Oct 30, 2019

Đâu cần phải tham khảo chế độ do nước ngoài hậu thuẫn


Tre Việt – Ngày 29-10-2019, trên VOA có đăng bài “Vương Đình Huệ: Việt Nam “không rập khuôn” nước khác; các chuyên gia nói cần học hỏi”. Bài viết dẫn lời ông Trương Nhân Tuấn trên trang Tiếng Dân cho rằng chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam trước đây đáng để tham khảo cho mô hình phát triển của Việt Nam hiện nay. Thưa ông Tuấn! Ông sinh sống ở nước ngoài nên ngộ nhận, tưởng rằng chế độ Việt Nam Cộng Hòa do nước ngoài hậu thuẫn là mô hình hay đáng để tham khảo, ông đâu biết đất nước Việt Nam phát triển như thế nào sau khi non sông thu về một mối.
Trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam luôn khẳng định tính độc lập, tự chủ, không rập khuôn bất kỳ nước nào, nhưng luôn học hỏi kinh nghiệm hay của các nước vận dụng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn đất nước. Vì vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam những năm qua phát triển vững chắc, toàn diện, đời sống của nhân dân được nâng lên, diện mạo của đất nước từng ngày đổi mới, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tăng cao. Cách đây hơn 30 năm, khi bắt đầu đổi mới, mở cửa, Việt Nam có GDP bình quân đầu người 100 USD thì đến năm 2017 khoảng 2.385 USD; năm 2018 khoảng 2.590 USD. Tăng trưởng của Việt Nam bình quân là 7%/năm trong hơn 20 năm, 5 năm trở lại đây tuy thấp hơn 7% nhưng vẫn cao so với các nước trong khu vực và thế giới. Năm 2019, là năm thứ 2 liên tiếp Việt Nam hoàn thành toàn bộ 12/12 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu, trong đó 5 chỉ tiêu vượt và 7 chỉ tiêu đạt; lạm phát được kiềm chế dưới 3%; tỷ lệ thất nghiệp dưới 4%; tăng trưởng ước đạt 6,8% cho cả năm, v.v. Ngoài ra, năm 2018, Việt Nam tiếp tục được bầu làm Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với 192/193 nước đồng ý.
Với vị thế quốc tế và kết quả phát triển kinh tế - xã hội như vậy thì Việt Nam đâu cần phải tham khảo chế độ Việt Nam Cộng Hòa – chế độ tay sai do nước ngoài hậu thuẫn./.

Oct 28, 2019

Hậu quả của sự liều lĩnh



Tre Việt - Thông tin 39 người tử nạn trong thùng chiếc xe đông lạnh tại Anh đang gây chấn động dư luận trong nước và quốc tế những ngày qua. Vụ việc hiện đang trong giai đoạn điều tra để tìm ra kẻ chủ mưu, động cơ, nguyên nhân, diễn biến của vụ việc và xác định chính xác danh tính các nạn nhân. Tuy nhiên, lợi dụng sự việc này, một số người đã tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu chủ trương, chính sách xuất khẩu lao động của Đảng, Nhà nước ta cũng như tình hình kinh tế - xã hội trong nước, tạo tâm lý, dư luận hoang mang trong xã hội. Hành động này cần phải bị vạch mặt, lên án.
          Việc đưa công dân Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài là chủ trương phù hợp, đúng đắn đối với nước ta trong giai đoạn đang phát triển, nhằm phát huy tinh thần cần cù trong lao động, tận dụng nguồn nhân lực dư thừa, sức lao động dồi dào để phát triển kinh tế gia đình, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. Thực hiện chủ trương đó, Đảng, Nhà nước ta đã tăng cường phối hợp, ký kết các chương trình giao lưu, hợp tác xuất khẩu lao động với nhiều nước trên thế giới. Đồng thời, giao cho Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan nhà nước trực tiếp chịu trách nhiệm tổ chức xét duyệt, đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động, ký kết hợp đồng, đưa công dân Việt Nam đi lao động ở nước ngoài và phối hợp với cơ quan chức năng của nước bạn bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động Việt Nam. Và không riêng ở Việt Nam mà rất nhiều quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới cũng đã và đang thực hiện chính sách này. Thực tế đã chứng minh nhờ xuất khẩu lao động mà đời sống người dân được nâng lên, nhiều làng quê khang trang hơn.                 
Tuy nhiên, do tâm lý muốn làm giàu nhanh chóng, làm giàu bằng mọi giá nên nhiều người đã không đi theo con đường chính thống, được pháp luật bảo vệ, mà tìm mọi cách, mọi con đường kể cả bất hợp pháp để được ra nước ngoài lao động, làm việc, phó mặc sinh mệnh cho sự may rủi. Thậm chí, có nhiều người mặc dù được đi xuất khẩu lao động theo các chương trình hợp pháp, nhưng khi ra nước ngoài lại phá hợp đồng, bỏ trốn để tự do buôn bán, làm ăn, v.v. Thực trạng này đang diễn ra khá phức tạp, các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền, biện pháp quản lý, xử phạt, song vẫn chưa chấm dứt. Nguyên nhân chủ yếu là do nhiều người vẫn phớt lờ những cảnh báo, cố tình liều lĩnh đi theo con đường bất hợp pháp, nên họ phải tự lãnh hậu quả, chứ không có cơ quan, tổ chức nào xúi giục họ cả. Chỉ có những phần tử bất mãn, tiêu cực mới lợi dụng sự việc, lợi dụng sai lầm, nỗi đau của những người bị nạn để xuyên tạc, nói xấu chế độ mới cần bị vạch mặt, lên án.
          Với sự việc này, Tre Việt xin được chia sẻ nỗi đau, sự mất mát với những gia đình có người thân bị nạn và mong rằng đây sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định liều lĩnh đi xuất khẩu lao động theo con đường bất hợp pháp./. 

