Sep 11, 2019

Đừng có ảo tưởng


Tre Việt - Ngày 10-9-2019, theo RFA, hôm 8/9,được sự giúp đỡ của một số người ở hải ngoại, tại Houston (Mỹ) đã diễn ra một cuộc hội đàm quy tụ cái gọi là tù nhân lương tâm ,như: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, JB Nguyễn Hữu Vinh và nhiều kẻ khác từ khắp nơi để chia sẻ tâm tình, nói lên nguyện vọng của mình về tình hình đất nước. Tại cuộc gặp này, những “diễn giả”, mà có thời là tội phạm chống phá Nhà nước Việt Nam, song do được Nhà nước ta khoan hồng, cho phép ra nước ngoài định cư, đã không biết ăn năn, hi li, mà vẫn ngựa quen đường cũ, lớn tiếng hô hào chống phá Đảng Cộng sản, Nhà nước Việt Nam. Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói: . Nhìn về Hồng Kong, chúng ta thấy rằng cần phải xây dựng lực lượng, ngày càng nhiều người dân, không chỉ theo dõi hay ngồi đó cổ vũ mà còn chung tay hành động. Và chúng ta chỉ thực sự chiến thắng khi chúng ta có quần chúng. Hình ảnh cuối cùng của một cuộc cách mạng là đám đông xuống đường”. Thật là ngông cuồng và ảo tưởng, những kẻ đang cõng rắn cắn gà nhàrước voi dày mả tổ” phá hoại công cuộc đổi mới, sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân mà lớn tiếng đòi có sự ủng hộ của quần chúng? Thật là hết chỗ nói! Trong số này, nhiều người biết rằng, Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam luôn vì nhân dân, lấy sự hạnh phúc, tiến bộ của nhân dân để phục vụ. Vì vậy, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong công cuộc đổi mới, các tầng lớp nhân dân luôn ủng hộ, sát cánh cùng Đảng, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Hiện nay, có một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Đó chỉ là con sâu làm rầu nồi canhVới đường lối đúng đắn, vì độc lập, tự do, vì hạnh phúc của nhân dân, nhất là với kết quả đấu tranh chống tham nhũng vừa qua, tuyệt đại đa số nhân dân vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Vậy những kẻ “tha phương cầu thực” đừng có ảo tưởng!

Đừng biến mình thành “con rối biết nói”

Tre Việt - Những đối tượng vi phạm pháp luật đã bị truy tố, xét xử, thi hành án như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm), Nguyễn Văn Đài, Cù Huy Hà Vũ…đã và đang bằng cách này, cách khác dưới sự kiểm soát của các thế lực thù địch ngoan cố chống phá Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Cách nói, cách viết của chúng là lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền… lấy cái hiện tượng quy về cái bản chất để xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu Việt Nam trên các trang mạng xã hội.

Thực chất, những đối tượng này chỉ là “những con rối biết nói” cho các thế lực thù địch trong và ngoài nước “giật dây”, là “công cụ” để chúng dùng cho mục đích chống phá Việt Nam. Nội dung mà chúng chống phá là có mục đích, có kịch bản được chuẩn bị từ trước. Các thế lực thù địch kiểm soát nội dung, chương trình, lên hình ảnh, làm kịch bản để cho “những con rối này” phải nói “đúng như kịch bản” của các thế lực thù địch. Điều đáng nói là những nội dung được nói, được đưa lên các trang mạng đều là những thông tin xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn để chống phá Việt Nam.
Đã có bài học như Bùi Tín suy thoái, biến chất, bỏ trốn, phải sống lưu vong ở nước ngoài, nói thuê cho các thế lực thù địch để kiếm kế sinh nhai rồi kết thúc không có hậu. Với những kịch bản của  các  thế  lực thù  địch kiểu thế này, những người truy cập các trang mạng nhất là thế hệ trẻ cần có bản lĩnh, lập trường, biết phân tích đúng sai để tiếp cận thông tin cho đúng, nếu không sáng suốt, thận trọng sẽ dễ bị các con rối này dẫn dắt.