Jun 30, 2017

Một bản án nghiêm minh dành cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Tre Việt - Ngày 29-6-2017, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”, đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm). Theo đó, Hội đồng xét xử đã đã tuyên phạt bị cáo Quỳnh 10 năm tù về tội danh nêu trên. Đó là bản án hoàn toàn án thích đáng dành cho Mẹ Nấm.
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một trong những thành viên sáng lập ra tổ chức “Mạng lưới blogger Việt Nam” - một tổ chức thường xuyên đăng tải, chia sẻ các nội dung sai sự thật, không có căn cứ, xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam; chống phá chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bôi nhọ chính quyền nhằm chia rẽ sự đoàn kết, gây hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân. Cùng với đó, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh còn trực tiếp tham gia vào tổ chức phản động “Người việc yêu nước”, bị Cơ quan An ninh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự nhưng sau đó được trả tự do vì có thái độ thành khẩn nhận tội. Song, vì những đồng tiền nhơ bẩn được bố thí từ các tổ chức phản động bên ngoài đã làm lóa mắt Quỳnh để rồi chứng nào vẫn tật ấy, tiếp tục dẫn thân vào con đường tội lỗi.
Ngày 21-4-2013, trên Facebook (Mẹ nấm), Quỳnh đã kêu gọi mọi người tham gia hoạt động “Dã ngoại nhân quyền” tại công viên Bạch Đằng trên đường Trần Phú, Nha Trang vào ngày 5-5-2013, để cùng nhau bàn luận, xuyên tạc về việc vi phạm, chà đạp nhân quyền ở Việt Nam. Tuy nhiên, âm mưu của Quỳnh đã không thành công. Đến ngày 21-5-2013, Quỳnh tiến hành phát bản Tuyên ngôn nhân quyền của Liên hợp quốc và các quả bóng bay in dòng chữ “Quyền con người của chúng ta phải được tôn trọng” cho người dân và du khách nước ngoài tại Quảng trường 2-4 (Nha Trang). Tất cả những hoạt động này của Quỳnh đều có sự tham gia hỗ trợ của các đối tượng phản động; phớt lờ sự quản lý của chính quyền địa phương, coi thường kỷ cương, phép nước.
Năm 2014, Quỳnh phát tán tập tài liệu “Stop police killing civilians” (Phải chấm dứt việc cảnh sát giết dân thường) vu cáo lực lượng Công an; đồng thời, kêu gọi mọi người trên Facebook tham gia hoạt động “Cà phê nhân quyền lần 3” với chủ đề “Công ước chống tra tấn và vấn nạn công dân chết trong Đồn Công an”.
Năm 2015, Quỳnh cùng với 162 cá nhân, 27 tổ chức bất hợp pháp khác đã đứng tên khởi xướng, kêu gọi mọi người tham gia “Chiến dịch tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền 2015”. Với mục đích để tập hợp lực lượng, tập dượt biểu tình quy mô lớn, từng bước lôi kéo, lợi dụng quần chúng nhân dân từng bước thực hiện các hoạt động chống phá, núp dưới danh nghĩa đấu tranh đòi tự do, dân chủ, tiến tới lật đổ chế độ, lật đổ sự lãnh đạo của Đảng.
Với hành động chống phá liên tục, diễn ra trong thời gian dài, dù bị cảnh cáo, xử lý nhiều lần bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng không dừng lại ở đó mà tính chất phạm tội của Quỳnh ngày càng tăng, gây nguy hiểm trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng và Nhà nước. Vì thế, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị bắt và đem ra xét xử công khai trước pháp luật.
Tại phiên tòa, mặc dù các luật sư và bị cáo đều tận dụng các văn bản luật quốc tế về quyền tự do ngôn luận để phủ nhận pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, khi Tòa yêu cầu bị cáo không trích, cắt xén quy phạm pháp luật quốc tế, cần nêu đủ phần kết mỗi quy phạm là “theo pháp luật quốc gia sở tại quy định” thì bị cáo cứng lưỡi, buộc phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bản án thích đáng đó không chỉ dành riêng cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mà còn là lời cảnh tỉnh cho những kẻ ngông cuồng, vì đồng tiền bất chính mà bán rẻ quê hương, đất nước./.