Oct 24, 2019

Bài học từ sự động loạn

Tre Việt - Biểu tình tại Hồng Kông, còn gọi là Phong trào chống sửa đổi dự luật dẫn độ, diễn ra từ tháng 3-2019sau đó leo thang vào tháng 6 và tiếp tục cho đến những ngày gần đây. Không thể thống kê bằng tiền những thiệt hại do phong trào này gây ra cho xã hội Hồng Kông, nhưng chỉ cần nhìn vào các chỉ số kinh tế, xã hội đủ thấy điều đó. Ví dụ, từ ngày 02-7-2019 đến 16-8-2019, thị trường chứng khoán Hồng Kông đã "bay hơi" 622 tỷ USD vốn hóangày 12-8, số chuyến bay của hãng Cathay phải hủy 200 chuyến; giao thông liên tục tê liệt trong suốt thời gian quanhiều nhà cửa, tài sản bị đập phá, khiến các doanh nghiệp bảo hiểm tài sản Hồng Kông đã mất hết lợi nhuận trong 20 năm qua, v.v. Và mới đây, theo một công bố ngày 20-10-2019, Ngành Du lịch Hồng Kông đang chật vật với cảnh sụt giảm du khách đến 40% - hậu quả của nhiều tháng biểu tình bạo lực.
Trước đó, vào năm 2014, ở nước ta, chỉ hơn 10 ngày biểu tình mà đã ảnh hưởng đến 425 doanh nghiệp (chỉ tính riêng của Đài Loan), trong đó, 25 doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 150-500 triệu USD, và các thiệt hại kinh tế có liên quan là 1 tỷ đô la (Theo hãng tin Trung ương Đài Loan (CNA)). Theo thống kê trong nước, riêng tỉnh Bình Dương đã phải chi trên 1.000 tỷ đồng chỉ để hỗ trợ các doanh nghiệp bị đốt phá.
Những ngày gần đây, bất chấp luật pháp quốc tế, Trung quốc công khai hoạt động xâm phạm chủ quyền Việt Nam tại bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam trên Biển Đông. Hành động ngang ngược của họ đã gây nên sự bất bình trong tất cả các tầng lớp nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế, tạo sự quan ngại sâu sắc của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Sự phản đối hành động của Trung quốc đã được Nhà nước và nhân dân Việt Nam thể hiện ở các cấp độ khác nhau. Trong đó, cũng có nhiều ý kiến quá khích, như: đòi biểu tình; đòi kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế; đòi hỏi tội Bộ Ngoại Giao; phê bình thái độ, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Quân đội,... đang được các thế lực thù địch xuyên tạc, bóp méo để hạ uy tín lãnh đạo, quy kết sự yếu kém của chế độ và kích động biểu tình, bạo loạn.
Yêu nước là rất cần thiết, nhưng ổn định để phát triển kinh tế là quan trọng. Khi kinh tế phát triển, các tiềm lực chính trị, quân sự, văn hóa, tinh thần được nâng lên, kết hợp với khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tạo ra sức mạnh bảo vệ Tổ quốc vô địch. Do đó, liên quan đến vấn đề chủ quyền biển, đảo, Đảng ta luôn kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thng nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đồng thời, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Đó là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đây cũng là nét nổi bật của Chiến lược Quốc phòng Việt Nam - bài học quý rút ra từ sự động loạn, mọi người cần thấu triệt./.

Oct 23, 2019

Ỷ lại nước ngoài để bảo vệ Tổ quốc có nên chăng?


