Aug 15, 2021

Hết việc rồi à?

  

Tre Việt – Mới đây, facebook Chân Trời Mới Media với bài: “Ai cho Bộ Y tế “tử hình” những người nhiễm cúm Tàu?” của Thao Ngoc. Bài viết, trích dẫn phát biểu của hai Thứ trưởng Bộ Y tế: (1). Đỗ Xuân Tuyên làm việc tại Vĩnh Long sáng 12/8, đã nói: “Sớm triển khai xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh kháng nguyên và test mẫu gộp 3; PCR mẫu gộp 10 chậm nhất là ngày 13/8. Đặc biệt sớm sàng lọc loại F0 ra khỏi cộng đồng”; (2). Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn họp trực tuyến với Thành phố Hồ Chí Minh sáng 10/8 đã nói: “Trong 5 ngày tới, số ca mắc tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể lên tới 10.000 người. Do đó, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nỗ lực “gỡ ngay” ca F0 ra khỏi cộng đồng”. Từ đó, bài viết kết luận hàm hồ: “Khi cả 2 ông Thử trưởng Bộ Y tế đều muốn “loại F0 ra khỏi cộng đồng”, có nghĩa là Bộ Y tế đã thay mặt tòa án kết án tử hình với những người bị nhiễm cúm Tàu?”.

Tóm tắt như thế để bạn đọc thấy rằng, họ đã hết việc, ngồi cạo bàn phím chẻ chữ. Không ai lại xuẩn ngốc đến mức thay vì chữa trị lại đem người bệnh đi “tử hình” cả. Thế mà họ dám nghĩ và viết thế đấy! Điều đó chứng tỏ trong tâm họ đầy sát khí, lúc nào cũng chỉ nghĩa đến giết, giết và giết thôi! Đó chẳng hóa đồ cầm thú sao?

Ai cũng biết trong lúc dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát với biến thể mới delta, tốc độ lây lan của dịch bệnh rất nhanh, nên biện pháp để ngăn chặn, đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh là nhanh chóng tìm ra các ca F0 để khu biệt, tách họ với cộng đồng để vừa tránh sự lây lan của dịch bệnh với cộng đồng, vừa có phương pháp điều trị hữu hiệu cho những bệnh nhân này. Chỉ những kẻ đầu bã đậu như Thao Ngoc và những kẻ điều hành Chân Trời Mới Media mới nghĩ đến “tử hình” mà thôi./.