Apr 8, 2018

Ai lố bịch?

          Tre Việt - Không ai lạ gì những chiêu trò của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch). Lần này cũng vậy, khi Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An chuẩn bị đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Viết Dũng (tức Dũng phi hổ) sinh năm 1986, thường trú ở xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An về tội “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, thì họ lại mượn cớ “dân chủ”, “nhân quyền” để diễn lại trò cũ, nhằm can thiệp vào công việc nội của Việt Nam.
Với luận điệu “Việt Nam vẫn cứ sử dụng tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” đã mất hết sức thuyết phục để dập tắt tiếng nói của những người bất đồng chính kiến”, họ không ngừng xuyên tạc, vu cáo chính quyền Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền. Ông Brad Adams, Giám đốc Ban Á châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền lại hàm hồ nói rằng: “Tất cả những gì Việt Nam đang làm chỉ gây sự chú ý tới chính sách lố bịch, không chấp nhận bất đồng chính kiến của mình”. Từ đó, đòi “Việt Nam: Hãy hủy bỏ cáo buộc đối với nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Viết Dũng”.
          Nếu ông Brad Adams cho rằng: Nguyễn Viết Dũng chỉ là “nhà bất đồng chính kiến” thì Tre Việt xin nêu những “thành tích” của hắn để ông và những cộng sự của ông trong Human Rights Watch rõ nhé!
Nguyễn Viết Dũng
Ngày 02-4-2015, Nguyễn Viết Dũng tự thành lập “Đảng Cộng hòa” và “Hội những người yêu quân lực Việt Nam Cộng hòa” trái với pháp luật Việt Nam. Bởi, luật pháp Việt Nam quy định, mọi cá nhân, tổ chức trước khi lập hội phải báo cáo, xin phép, đăng ký với chính quyền. Như vậy, việc làm của Nguyễn Viết Dũng là vi phạm pháp luật Việt Nam
Ngày 14-12-2015, Nguyễn Viết Dũng bị khởi tố theo Điều 245 về tội “Gây rối trật tự công cộng” và tuyên phạt 15 tháng tù. Ra tù, không biết hối cải, Nguyễn Viết Dũng tiếp tục chống phá chế độ một cách công khai và điên cuồng. Hành động điển hình nhất của Dũng là: công khai treo cờ 3 sọc lên nóc nhà, mặc áo Quân đội ngụy Sài Gòn, công bố thành lập ra “Đảng Cộng hòa và Quân lực Việt Nam Cộng hòa” và tự nhận là “Chủ tịch” lâm thời,… để tuyên truyền, đả kích, nói xấu chế độ; xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ, xúc phạm danh dự cá nhân, tổ chức, v.v.
Với những hoạt động, hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, ngày 27-9-2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Dũng để điều tra về hành vi “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Thử hỏi ông Brad Adams, nếu là một công dân của nước ông thì có bị xử lý không? Theo Tre Việt được biết, ở các nước văn minh phương Tây, chỉ riêng cái tội bôi nhọ, xúc phạm danh dự của cá nhân, tổ chức là đã bị pháp luật xử lý rồi. Phải không ông Brad Adams?
Xin nói cho ông Brad Adams biết: Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, việc chính quyền xử lý những kẻ vi phạm pháp luật là một việc hết sức bình thường ở tất cả các quốc gia có độc lập chủ quyền trên thế giới, không chỉ riêng Việt Nam.

Việc Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An chuẩn bị đưa xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Viết Dũng là đúng quy định pháp luật Việt Nam, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật. Hà cớ chi mà ông Brad Adams và Human Rights Watch lại ông ổng lên thế. Chính ông và cộng sự của ông, dưới cái vỏ của mình, lợi dụng “dân chủ”, “nhân quyền”, bất chấp sự thật để biện minh, cổ súy cho những kẻ vi phạm pháp luật, hòng can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền mới là “lố bịch”!