Tre Việt – Ngày 21-10-2019, trên VOA tiếng việt có đăng bài “Hãy từ bỏ chính sách “Ba không” để liên minh quân sự với Mỹ”. Người viết bài này được sinh ra và lớn lên trên đất nước Việt Nam, nhưng luôn có tư tưởng chống đối lại đường lối của Đảng. Họ đề xuất với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam liên minh quân sự với nước khác để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Vậy có nên chăng?
Lịch sử dân tộc Việt Nam đã giành 11 chiến thắng trên tổng số 14 cuộc chiến tranh lớn nhỏ, đánh bại nhiều kẻ thù mạnh hơn gấp nhiều lần. Trong những chiến thắng đó, dân tộc Việt Nam luôn dựa vào sức mình là chính, không trông chờ, ỷ lại sự giúp đỡ của nước khác. Mặc dù, không phủ nhận vai trò to lớn của sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và Việt Nam không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không đi với nước này để chống nước kia.
Vậy nên, Đảng, Nhà nước và dân tộc Việt Nam không việc gì phải từ bỏ chính sách “Ba không”; không phải ỷ lại nước khác để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhìn ra thế giới cho thấy, nước nào mà không tự lực được, phải trông chờ vào nước khác thì tình hình luôn bất ổn. Bởi tự mình không tự quyết được việc của mình, phải nhờ vào nước khác thì còn đâu độc lập, tự chủ. Vì vậy, liên minh quân sự với bất kỳ nước nào để những mong họ đứng ra thay mình bảo vệ Tổ quốc có nên chăng? Đề xuất đó chẳng phải sáng kiến gì mà chỉ thấy lòng tự tôn dân tộc của họ không biết để đâu mất rồi?

Oct 19, 2019

Tỉnh táo không để tự rơi vào thế “nội công ngoại kích”


Tre việt - Gần đây, trên các trang mạng đang lùm xùm về phát ngôn của Thiếu tướng Lê Mã Lương trong buổi Tọa đàm: “Vùng biển Bãi Tư chính và Luật pháp Quốc tế”, do một số người tự tổ chức. Tại đó, ông Lương nói: “Về các tướng lĩnh trong quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay, từ lớp Đại tướng trở xuống đều không biết chiến tranh là gì, chứ đừng nói cầm súng”.
Lời phát biểu trên diễn ra trong bối cảnh các thế lực thù địch đang tìm mọi cách đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trên Biển Đông, Trung quốc bất chấp luật pháp quốc tế, công khai hoạt động xâm phạm chủ quyền Việt Nam tại bãi Tư chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam. Hành động ngang ngược của Trung quốc đã gây nên sự bất bình trong tất cả các tầng lớp nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế, tạo sự quan ngại sâu sắc của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.
Đã có nhiều quan điểm phản đối hành động trái luật pháp quốc tế của Trung quốc. Việt Nam cũng đã nhiều lần phản đối Trung quốc ở các cấp độ khác nhau. Trong khi bên ngoài Trung quốc có các hành động khiêu khích, người trong nội bộ lại công kích lẫn nhau như vậy thì khác nào tự rơi vào thế “Nội công ngoại kích”. Chỉ trích không đem lại sức mạnh đại đoàn kết.
Việt Nam ta trải qua hàng nghìn năm lịch sử với hơn 14 cuộc chiến tranh lớn để bảo vệ độc lập, tự do và chủ quyền lãnh thổ. Bài học chiến trường tạo nên “chiến tướng” dày dạn kinh nghiệm. Song không nhất thiết phải có chiến tranh để có kinh nghiệm cho “chiến tướng”. Tại sao không học được bài học từ các cuộc chiến tranh khác trên thế giới mà phải tự mình đi đánh nhau để có kinh nghiệm? Hơn nữa, nước nào cũng vậy chứ không riêng gì Việt Nam, chiến tranh rồi sẽ qua đi, không thể chiến tranh triền miên để tạo nên các tướng trong chiến tranh. Với lý thuyết ông Lương đưa ra thì những nước chưa qua chiến tranh hay chiến tranh đã đi qua từ 70 đến 80 năm thì những nước này không có tướng sao? Muốn có tướng thì nhất thiết phải có chiến tranh à? Sao ông lại có suy nghĩ như thế nhỉ? Là người đã trải qua chiến tranh ông hiểu rõ hậu quả vô cùng to lớn nếu để chiến tranh xảy ra. Cho nên, hơn ai hết, thế hệ các ông và ông phải là những người quý giá, trân trọng giá trị của hòa bình nhất thì mới đúng, phải không ông? Vậy nên, có người trở thành tướng quân trong chiến tranh, có người trở thành tướng quân không phải qua chiến tranh cũng là điều bình thường ông ạ. Dù các tướng được tạo nên trong hoàn cảnh nào, miễn là các tướng hoàn thành thắng lợi mọi trọng trách được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó thì đều rất trân trọng phải không ông?
          Tre Việt thấy rằng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ phải kiên quyết làm bằng mọi biện pháp. Giải quyết vấn đề nóng phải bằng cái đầu lạnh, tránh tự rơi vào thế “Nội công ngoại kích” để tạo nên sức mạnh đại đoàn kết là cần thiết hơn vào thời điểm này phải không Ông?

