Jan 24, 2018

Hãy mau tỉnh ngộ


Tre Việt - Vừa qua, trên diễn đàn mạng đăng tải bài viết có tựa đề “Tự kiểm điểm đầu năm” của Đào Hiếu. Nếu là tự kiểm điểm về chính bản thân mình thì không nói làm gì, đằng này, Đào Hiếu lại xuyên tạc lịch sử dân tộc Việt Nam, bôi nhọ, nói xấu chế độ với giọng điệu hằn học của kẻ có thâm thù với dân tộc, chế độ. Đào Hiếu cho rằng “Dân tộc Việt Nam là một dân tộc tàn ác, ích kỷ, vô cảm, đố kỵ, ngu và hèn,...”. Rồi Ông ta kết luận “Tôi thật sự thất vọng về dân tộc mình” (!)
Đây là một nhận xét hàm hồ, thiếu thiện ý, cần phê phán, loại bỏ. Bởi lịch sử dân tộc Việt Nam đã trải qua hàng ngàn năm dựng nước, giữ nước. Nhân dân Việt Nam luôn tự hào với truyền thống vẻ vang đó. Đây là thực tế không thể phủ nhận.  
Hơn thế nữa, chính dòng tộc họ Đào và bản thân Đào Hiếu cũng từng có những đóng góp nhất định cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ngược dòng thời gian, được biết, ông cụ thân sinh ra ông nội Đào Hiếu là Đào Doãn Địch (1833 - 1885), nguyên là Tổng đốc Bình ĐịnhThời Pháp thuộc, nhân dân Bình Định tham gia kháng chiến rất mạnh mẽ. Tháng 7-1885, vua Hàm Nghi truyền hịch Cần Vương kêu gọi toàn dân vùng dậy. Hưởng ứng lời kêu gọi đó, Tổng đốc Bình Định liền từ quan, cầm đầu các Văn Thân đứng lên chống quân Pháp và được những người nghĩa dũng, đem quân về cùng dựng cờ khởi nghĩa. Để ghi nhớ công ơn đó, ở thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) hiện nay có một con đường mang tên Đào Doãn Địch. 
Trước đây, Đào Hiếu cũng từng sớm giác ngộ cách mạng, gia nhập phong trào sinh viên cách mạng tại Quy Nhơn, rồi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1970, ông ta bị bắt quân dịch, trở thành binh nhì ở Sư đoàn 22, Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Nhưng chỉ 06 tháng sau, Đào Hiếu trốn vào Sài Gòn, rồi tìm cách liên lạc với Tổng hội sinh viên, học sinh để tiếp tục hoạt động chống Mỹ đến ngày giải phóng, thống nhất đất nước. Sau giải phóng, Đào Hiếu được học tập, làm việc trong hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc. Khi được một tờ báo nước ngoài phỏng vấn: Lý do tại sao Ông đã lựa chọn vào Đảng Cộng sản Việt Nam? Đào Hiếu đã khẳng khái trả lời rằng: “Những người có tấm lòng, không thể không tìm kiếm một chọn lựa,...”. Và hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vẫn đang đồng tâm, hiệp lực để xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc - thành quả mà nhân dân ta đã giành, giữ với biết bao xương máu, quyết tâm thực hiện mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 
Vậy mà, Đào Hiếu lại quay lưng với lịch sử, đưa ra nhận xét thiếu thiện ý, thâm thù với dân tộc Việt Nam. Phải chăng, khi về già, ông sinh ra lẩm cẩm, trở thành người tàn ác, ích kỷ, vô cảm, đố kỵ với dân tộc nơi mình đã sinh ra, lớn lên. Vì thế, chính dân tộc Việt Nam mới đang thất vọng về ông đó, Đào Hiếu ạ! Nếu không muốn bị nhân dân sỉ nhục, ghi danh “bia miệng” ngàn năm, thì Ông hãy mau tỉnh ngộ!

Một sự xuyên tạc tình hình tư do, dân chủ ở Việt Nam


Tre Việt - Ngày 16-01-2018, trên VOA Tiếng Việt đăng bản “Phúc trình năm 2018 về tự do toàn cầu” của cái tổ chức gọi là “Ngôi nhà tự do” (Feedom House), trong đó nhận định rằng, năm 2017, “Việt Nam không có tự do, dân chủ”(!) Đây là một nhận định xuyên tạc trắng trợn tình hình Việt Nam.
Tự do, dân chủ là khát vọng ngàn đời của nhân loại và đến nay mọi người dân trên thế giới vẫn đang tiếp tục đấu tranh, giành lấy, mặc dù đã đạt được những thành tựu không nhỏ. Đối với nhân dân Việt Nam, khát vọng đó thể hiện rõ ngay trong tư tưởng Hồ Chí Minh: “không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Từ một quốc gia, dân tộc bị các thế lực cường quyền xâm lược, áp bức, dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhân dân Việt Nam đã anh dũng đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp, phát xít Nhật, đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ngày 02-9-1945 đã trở thành Ngày Độc lập và ngày 30-4-1975 trở thành Ngày Chiến thắng, đất nước Việt Nam giành được tự do, độc lập, người dân Việt Nam giành được quyền tự quyết định đến vận mệnh của mình trong cuộc sống. Nền độc lập, quyền tự do, dân chủ của dân tộc Việt Nam và mọi người dân là do nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản giành lấy, chứ không phải là thứ độc lập, tự do, dân chủ giả hiệu.
Xin thưa các ngài rằng, dân chủ là một thể chế chính trị. Nền dân chủ của người dân Việt Nam được Nhà nước quy định trong Hiến pháp, pháp luật và tổ chức thực hiện trên thực tế. Đây là một nền dân chủ, mà ở đó quyền con người về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội,… đều được bảo đảm ngày càng tốt hơn. Thực tế cho thấy, từ năm 1975 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhân dân Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn do “thiên tai, địch họa”, sự bao vậy, cấm vận, chống phá của các thế lực thù địch mang lại, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đặc biệt, sau hơn 30 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đất nước, con người Việt Nam đều thực sự đổi mới. Năm 2017, mặc dù còn khó khăn, nhưng Việt Nam có nền chính trị ổn định, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; tốc độ phát triển GDP đạt 6,7% - một trong những nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững ở khu vực và trên thế giới - thu nhập bình quân đầu người đạt trên 2.400 đôla. Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị APEC-2017, với sự tham gia của nguyên thủ một số quốc gia, các tổ chức kinh tế lớn, các cường quốc kinh tế ở Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Tổng thống Mỹ D. Trump. Ấn tượng về sự phát triển năng động, bền vững của nền kinh tế, sự ổn định chính trị, cuộc sống thanh bình ở đất nước Việt Nam, Tổng thống D. Trump đã cảm khái nói rằng: “Việt Nam là điều kỳ diệu của thế giới”.
Vậy thử hỏi nếu không có độc lập, tự do, dân chủ, liệu Việt Nam có đạt được những thành tựu trên và câu cảm khái của Tổng thống D. Trump? Không, hoàn toàn không. Người dân Việt Nam có được sống trong độc lập, tự do, dân chủ mới có thể đoàn kết, tin tưởng, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội, nếu không sẽ ngược lại. Đây là hiện thực khách quan mà ai cũng thấy, chỉ có những kẻ thuộc “Ngôi nhà tự do” là “không thấy”, cố tình nhắm mắt làm ngơ, nói lấy được.

Sự xuyên tạc trắng trợn tình hình Việt Nam về tự do, dân chủ của các ngài với mục đích xấu, nhất định sẽ bị nhân dân Việt Nam, nhân dân tiến bộ trên thế giới lên án, bác bỏ./.