Sep 19, 2019

Đừng “nghe hơi nồi chõ” mà phán như đúng rồi



Tre Việt - Ngày 16-9vừa qua, Đài Á Châu tự do có bài viết “Nhóm lợi ích sẽ làm lung lay thể chế của Đảng Cộng sản Việt Nam?”. Bài viết cho rằng công cuộc chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam không hề mang lại hiệu quả nào (!). Quả thực đài Đài Á Châu tự do và Nguyễn Văn Thành chỉ “nghe hơi nồi chõ” chứ đâu có hiểu và biết gì về công cuộc phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam mà phán như vậy. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Việt Nam thời gian qua được duy trì, đẩy mạnh, có chiều sâu và đạt kết quả toàn diện, đồng bộ, rõ nét. 
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án, với quyết tâm cao và quyết liệt hơn; nhiều vụ án được mở rộng điều tra, chứng minh làm rõ bản chất chiếm đoạt, tham nhũng, khởi tố thêm nhiều bị can, trong đó có nhiều trường hợp là cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý, qua đó tiếp tục khẳng định quan điểm “không có  vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai”. Kiên quyết loại khỏi bộ máy của Đảng, Nhà nước nói chung, các cơ quan phòng chống tham nhũng nói riêng những cán bộ hư hỏng, tham nhũng. Khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong phòng chống tham nhũng; tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Những việc làm đó đã siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Từ năm 2014 đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 840 tổ chức đảng và hơn 58.000 đảng viên, trong đó có gần 2.700 đảng viên bị thi hành kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái. Trong 6 tháng đầu năm 2019 cơ quan thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý 61.392 tỷ đồng và 142 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật, hành chính 692 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý 46 vụ, 73 đối tượng.
Kết quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng thời gian qua tại Việt Nam là minh chứng rõ nét, thực chất, khẳng định chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng là đúng đắn, phù hợp, đạt hiệu quả cao chứ không phải là cuộc thanh trừng lẫn nhau hay tác dụng ngược như một số kẻ “nghe hơi nồi chõ” mà phán như đúng rồi.

Không thể “Vơ đũa cả nắm”




Tre Việt - Ngày 18-9-2019, trên trang Danlambao có bài: “Nguyễn Thị Kim Ngân kêu gọi trí thức noi gương người cha của kẻ bỏ đảng!”. Qua bài viết cho thấy, họ đã “vơ đũa cả nắm”. Chúng  ta vừa kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn - Trưởng Ban Thường trực Quốc hội. Nhiều người Việt Nam còn nhớ, cụ Bùi Bằng Đoàn là một trong những tấm gương tiêu biểu của tầng lớp nhân sĩ trí thức Việt Nam, đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.  
Vừa qua, “Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn là dịp để chúng ta tri ân và tưởng nhớ công lao, sự cống hiến to lớn của Cụ đối với nhân dân và cách mạng Việt Nam. Cụ Bùi Bằng Đoàn chính là tấm gương tiêu biểu của một nhân sĩ yêu nước chân chính, hết lòng phụng sự Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân. Tinh thần làm việc tận tụy, hy sinh vì nước, vì dân, sống khiêm tốn, giản dị không màng phú quý, danh lợi của Cụ là tấm gương sáng để các đại biểu Quốc hội cùng cán bộ, đảng viên, toàn thể nhân dân ta học tập”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhấn mạnh như vậy tại Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của cụ Bùi Bằng Đoàn.
Bài viết trên trang Danlambao đặt câu hỏi: “Con trai của Cụ Trưởng Ban Thường trực quốc hội không theo gương Cụ, thì ai sẽ theo gương Cụ như bà Ngân mong mỏi?”. Họ nhắc đến Bùi Tín (con của cụ Bùi Bằng Đoàn) là kẻ trở cờ, đã xin tị nạn chính trị tại Pháp vào năm 1990. Việc làm của Bùi Tín bị nhân dân ta lên án và nguyền rủa; còn tấm gương sáng trong, vì dân, vì nước của cụ Bùi Bằng Đoàn, mọi cán bộ, đảng viên cần học tập, noi theo. Đó là hai con người, với hai nhân cách khác nhau. Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta rất phân minh, ai làm người đó chịu, không thể “vơ đũa cả nắm” như lũ các ngươi. Cứ theo cái lý của các ngươi thì ai đó chẳng may là cha mẹ của kẻ gian ác, thì người cha, người mẹ ấy cũng là kẻ gian ác sao? Không thể “quýt làm cam chịu”. Ai có tội thì người ấy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bây giờ đã là thế kỷ XXI rồi, nên không thể tồn tại thứ quy định: một người phạm pháp mà ba họ hay chín họ phải chịu tội như thời kỳ phong kiến lạc hậu. Luôn tự xưng là văm minh mà chính các ngươi lại đang kéo lùi lịch sử đó. Các ngươi là những kẻ luôn chống Đảng, phá Nhà nước, chẳng nhẽ cũng quy kết cha mẹ các ngươi cũng như thế sao? Không. Cha mẹ các người đang đau lòng vì đứa con bất hiếu, họ đang cùng toàn thể nhân dân mong các ngươi thức tỉnh, mau chóng “quay đầu là bờ” trước khi quá muộn./.