Oct 18, 2019

Cảnh giác với chiêu trò tung tin nhân sự cán bộ

Tre Việt - Cứ mỗi dịp diễn ra các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, nhất là gần đến thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc thì chuyện nhân sự cán bộ luôn là chủ đề “nóng” trên các trang mạng xã hội của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, tiêu cực. Thủ đoạn của chúng thường là:bới móc, thêu dệt nên những câu chuyện ly kỳ, thâm cung, bí sử, rồi đưa ra những nhận định, bình luận, dự đoán ai sẽ là người ngồi vào vị trí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội như đúng rồi vậy! Khi đọc, tiếp nhận được những thông tin này, có nhiều người chẳng cần biết đúng sai ra sao, cứ ngồi đâu cũng rỉ tai, thì thầm với hết với người này, người nọ, tỏ ra mình là người hiểu biết, nắm rõ thời cuộc, chuyện đại sự quốc gia, v.v. Đây là việc làm rất nguy hiểm, rơi vào bẫy của các thế lực xấu, vô tình giúp chúng đạt được mục đích là tung tin bịa đặt, xuyên tạc, vẽ ra viễn cảnh thanh trừng, đấu đá nội bộ để giành giật vị trí; từ đó, kích động, chia rẽ nội bộ, gây tâm lý hoang mang, hoài nghi trong cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội.
Nhưng trên thực tế, trong suốt tiến trình cách mạng, Đảng ta luôn thực hiện nghiêm các nguyên tắc lãnh đạo, nhất là đối với công tác cán bộ. Bởi cán bộ là cái gốc của mọi công việc, liên quan trực tiếp đến sự tồn tại, phát triển của Đảng cũng như sự thành bại của sự nghiệp cách mạng. Những năm qua, Đảng ta luôn đề ra các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết về công tác cán bộ để phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn chính xác những người có đủ phẩm chất, năng lực đưa vào bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Gần đây, Bộ Chính trị đã ban hành hết sức kịp thời nhiều chỉ thị, quy định, như: Quy định 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền; Chỉ thị 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,… để ngăn chặn việc chạy chức, chạy quyền; quy định rõ cơ cấu, độ tuổi cán bộ tham gia cấp ủy,… kiên quyết không để lọt những cán bộ cơ hội, thực dụng, tham vọng quyền lực lọt vào bộ máy lãnh đạo ở các cấp.
Tre Việt thấy rằng, trong thời buổi khoa học, công nghệ phát triển mạnh mẽ và sự bùng nổ thông tin như hiện nay, thì việc các thế lực phản động, thù địch lợi dụng mạng xã hội để tung tin bịa đặt, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước là khá phổ biến. Vì thế, cùng với việc các cơ quan, lực lượng chức năng chủ động bóc gỡ, đấu tranh với những thông tin đó, thì khi tiếp nhận những thông tin này, mỗi chúng ta cần cảnh giác, tỉnh táo, tìm hiểu thực hư, phân biệt rõ đúng, sai để không mắc mưu tuyên truyền của chúng. Những thông tin trên mạng xã hội phần lớn đều là thông tin không chính thống, chưa được kiểm chứng, do đó, chỉ coi đó là những thông tin, những câu chuyện truyền thuyết mà thôi./.

Oct 17, 2019

Việc của mình thì không ỉ lại người khác



Tre Việt - Mấy ngày vừa qua trong hệ thống rạp chiếu phim Việt Nam đã cho công chiếu bộ phim Everest - Người tuyết bé nhỏ (Abominable). Đây là bộ phim hoạt hình do Bắc Kinh hợp tác với Hoa Kỳ sản xuất. Nội dung phim nói về bảo vệ môi trường nhằm giáo dục cho các em nhỏ. Nhưng ngay sau đó đã cấm các tổ chức, rạp chiếu phim chiếu bộ phim này.
Bởi vì, quá trình xem phim, nhiều công dân Việt Nam đã phát hiện thấy “đường lưỡi bò”- Trung Quốc tự vẽ và khẳng định quyền, chủ quyền lãnh hải trên Biển Đông - được các nhà làm phim của Trung Quốc và Mỹ rấtkhéo léo,tinh vilồng hình ảnh đó vào phim. Tre Việt thiết nghĩ đây không phải là lỗi sơ xuất của những người làm phim, mà là chủ đích của họ.
Từ hình ảnh “đường lưỡi bò” được lồng vào từng đoạn phim, thước phim cho thấy, âm mưu, tham vọng độc chiếm Biển Đông của Bắc Kinh và quan hệ của các nước lớn. Vậy mà từ trước đến nay, rất, rất nhiều cá nhân tự cho mình là những nhà “yêu nước” và một số người dân do nhẹ dạ, cả tin đã nghe theo, làm theo lời kích động, xúi dục của các nhà “zân chủ” đưa ra nhiều quan điểm trái ngược với quan điểm đường lối quốc phòng, quân sự bảo vệ Tổ quốc của Đảng. Có người còn công khai trước bàn dân, thiên hạ là sẵn sàng cầm súng chiến đấu hy sinh bảo vệ biển, đảo. Đúng là họ rất yêng  hùng. Cùng với đó, họ còn đưa ra “sáng kiến” Việt Nam nên đi theo Mỹ, dựa vào Mỹ, nhờ Mỹ đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông. Thật là nực cười! Tre Việt xin ngả mũ, nghiêng mình “cảm ơn” những cống hiến, đóng góp của các nhà zân chủ.
Trước sự việc trên, “kính đề nghị” các nhà zân chủ hãy “đeo kính” American để nhìn thấu sự thật của việcnhầm lẫnnói trên, thấy rõ ý đồ của các nước lớn để kịp quay đầu lại với quan điểm, đường lối quốc phòng của Đảng, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo bằng biện pháp hòa bình thông qua đấu tranh chính trị, ngoại giao.
Trong lịch sử dân tộc đã chứng minh, những năm đầu thế kỷ XIX, các nhà yêu nước chân chính Việt Nam cũng đã từng dựa vào nước ngoài để đánh đuổi giặc xâm lăng, nhưng đều không thành công. Bởi các nhà yêu nước chưa đánh giá đúng bạn, thù; đâu là đối tác, đâu là đối tượng. Nhưng ngay sau đó, khi có Đảng Cộng sảnViệt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh có đường lối cách mạng đúng đắn, xác định rõ kẻ thù, nên lãnh đạo nhân dân, tự lực, tự cường, dựa vào sức mình là chính, dân tộc ta đã giành được độc lập, tự do và từng bước phát triển như hôm nay, vị thế đất nước ngày càng cao trên trường quốc tế. Bài học đó cho thấy, việc của mình thì không nên trông chờ, ỉ lại vào sự giúp đỡ của người khác, nước khác mà cần phải tự lực cánh sinh. Tất nhiên, chúng ta rất trân trọng mọi sự giúp đỡ của mọi cá nhân, tổ chức quốc tế. Có được sự giúp đỡ quốc tế thì công việc của ta có nhiều thuận lợi hơn, nhưng họ không làm thay được chúng ta./.

