May 27, 2016

SỰ SO SÁNH NGU DỐT, BỈ ỔI CỦA KẺ THẤT PHU

       Tre Việt - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Barack Obama đã tới thăm Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 25-5 vừa qua. Hình ảnh người dân nồng nhiệt đón chào ngài Tổng thống là thể hiện tinh thần mến khách, một nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Điều này được chính ngài Tổng thống cảm nhận và phát biểu tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội ngày 24-5, trước đông đảo đại diện học sinh, sinh viên Việt Nam: “Xin chào Việt Nam, rất cảm ơn các bạn. Trước Chính phủ và nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn vì đã được chào đón nồng nhiệt. Tôi rất vui vì có mặt tại đây hôm nay. Trong chuyến thăm này, chúng tôi cảm nhận được sự thân thiện. Sự thân thiện đã chạm tới trái tim của tôi. Nhiều người vẫy tay chào thân thiện và tôi rất vui về điều đó”.

          Vin vào những hình ảnh ấy, những kẻ chống Cộng có tư tưởng “phải đánh đổ hình ảnh Hồ Chí Minh” mở miệng “sủa càn”: Bác Hồ đội mồ sống dậy cũng không được chào đón nồng nhiệt như Obama (!) Đúng là sự so sánh ngu dốt đến thế là cùng của những kẻ vô học, đầu đường, xó chợ; của kẻ thất phu lỗ mãng. Thật là sự bỉ ổi hết sức lố bịch.
          Bọn “thất phu” cố tình “ngu” ở chỗ: Ông Obama là Tổng thống, là nguyên thủ quốc gia của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, nhưng ông Obama lại không phải là lãnh tụ của nhân dân Mỹ. Hơn nữa, Ông Obama cũng chỉ trên cương vị này không quá hai nhiệm kỳ (tám năm). Ngược lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nguyên thủ quốc gia mà còn là lãnh tụ của dân tộc Việt Nam. Bởi, Nhân dân Việt Nam kính trọng Bác Hồ vì Bác dành cả cuộc đời đấu tranh cho độc lập tự do cho dân tộc. Bác Hồ là một vị anh hùng giải phóng dân tộc, một nhà ái quốc vĩ đại. Đến nay, đã 47 năm kể từ khi Bác đi gặp thế giới người hiền, nhưng tình cảm của các thế hệ người dân Việt Nam với Người vẫn như xưa. Kính trọng Bác Hồ đã trở thành một tập quán văn hóa. Ở Việt Nam không ai dám phỉ báng Chủ tịch Hồ Chí Minh, không phải sợ công an bắt bớ mà vì đó là một hành vi phản cảm, vô văn hóa. Đơn giản thôi, người Việt Nam kính trọng Bác Hồ là do họ muốn thế chứ không phải bị ép buộc. Bạn có thể treo hình Bác Hồ trong nhà bạn nếu muốn, không ai ép bạn cả. Đó là sự thật! Đám “thất phu” kia hãy mở mắt mà xem có đúng thế không?
Hơn nữa, hình ảnh người dân phấn khởi chào đón ông Obama là thể hiện sự nhiệt tình, hiếu khách đôi khi pha chút hiếu kỳ đối với Ngài Tổng thống Obama cũng chính là thể hiện nét đẹp trong truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, cũng thể hiện tinh thần “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, cùng chung sống hòa bình, cùng phát triển. Nó hoàn toàn khác với hình ảnh nhân dân Việt Nam tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ của dân tộc; sự tôn kính đó bằng cả trái tim kể cả khi Người đã đi xa. Kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh không những là tập quán, văn hóa dân tộc mà điều ấy còn là đạo lý. Các vị lãnh đạo thế giới, các học giả và những người có lương tri đều kính trọng Bác Hồ, UNESCO đã vinh danh Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa. Bất cứ ai yêu mến đất nước Việt Nam đều tôn trọng Bác Hồ và coi Bác như một tài sản quý của dân tộc Việt Nam.

Thế mà, có những kẻ lại cố tình không hiểu lẽ hiển nhiên ấy, lại thiên cưỡng, không có liêm sỉ, mặt dày dùng sự so sánh của kẻ tiểu nhân, hạ đẳng để cố tình súc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ của dân tộc Việt Nam. Những nhà chống Cộng có tư tưởng “phải đánh đổ hình ảnh Hồ Chí Minh” nên biết rằng mình đang thực hiện hành vi vô văn hóa, sẽ bị nhân dân Việt Nam phỉ báng. Các người nên nhớ: ngạn ngữ phương Tây có câu “người không phải thánh thần nhưng cũng không là quỷ vật”. Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng, lời nói, việc làm, đạo đức, xuyên suốt cuộc đời, phần thánh thần ở Người gần như trọn vẹn. Hồ Chí Minh là vị cứu tinh dân tộc. Điều đó là chân lý! Vậy nên, sự so sánh ngu dốt, bỉ ổi của các “người” chỉ xứng là hạng thất phu, đầu đường, xó chợ./.