May 25, 2016

KẺ NGÔNG CUỒNG XÚC PHẠM ANH LINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Tre Việt - Nói đến Việt Nam, bè bạn quốc tế đều biết đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và họ nói về Người bằng tình cảm tôn trọng và khâm phục. Người dân Việt Nam kính trọng Người, cả dân tộc này coi Người như Cha, thờ ảnh Người ở những nơi trang trọng nhất và gọi Người là Bác Hồ với cái tên gần gũi nhất, thân thương nhất. Thế mà, một số kẻ lạc loài lại có nhận thức bệnh hoạn, lối tư duy của loài cầm thú nhẫn tâm “sủa ra” những tiếng lạc lõng, bằng những ngôn từ xuyên tạc, bịa đặt xúc phạm Người.
Vậy chúng là ai? Chúng là những kẻ chuyên bám đít ngoại bang, bán nước cầu vinh “cõng rắn cắn gà nhà” có thâm thù với cộng sản, với cách mạng. Bởi, cách mạng là do Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ chí Minh lãnh đạo nhân dân ta đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, tống khứ lũ ngoại bang xâm lược ra khỏi bờ cõi, thống nhất non sông, tước hết mọi bổng lộc của những kẻ tay sai “liếm gót giầy Tây” chống lại dân tộc. Nay những kẻ đó đang sống lưu vong, trở thành cái gọi là “dân tỵ nạn cộng sản”. Đó còn là những kẻ tiêu cực, bất mãn, nay biến tướng thành phường “dân chủ” lưu manh; đồng lõa với đó là những kẻ cơ hội chính trị, những kẻ “trở cờ” cực kỳ bỉ ổi, đê tiện.
Chúng đã và đang là những kẻ bới lông tìm vết, cố tìm mọi cách, tìm mọi bằng chứng ngụy tạo với thủ đoạn đê hèn nhất, để dựng chuyện, để bịa đặt bôi xấu hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh trong mắt người dân. Chúng thu lượm các  nội dung về chuyện sinh hoạt rất đời thường của một con người mà Hồ Chí Minh không phải là trường hợp ngoại lệ. Nhưng chúng lại cố tình bớt xén, nâng quan điểm ở những chi tiết lặt vặt, thu nhỏ những công lao của Người với dân tộc và thế giới nhằm gây nghi ngờ cho người đọc, người xem để người dân Việt Nam bán tín, bán nghi về lãnh tụ tôn kính của mình. Đồng thời, gây nghi ngờ làm suy giảm niềm tin của bạn bè quốc tế đối với Người, v.v.
Ngược lại với những kẻ đê tiện, lạc loài tìm mọi cách để xuyên tạc, bôi nhọ Người thì ở ngay nước Mỹ người ta làm một bộ phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự kính trọng lãnh tụ của nhân dân Việt Nam, với tựa đề “Hồ Chí Minh - bí ẩn Việt Nam của Hãng phim History Channel (Mỹ). Những thước phim mà người nước ngoài xây dựng tựu trung ca ngợi lòng yêu nước và sự hy sinh cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho dân tộc Việt Nam. Vậy mà, là một người Việt Nam chúng lại nhắm mắt, cùng với sự nhẫn tâm, viết bài xuyên tạc, bịa đặt đến trắng trợn lãnh tụ của nước mình, dân tộc mình như vậy?
Tuy nhiên, sự thật vẫn là sự thật. Tài, đức của Người, công lao của Người, danh tiếng của Người không hề suy giảm vẫn còn nguyên giá trị, vẫn được người dân trong nước và người dân thế giới suy tôn, ngưỡng mộ Người cùng với sự kính trọng. Người vẫn là “Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa”.
Thực tiễn cuộc đời hoạt động, hiến dâng cả đời mình cho lý tưởng cách mạng của Người đã phác họa cả một giai đoạn lịch sử của một dân tộc từ bùn đen nô lệ, lầm than, vùng lên giành lại độc lập, tự do. Người là kết tinh của dân tộc, là đại diện tiêu biểu nhất cho một dân tộc, là người Con, người Cha của một dân tộc anh hùng, kiên trung và bất khuất trước cường quyền. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi với non sông đất nước. Vì thế mà suốt cuộc đời của Người và kể cả sau khi Người đã ra đi, người dân Việt Nam luôn thể hiện lòng tôn kính, niềm tin mãnh liệt đối với Người. Công lao của Người vẫn mãi được ghi trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam.

Đối với quốc tế, Người là gương sáng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới, noi gương Việt Nam, nhân dân nhiều nước thuộc địa của chủ nghĩa thực dân đã vùng lên đấu trang giành độc lập cho dân tộc mình. Hồ Chí Minh tên gọi của Người, bài hát về Người “Hồ, Hồ Chí Minh”,… cứ vang lên, vang lên mãi, lên mãi. Vì thế, uy tín của Người vang vọng khắp năm châu, tượng đài của Người đã có ở trên 50 nước trên thế giới, được đặt ở những nơi trang trọng nhất, những Đại lộ mang tên Hồ Chí Minh xuất hiện ngày càng nhiều ở các châu lục, đó là cách thể hiện sự tôn kính của nhân dân thế giới dành cho Người.
          Vì thế, không một thế lực nào, không một ai có quyền xuyên tạc và xúc phạm đến Chủ tịch Hồ Chí Minh bởi đó là hình ảnh của một “Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa” đã được Tổ chức Văn hóa Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc suy tôn và công nhận (Nghị quyết của Đại hội đồng UNESSCO khóa 24 họp từ 20-10 đến 20-11-1987). Đây là bằng chứng đanh thép, một sự thật không thể bác bỏ. Sự thật này đã tát vào mặt những kẻ mở miệng ra là xúc phạm những nhân vật lịch sử.
Sống ở thời đại văn minh, thời đại của in-tơ-nét người ta không thiếu thông tin, không thể ngộ nhận, nhưng lại có những kẻ cố tình ngộ nhận, quên đi một sự thật để thể hiện dã tâm đen tối đến hạ đẳng để “hạ thấp và bôi xấu lãnh tụ” của nhân dân mình, dân tộc mình, đất nước mình. Chúng là những kẻ táng tận lương tâm, đang thể hiện bằng lời nói, cùng hành vi, bằng bài viết của những người có học, “mang danh” này nọ, nhưng lại tự biến mình thành những kẻ vô học, hạ cấp vô liêm sỉ. Chúng cần phải hiểu rằng cái gì cũng có giới hạn, đừng lợi dụng dân chủ, tự do theo kiểu phương Tây để “dân chủ quá trớn”,“tự do quá đà”, để “lộng ngôn bậy bạ” chẳng khác gì con vật “sủa” bừa bãi ở các diễn đàn. Xúc phạm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh là những kẻ ngông cuồng.
Một điều tối kỵ trong văn hóa, đạo đức, phong tục của dân tộc Việt Nam là không được xúc phạm anh linh những người đã khuất. Nếu kẻ nào  phạm vào điều đại kỵ này thì bị người đời phỉ báng, gọi là hạng “vô đạo đức”. Đó là điều mà ai cũng biết, thế mà những kẻ “thất phu” đội lốt “dân chủ” chúng cậy là “học rộng”, “tài cao”, “hiểu nhiều”,… lại cả gan xúc phạm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là hành vi xỉ nhục dân tộc, xúc phạm hàng chục triệu con tim của người dân Việt Nam. Chúng đang đi quá đà, quá xa, quá giới hạn, đã đến nấc thang cuối cùng của tội ác, một tội ác không thể dung thứ cần phải trừng trị./.