Oct 16, 2019

“Mù và điếc”


Tre Việt - Đầu tháng 10/2019, trên BBC Tiếng Việt đăng bài viết của Thiện Ý: “Quốc dân Việt Nam muốn biết, vì sao?”. Nội dung chẳng có gì mới, vẫn là những luận điệu cũ rích, lợi dụng tình hình phức tạp ở Biển Đông để xuyên tạc tình hình Việt Nam, kích động người dân đứng lên chống đối, lật đổ chế độ Việt Nam hiện hành.
Thiện Ý cho rằng, mọi người dân Việt Nam cần phải biết. Vậy biết cái gì? Cái biết mà Thiện Ý đưa ra là biết về tình hình Biển Đông, quyết tâm, khả năng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc Việt Nam?
Nhân dân Việt Nam biết và biết rõ điều đó. Chỉ có Thiện Ý giả mù, giả điếc mới không biết.
Ngày 15/10/2019, khi gặp cử tri quân Ba Đình, thành phố Hà Nội, trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, mọi hành động của Đảng, Nhà nước Việt Nam là “vì lợi ích quốc gia, dân tộc”, Việt Nam sẽ “không bao giờ nhân nhượng trước những vấn đề thuộc về chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ”. Điều này không chỉ là lời nói của cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mà điều đó nằm trong Cương lĩnh, nghị quyết của Đảng Cộng Sản Việt Nam và được thể chế hóa trong Hiến pháp, pháp luật. Và như thế đương nhiên mọi người dân đều biết và biết rõ.

Từ khi Trung Quốc có mặt trái phép tại vùng biển Việt Nam, Bộ Ngoại giao đã nhiều lần giao thiệp với phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã khẳng định nhiều lần Trung Quốc vi phạm vùng biển Việt Nam theo Công ước quốc tế về Luật biển năm 1982, mà Trung Quốc là một bên đã ký kết. Trên các diễn đàn quốc tế, kể cả Liên hợp quốc Việt Nam đã công khai lập trường và quan điểm, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo được bạn bè quốc tế ủng hộ. Các nước ủng hộ quyết tâm cùng Viêt Nam thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp quốc tế về chủ quyền biển đảo, bảo đảm an ninh an toàn và tự do hàng hải bằng biện pháp hòa bình. Cả thế giới (trong đó có cả Mỹ) cùng biết, chỉ có Thiện Ý là “không biết” mà thôi. Điều đó không hẳn ông ta không biết, mà có lẽ là giả mù, giả điếc đó thôi./.

