May 12, 2016

Vừa lạc lõng, vừa lố bịch!

Tre Việt – Theo thông báo của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ B. Obama sẽ đến thăm Việt Nam từ ngày 22 đến ngày 25-5-2016. Đây là chuyến thăm được hai nước trông đợi từ lâu, nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Trước khi ông B. Obama đến Việt Nam, Chính phủ Hoa Kỳ đã cử hàng loạt quan chức, trong đó có ông Danienl Russel, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhằm chuẩn bị mọi điều kiện để chuyến đi thành công tốt đẹp. Ngày 10-5-2016, tại Hà Nội ông D. Russel đã có cuộc gặp gỡ báo chí để trao đổi về 5 trọng tâm của chuyến công du Việt Nam của Tổng thống B. Obama. Đó là: Một là, Nhấn mạnh một nước Việt Nam vững mạnh, an toàn, độc lập, tôn trọng quyền con người phổ quát, tôn trọng pháp quyền, không chỉ đáp ứng tốt nhất lợi ích của người dân Việt Nam mà còn đáp ứng lợi ích của phía Mỹ. Hai là, đẩy mạnh quan hệ nhân dân, nhất là giữa các thế hệ trẻ. Ba là, hợp tác đối phó với các thách thức khu vực và toàn cầu, như: biến đổi khí hậu mà hạn hán ở khu vực sông Mê Kông là một điển hình, cũng như thúc đẩy trật tự pháp quyền trong giải quyết các vấn đề trong giải quyết các căng thẳng đang gia tăng trên Biển Đông. Bốn là, giải quyết các vấn đề do chiến tranh để lại qua các hoạt động rà phá bom mìn, tìm kiếm và hồi hương người Mỹ bị mất tích trọng chiến tranh, xử lý ô nhiễm dioxin ở sân bay Đà Nẵng,… Năm là, ủng hộ và thúc đẩy nhân quyền và cải cách tư pháp ở Việt Nam theo Hiến pháp Việt Nam năm 2013. Và Ông cũng khẳng định chuyến thăm là nhằm tăng cường quan hệ với Việt Nam và đây là nội dung nằm trong chính sách tái cân bằng Châu Á - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Sự thành công của chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ B. Obama tới Việt Nam được nhân dân hai nước cũng như nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý và phát triển thế giới mong đợi.
Thế mà, ngày 10-5, phát biểu với VOA Tiếng Việt, Hạ nghị sĩ Chris Smith lại nói: “… hy vọng rằng trong chuyến thăm sắp tới, Tổng thống Barack Obama sẽ nêu vấn đề cá chết hàng loạt ở miền Trung cũng như các cuộc biểu tình của người dân Việt”. Bởi Ông ta cho rằng: “… các vụ trấn áp hàng trăm người tuần hành vì môi trường ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đầu tuần này cho thấy rõ “sự độc tài và bất dung đối lập” của chính quyền Việt Nam”!? Thực ra những người Việt chân chính ở trong nước hay nước ngoài, trong đó có người Việt định cư ở Mỹ chẳng ai lạ gì bản mặt của “ông nghị” Chris Smith. Đây là kẻ luôn tư xưng là “nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam”, tìm mọi cách can thiệp thô bạo vào nội bộ Việt Nam. Chính ông ta là người đứng sau lưng tổ chức, phần tử chống cộng ở Mỹ và của những cái gọi tổ chức phi pháp và cá nhân vị phạm pháp luật Việt Nam. Ông ta luôn tìm mọi cách xuất khẩu “dân chủ” kiểu Mỹ, “nhập khẩu”, nuôi dưỡng các “nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền” - thực chất là những kẻ vi phạm pháp luật bị Nhà nước Việt Nam xử lý, như: Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Đài, Lê Công Định,… vào Mỹ để làm công cụ cho các thế lực chống Việt Nam. Với hoạt động chống cộng điên cuồng như vậy, nên mọi phát biểu của Ông ta về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam đều đầy định kiến! Vì thế, thật chẳng lạ khi ông ta gắn việc Tổng thống Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam với việc cá chết bất thường chưa rõ nguyên nhân ở các tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ Việt Nam! Lời nói, hành động của “ông nghị” Chris Smith đã hoàn đi ngược lại mong muốn của Tổng thống Hoa Kỳ B. Obama thông qua chuyến đi này và như thế là lạc lõng. Mục đích của Ông ta là, nhân sự cố môi trường ở các tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam nhằm khuyến khích sự mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, làm gián đoạn mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam và Hoa Kỳ.

Thực tế cho thấy, hơn một tháng qua, nhân dân Việt Nam, trước hết là ngư dân, các doanh nghiệp kinh doanh, nuôi trồng thủy hải sản,… ven biển ở các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sự cố cá chết hàng loạt. Cùng với đó, bức xúc trước hiện tượng đó và do thiếu thông tin, chưa hiểu nguyên nhân, lại bị một số kẻ xấu xúi giục, một bộ phận người dân đã tụ tập đông người gây mất ổn định, trật tự, an toàn xã hội. Chớp thời cơ, một số tổ chức “kền kền” gửi thấy mùi cá chết, cho rằng đây là cơ hội để chống phá chế độ đã tổ chức những cái gọi là “xuống đường”, kêu gọi mọi người dân trong nước “vì tình thương yêu”, lên án Chính phủ Việt Nam “thờ ơ” với nỗi đau của người dân!? Nhưng, “bàn tay chẳng che được mặt trời”, dẫu dùng vô vàn kế để che dấu âm mưu, thủ đoạn, nhưng bộ mặt thật của những tổ chức “kền kền” đã lộ rõ. Chúng cử người nhăm nhăm ghi hình, làm video những hình ảnh cá chết, tụ tập đông người rồi về cắt dán,… làm ra vẻ đó là “bằng chứng” để tố cáo Chính phủ Việt Nam. Thật hèn hạ, chúng đã chà đạp lên nỗi đau của người dân Việt Nam. Vậy, những lời nói, hành động của “ông nghị” Chris Smith phải chăng là tiếp tay cho những tổ chức “kền kền” nêu trên. Chắc thế, bởi Ông cũng là một con “kền kền” trong những tổ chức đó.  
Ngay khi sự cố xảy ra, Chính phủ Việt Nam đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân, đề ra biên pháp khắc phục và ổn định đời sống của nhân dân nơi đây. Với sự vào cuộc mạnh mẽ, đến nay, các ngư dân, doanh nghiệp kinh doanh, nuôi trồng thủy hải sản ở vùng này đã đi vào ổn định, tích cực bám biển, vươn khơi đánh bắt cá, ổn định cuộc sống. Đó là sự thật không thể bác bỏ. Những lời nói, hành động của Chris Smith thật lạc lõng và lố bịch, nhất định sẽ bị dư luận Việt Nam và Hoa Kỳ lên án, bác bỏ./.