Oct 6, 2017

Nhân quyền - một góc nhìn từ vụ xả súng ở thành phố Las Vegas, Mỹ

Tre Việt - Vụ xả súng đẫm máu tại thành phố Las Vegas, bang Nevada, Mỹ vào đêm ngày 01-10-2017, khiến 59 người thiệt mạng, 527 người khác bị thương. Hậu quả thảm khốc của nó làm kinh hoàng tất cả mọi người; thủ phạm vốn không có tiền sử phạm tội, sở hữu một “kho” vũ khí khổng lồ ngay trong nhà mình. Qua vụ xả súng này, Tre Việt xin đề cập đến một khía cạnh khác: đó chính là nhân quyền và bảo đảm quyền con người ở Mỹ.
Hiện trường vụ xả súng ngày 01-10-2017
Ai cũng hiểu, nhân quyền trước hết và tối thiểu nhất là quyền được sống của mỗi người, thế nhưng trong một xã hội mà việc tự do sử dụng súng đạn được Hiến pháp bảo vệ như nước Mỹ, thì quyền được sống của con người trong xã hội đó quả là hết sức mong manh. Thực tế đã chứng minh điều đó. Theo thông kê, ở Mỹ trung bình 89 người chết mỗi ngày và 32.514 người chết mỗi năm vì bạo lực súng đạn; vụ thảm sát ở Las Vegas là vụ xả súng thứ 273 tính từ đầu năm 2017 đến nay ở Mỹ, trung bình mỗi ngày xảy ra gần 1 vụ. Phải chăng, đó cũng là hệ quả của “nền dân chủ, nhân quyền kiểu Mỹ”?
Điều đáng nói là: không ai bảo đảm chắc chắn rằng, những vụ xả súng đẫm máu ấy sẽ không còn diễn ra, khi mà những nỗ lực để ban hành một dự luật kiểm soát súng đạn đã bị nhiều người trong chính quyền và giới tài phiệt Mỹ liên tục cố tình gạt bỏ. Như đã biết, ngày 20-6-2016 thượng viện Mỹ đã bác bỏ cả bốn đề xuất hạn chế súng đạn do hai đảng Dân chủ và Cộng hoà đưa ra, ngay sau vụ thảm sát ở Orlando, bang Florida; còn sau vụ xả súng lần này, ngày 02-10 phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders cũng nhấn mạnh, giờ chưa phải là lúc để bàn về một dự luật kiểm soát súng đạn ở Mỹ. Lý do duy nhất biện hộ cho việc đó chính là lợi nhuận từ kinh doanh súng đạn ở Mỹ lên tới khoảng 3,5 tỷ USD/ năm. Điều đó cho thấy rõ, họ coi nhẹ nhân quyền của người dân Mỹ như thế nào khi đặt lên bàn cân với lợi nhuận khổng lồ từ kinh doanh súng đạn mang lại.
Nước Mỹ vẫn tự hào là “xứ sở tự do”, hoặc chí ít những người tôn sùng nước Mỹ cho như vậy, chắc hẳn trong sự “tự do”đó có cả tự do sử dụng súng đạn để giết người. Lâu nay, chính quyền Mỹ luôn tự cho mình cái quyền đứng trên tất cả để “phán quyết nhân quyền” của các nước trên thế giới, trong khi nhân quyền cơ bản của người dân nước mình lại bị vi phạm nghiêm trọng. Ấy vậy mà, những “nhà dân chủ” ở Việt Nam lại lợi dụng vào những phán quyết ấy để đòi đấu tranh cho “dân chủ”, “nhân quyền”. Trong khi đó, Việt Nam là một nước vốn được quốc tế đánh giá rất cao về an ninh, an toàn xã hội, thì họ cố tình không công tâm, hoặc lờ đi một sự thật hiển nhiên ấy. Thực chất, mục đích đằng sau những việc làm bất chấp luật pháp để xuyên tạc, bóp méo sự thật về tình hình nhân quyền ở Việt Nam là nhằm phục vụ cho những mục đích chính trị rất xấu của họ. Mỗi người dân Việt Nam luôn hạnh phúc khi được sống trong một đất nước Việt Nam an toàn và cần cảnh giác, vạch trần bản chất, việc làm xấu xa của những “nhà dân chủ” tự xưng ấy.