Aug 23, 2021

Hãy nhìn thẳng, đừng nhìn nghiêng

         Tre Việt - Cách đây ít phút, facebook Việt Tân đăng bài: “Tính toán kiểm soát dân, cái đáng sợ của cộng sản” của Đỗ Ngà. Bài viết so sánh cách chống dịch của Thái Lan và Việt Nam, để từ đó phê phán cách chống dịch của chúng ta.

Trước hết, mọi sự so sánh là khập khiễng. Ngay tại đất nước ta đã trải qua 04 lần dịch Covid-19 bùng phát, cách chống dịch mỗi lần mỗi khác, mặc dù có điểm chung là quyết liệt phòng, chống dịch xâm nhập rộng trong cộng đồng, bảo vệ tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết; bảo đảm tốt nhất trong điều kiện có thể cuộc sống của từng hộ dân, người dân. Huống hồ, hai nước khác nhau với những đặc điểm rất khác nhau về tình hình dịch, về điều kiện kinh tế - xã hội, về dân cư, về bộ máy chính quyền,... nên phải căn cứ vào điều kiện cụ thể để có cách thức chống dịch sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước. Vậy nên, không thể “bê” cách chống dịch của nước này sang nước khác áp dụng một cách máy móc mà học tập kinh nghiệm của các nước phải có sự kế thừa và phát triển, không thể học như con vẹt được Đỗ Ngà à.

Việc Việt Nam đưa Quân đội vào Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam tham gia công tác phòng, chống dịch là việc làm rất bình thường. Quân đội nhân dân Việt Nam có chức năng đội quân công tác, nên có trách nhiệm tham gia các hoạt động về an ninh phi truyền thống. Đó là tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân – người đã chở che và nuôi dưỡng bộ đội. Điều ấy thể hiện tình cảm gắn bó máu thịt quân – dân và cũng là đặc trưng của Quân đội nhân dân Việt Nam, mà ít quân đội nào trên thế giới có được. Vậy nên, hãy “nhìn thẳng”, “nhìn chính” như Đỗ Ngà đã viết, để thấy rằng, sự hiện diện của cán bộ, chiến sĩ quân đội ở vùng dịch Thanh phố Hồ Chí Minh là sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân thực hiện có hiệu quả phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân; đừng “nhìn nghiêng” để cho  rằng, quân đội vào là để kiểm soát, trấn áp, phòng dân nổi loạn cũng do chính Đỗ Ngà đã xiên sẹo./.