Oct 15, 2019

Bảo trợ mù quáng


          Tre Việt - Vừa qua, bà Margarete Bause, Phát ngôn viên Khối đảng Xanh về nhân quyền trong Quốc hội Đức đã thông báo nhận bảo trợ cho Hoàng Đức Bình - một tù nhân Việt Nam - theo chương trình “Dân biểu bảo vệ dân biểu”. Đồng thời, ra thông cáo báo chí; trong đó, yêu cầu Chính phủ Việt Nam trả tự do cho Hoàng Đức Bình ngay lập tức, vô điều kiện và bồi thường thích đáng cho thời gian ông bị cầm tù. Đây là đòi hỏi hết sức phi lý, can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia độc lập, có chủ quyền cần lên án, loại bỏ.
          Trước hết, khẳng định rằng Chính phủ Việt Nam luôn tôn trọng và tạo điều kiện để công dân thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của công dân đã được quy định trong Hiến pháp và pháp luật. Song cũng kiên quyết xử lý nghiêm minh, thích đáng với những công dân cố tình lợi dụng cái gọi là đấu tranh cho tự do dân chủ để có những hành động tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá chính quyền, gây rối trật tự công cộng. Chính Hoàng Đức Bình là một công dân như thế!
          Ngày 25-12-2015, Bình đã rải tờ rơi trái phép tại Thành phố Hồ Chí Minh và bị công an tạm giữ, xử phạt hành chính. Tuy nhiên, Bình không nộp phạt mà trốn về Nghệ An. Tại đây, Bình đã đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội Facebook nhiều nội dung nói xấu chế độ, tuyên truyền chống phá Nhà nước. Không những thế, lợi dụng sự cố môi trường biển miền Trung, Hoàng Đức Bình đã đứng ra kêu gọi, thành lập các tổ chức trái phép, kích động biểu tình, gây rối. Hoàng Đức Bình và Bạch Hồng Quyền đã kích động nhân dân giáo xứ Trung Nghĩa (Lộc Hà, Hà Tĩnh) bao vây, tấn công tổ tuần tra của công an xã Thạch Bằng và công an huyện Lộc Hà; tháng 02-2017, Hoàng Đức Bình đã lôi kéo, tập trung đông người lợi dụng danh nghĩa đi kiện công ty Formosa đã không chấp hành lực lượng chức năng phân luồng giao thông dẫn đến ách tắc giao thông kéo dài trên Quốc lộ 1A, v.v. Những hành động của Hoàng Đức Bình đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam và đã bị kết án 14 năm tù. Đây là một bản án nghiêm minh, thích đáng, chính xác đối với một người cố tình coi thường pháp luật.
          Vậy, xin hỏi bà Margarete Bause: nếu một công dân ở đất nước Đức vi phạm pháp luật như vậy có đáng bị kết án tù hay chưa? Mà Bà còn đứng ra bảo trợ cho Hoàng Đức Bình một cách mù quáng. Phải chăng do Bà quá thiếu thông tin và mới chỉ nghe thông tin một chiều? 
          Hơn thế nữa, đòi hỏi của Bà là hết sức phi lý, đã can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác có độc lập, chủ quyền. Bà đã lấy danh nghĩa bảo vệ dân chủ, nhân quyền để đi quá xa rồi đó, nên hãy tỉnh táo và dừng lại nếu không muốn là người vi phạm luật pháp quốc tế./.

Tẩy não cái đầu chứa đầy thù hận


Tre Việt - Ngày 10-10 vừa qua, VOA tiếng việt loan tin sự kiện ông Nguyễn Từ Huấn, người Việt đầu tiên được thăng quân hàm cấp tướng trong lực lượng Hải quân Mỹ. Đây là tin mừng vì sự bứt phá vươn lên của những cá nhân kiều bào ta ở nước ngoài. Nhiều năm nay, câu chuyện về Việt kiều thành đạt trên nhiều lĩnh vực không phải là hiếm. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, như: GS. Trần Văn Khê nổi danh thế giới về nghiên cứu âm nhạc dân tộc Việt Nam; GS. Trần Thanh Vân được đánh giá là một nhà vật lý nguyên tử hàng đầu thế giới; TS. Đặng Lương Mô có hơn 300 công trình nghiên cứu và 13 bằng phát minh sáng chế được công nhận trên thế giới và được coi là nhà khoa học đi tiên phong trong việc phát triển ngành công nghệ vi mạch tại Việt Nam, v.v. Còn có  nhiều gương mặt mới nổi, như: TS. Võ Đình Tuấn, Viện trưởng Viện Fitzpatrick của Đại học Duke (Bắc Carolina, Mỹ), được bình chọn là một trong “100 thiên tài đương thời thế giới”; Nguyễn Tường Khang (sinh năm 1999), năm 2011 được trường đại học ở bang Virginia mời làm giáo viên thỉnh giảng, mỗi tuần 4 giờ, thu nhập  250 USD/giờ, v.v.
Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là họ luôn mong muốn giúp ích cho quốc gia, dân tộc Việt Nam. Tiêu biểu, như GS, TS. Trần Đại Phúc có hơn 46 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ điện hạt nhân tại Pháp đã quay về sinh sống tại Việt Nam và tặng 2.000 cuốn sách thu thập được trong quá trình làm việc ở hải ngoại liên quan đến kỹ thuật điện hạt nhân cho Bộ Khoa học và công nghệ; ông chia sẻ, “Mỗi người nên tìm cách sống để có ích cho cộng đồng, dù có tan thành cát bụi thì vẫn có ích cho tương lai”. GS. Trần Văn Khê đã hiến tặng cho Thành phố Hồ Chí Minh 420 hiện vật quý liên quan đến âm nhạc. TS. Đặng Lương Mô đã tham gia thiết kế và chế tạo thử nghiệm thành công bộ vi xử lý 32 bit đầu tiên tại Việt Nam là VN1632. GS. Trần Thanh Vân đã dùng khoảng 3 triệu Euro để trao học bổng cho học sinh, sinh viên trong nước có thành tích học tập xuất sắc, giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn, nhất là học sinh ở vùng sâu, vùng xa, v.v. Tài năng và tấm lòng cao quý của những Việt kiều đó khiến nhân dân Việt Nam tự hào, thế giới cảm phục.
Ông Huấn đã có những thành đạt trong kỹ thuật an ninh mạng gắn với cương vị cao ở Quân đội Mỹ. Ông phục vụ ở đâu không quan trọng. Tấm lòng của ông thế nào? Quan điểm, tư tưởng của ông về quê hương ra sao? Vẫn chưa được thể hiện qua lời nói hoặc hành động của bản thân. Nhưng những người bạn của ông, trong đó có người chú ruột đã khơi lại quá khứ đau buồn khi cho rằng, “Biệt kích Cộng sản Việt Nam vào năm 1968 đã sát hại bảy thành viên trong gia đình tại Sài Gòn vì cha ông, Đại tá Nguyễn Tuấn thuộc Quân lực Việt Nam Cộng hòa” và coi đó là “món nợ” của Huấn. Quá khứ đó đã xa, những thiệt hại trong chiến tranh thuộc về lịch sử, trách nhiệm không hẳn thuộc về bên nào. Thông tin đó chưa hẳn là sự thật, nhưng nó là biểu hiện của sự chấp nhất, khơi dậy lòng thù hận, đe dọa phá hủy những điều tốt đẹp trong tương lai. Nếu ông là người có tâm, hãy suy ngẫm và tẩy não những cái đầu chứa đầy thù hận đó./.

