa) vẫn đang còn hiện diện rất nhiều nhà máy, nhiều nơi ở nước này. Theo ghi nhận của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, Formosa có 13 nhà máy sản xuất tại các vùng, miền khác nhau, chiếm diện tích gần 650 ha tại miền Nam Texas.
Suốt quá trình hoạt động của Formosa, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ thường xuyên phát hiện những vi phạm về tiêu chuẩn xả và xử lý chất thải của Tập đoàn này. Những cuộc điều tra của các cơ quan môi trường Mỹ với Formosa thực hiện từ năm 1988 đến nay đều phát hiện các chất này khi xâm nhiễm vào đất và nước ngầm đều vượt trên mức an toàn và gây nguy cơ cho sức khỏe con người. Hoạt động xả thải ô nhiễm môi trường của Công ty Formosa trên đất Mỹ diễn ra hết lần này đến lần khác. Và các con số bị phạt của Công ty này cũng lên tới gần 10.000.000 USD.
Thế nhưng, vì lợi ích kinh tế người Mỹ vẫn không đuổi Formosa, nay bỗng dưng họ lại “tốt đột xuất” bằng cuộc “Hội thảo” khởi kiện Formosa ra trọng tài quốc tế, để đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam. Rõ ràng một số người Mỹ không có thiện chí với người dân Việt Nam như người ta lầm tưởng. Họ không đuổi Formosa ở nước họ, nhưng lại đòi đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam trong cuộc “Hội thảo”! Thế nên, dư luận Việt Nam cho rằng, một số người Mỹ như kẻ phá đám, luôn “chõ mũi” vào công việc nội bộ của các nước khác; trong đó, có Việt Nam. Chính những hành động như thế, nên những kẻ chống đối cực đoan hậu Việt Nam Cộng hòa của người Việt tại Hoa Kỳ, cùng tổ chức khủng bố Việt Tân sống trên đất Mỹ vẫn dựa vào sự “chống lưng”, ủng hộ của một số người trong chính quyền Mỹ để âm mưu phục quốc; các đài phát thanh tiếng Việt do Mỹ hậu thuẫn, như: VOA, RFA, RFI,… hằng ngày, hằng giờ vẫn ra rả tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam, trong khi đó một bộ phận nhỏ người Việt trong nước cũng dựa vào những việc làm đó của Mỹ để mạo danh tự do, dân chủ, nhân quyền,… liên tục có các hành vi chống phá và âm mưu lật đổ chính quyền Việt Nam.

Sự cố môi trường biển gây hải sản chết bất thường tại một số tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế xảy ra vào đầu tháng 4-2016 đã để lại hậu quả rất nghiêm trọng trên nhiều phương diện, lĩnh vực, gây thiệt hại lớn cho kinh tế của đất nước, đặc biệt là đối với 4 tỉnh miền Trung. Sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tập trung chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc để khắc phục hậu quả. Sau hơn một năm thực hiện, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nhất là các bộ, ngành, địa phương liên quan trực tiếp, công tác khắc phục sự cố môi trường đã khắc phục được 52/53 lỗi vi phạm. Việc chính quyền Mỹ vẫn dở trò chọc ngoáy để can thiệp sâu vào công việc của người Việt Nam, qua cái gọi là “Hội thảo” để kiện Formosa trước tòa trọng tài quốc tế. Đó là một việc làm vô ích, một hành vi can thiệp và xâm phạm vào quyền và chủ quyền của Việt Nam là không thể chấp nhận được./.