Oct 13, 2019

Nói một đằng làm một nẻo

Tre Việt - Biết “dại” nhưng vẫn đặng chẳng đừng là bài viết của Nguyễn Đình Ấm đăng trên bauxite Việt Nam ngày 11-10. Qua bài viết thấy ông ta nói một đằng làm một nẻo
Nguyễn Đình Ấm viết: Đời người chỉ sống một lần nên phải làm gì có ích cho nhân dân, Tổ quốc, gia đình, khi chết đi phải để lại dấu ấn tốt đẹp gì đó cho những người biết mình. Đây là suy nghĩ rất đúng. Thế nhưng việc làm của ông ta lại ngược với tuyên ngôn trên.
Ông ta cho rằng, trước tình hình ở Biển Đông, dù có ngăn cản ông vẫn tham gia biểu tình chống Trung Quốc. Vấn đề này có hai mặt, một là, thể hiện tinh thần bảo vệ chủ quyền đất nước. Đó là điểm tốt. Mặt khác, bảo vệ bằng cách nào, thì việc làm của ông lại không đúng. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Để tạo được sức mạnh này đòi hỏi phải có nhạc trưởng. Đó là Đảng Cộng sản. Ông và một số người biểu tình chống Trung Quốc thì liệu có chống được không? Nếu chỉ biểu tình mà bảo vệ được độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn quốc gia thì không cần đến quân đội, công an, ngoại giao,... phải không ông?Trong bối cảnh hiện nay, nếu dùng chiến tranh để bảo vệ chủ quyền quốc gia là hạ sách. Vì nó không tạo được môi trường hòa bình để dựng xây đất nước. Đời sống của nhân dân sẽ đảo lộn, khó khăn lại chồng chất khó khăn. Cùng với đó là cảnh chết chóc, hy sinh của biết bao nhiêu người. Thượng sách để giữ nước, để bảo vệ sự toàn vẹn chủ quyền quốc gia là chiến thắng không cần chiến tranh. Có nhiều con đường, nhiều cách để đạt mục đích, sao lại cứ phải biểu tình, cứ phải chiến tranh? Nếu ông vẫn giữ “máu anh hùng” là phải biểu tình để bảo vệ chủ quyền biển đảo là đi ngược lại chính tuyên ngôn của mình: “để lại dấu ấn tốt đẹp gì đó cho những người biết mình”. Biểu tình chống Trung Quốc là việc làm không được khuyến khích vì nó làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhưng lại không tạo được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bảo vệ chủ quyền quốc gia - dân tộc. Trong lúc này nhất cử nhất động đều phải theo sự chỉ huy của nhạc trưởng. Đừng biến mình thành tiếng nhạc lạc lõng của cả một dàn nhạc ông ạ!
Nguyễn Đình Ấm viết: “Toàn bộ tài nguyên quốc gia như đất đai, khoáng sản, rừng, biển… đều sở hữu của đảng CS nhưng lại bảo của “toàn dân”. Không người dân nào được hỏi ý kiến hay ký phán xét một mảnh đất, một cái mỏ, một khu rừng, danh lam, thắng cảnh… mà chỉ có cán bộ đảng viên có quyền phán xét. Nguyễn Đình Ấm từng học viết báo, từng làm báo nên không thể không biết có hình thức dân chủ gián tiếp (dân chủ đại diện) và dân chủ trực tiếp. Ở Việt Nam thực hiện dân chủ đại diện. Người dân bầu người đại diện cho mình để thay mặt mình giải quyết những việc chung. Nguyễn Đình Ấm cho rằng, không người dân nào được hỏi hay được ký các giấy tờ về đất đai, hầm mỏ… rồi võ đoán không thể nói đất đai là sở hữu “toàn dân”. Chính cán bộ, đảng viên do người dân bầu ra thay mặt cho mình giải quyết các vấn đề này, nên người dân đã gián tiếp tham gia các vấn đề về đất đai rồi. Vậy nên, nói đất đai là sở hữu toàn dân thì đâu có sai? Đừng giả vờ không biết để có việc làm đi ngược lại tuyên ngôn của mình, để mang tiếng là người nói một đằng làm một nẻo ông ạ!

Oct 12, 2019

Nhầm là cái chắc

Tre Việt - Ngày 12-10, Nguyễn Đình Cống có bài “Liệu có nhầm không” trên trang bauxite Việt NamQua bài viết, Nguyễn Đình Cống cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin là sai lầm. Vì theo ông ta, chủ nghĩa này không giúp gì cho Việt Nam trong chiến tranh cách mạng trước đây và sự nghiệp xây dựng đất nước ngày nay (!)
Nói vậy, là Nguyễn Đình Cống đã nhầm lẫn lớn. Cụ thể là:
1/ Ông ta cho rằng: Nguyên nhân trực tiếp tạo nên thắng lợi của CTCM là lòng yêu nước, sự hy sinh của nhân dân, là tài năng của những con người VN trong chỉ huy (tuy rằng một số họ là đảng viên, nhưng tài năng vốn là phẩm chất của họ chứ không phải nhờ CNML mà có). Khả năng của nhân dân do ĐCS huy động, dựa chủ yếu vào lòng yêu nước chứ cơ bản không phải dựa vào CNML (!). 
Xin hỏi Nguyễn Đình Cống: Lòng yêu nước của nhân dân, dân tộc Việt Nam có từ bao giờ? Có phải đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thì mới có không? Câu trả lời là không. Lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam có từ hàng nghìn năm, ngay từ khi dựng nước và giữ nước.
Hỏi tiếp: Vậy tại sao nhân dân, dân tộc Việt Nam vốn có lòng yêu nước, mà trước khi có Đảng Cộng sản lại không đánh đổ được thực dân, phong kiến? Thiếu gì các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta từ Bắc chí Nam để chống lại bọn xâm lược mà đâu có giành được thắng lợi? Ông cho rằng, giành được thắng lợi là do lòng yêu nước của nhân dân ta, vậy có đúng không thưa ông? Câu trả lời đã rõ. Nói ông nhầm là cái chắc là vì vậy.
2/ Nguyễn Đình Cống thừa nhận: “Sự thắng lợi của CTCM có một phần lớn nhờ vào sự viện trợ của Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN. Nhưng lại xuyên tạc rằng, sự giúp đỡ ấy không “nhờ CNML”, vì “cùng chung ý thức hệ”, mà vì ĐCSVN chịu nhận làm lính xung kích của phe XHCN. Người ta cung cấp vũ khí cho những tên lính xung kích chết thay cho họ” (!).
Nói vậy là Nguyễn Đình Cống đã thể hiện rõ vừa là người bội bạc, vừa cố tình không hiểu lẽ giản đơn rằng, “bạn của bạn cũng là bạn của ta, kẻ thù của bạn cũng là kẻ thù của ta”. Việc Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN giúp đỡ ta trong kháng chiến chống kẻ thù xâm lược không phải vì cùng ý thức hệ thì là cái gì? Thế mà ông lại tỏ thái độ vô ơn đối với sự giúp đỡ vô tư của những người cộng sản, lại gán ghép cho họ với ý đồ xấu là sao? Ông cũng vô ơn với sự hy sinh biết bao xương máu của đồng bào mình, để ngày nay đất nước được độc lập, tự do. Nhờ sự hy sinh của họ mà ngày nay ông và thế hệ hôm nay mới trở thành công dân của đất nước tự do, độc lập, hòa bình, thống nhất. Sao ông dám nói sự hy sinh của đồng bào mình là những tên lính xung kích chết thay cho” Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa! Ông cần nhận rõ, sự hy sinh của những người con ưu tú của dân tộc là vì độc lập, tự do, hạnh phúc của các thế hệ con cháu hôm nay, là vì đất nước hòa bình, thống nhấtKhông làm được điều đó thì đừng có lời nói, việc làm bội bạc ông ạ!
Vài ý như vậy đã cho thấy, Nguyễn Đình Cống đã cố tình giả ngây ngô, tỏ vẻ nhầm lẫn để bác bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII của Đảng. Đây là thâm ý sâu xa của ông ta. Vì vậy, cần vạch mặt những kẻ dối trá, để chống phá Đảng./.