Jan 20, 2022

Nực cười cái gọi là giải “Nobel nhân quyền”

          Tre Việt - Ngày 20/01, facebook Tiếng Dân News đăng bài: “Phạm Đoan Trang được trao giải thưởng nhân quyền quốc tế Martin Ennals”, họ hoan hỉ khoe công trạng chủ nhân của giải thưởng này khi rêu rao: “Phạm Đoan Trang được vinh danh vì các nỗ lực từ những năm 2000 trong việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận và quyền tiếp cận thông tin của người dân. Ban tổ chức giải thưởng đặc biệt nhắc đến những sáng kiến truyền thông độc lập của cô”.

Đúng là nực cười khi mà trước đó, trong tháng 12/2021, Phạm Đoan Trang đã bị Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên phạt 09 năm tù giam vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, theo quy định tại Điểm a, b, c, Khoản 1, Điều 88, Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 1999). Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội, trong khoảng thời gian từ ngày 16/11/2017 đến ngày 05/12/2018, Phạm Đoan Trang có hành vi làm, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, bài viết có nội dung nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, Trang còn trả lời phỏng vấn truyền thông nước ngoài với nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân.

Hội đồng xét xử xác định, hành vi của Phạm Đoan Trang là nguy hiểm cho xã hội, thực hiện với lỗi cố ý xâm phạm chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, xã hội, xâm phạm đến sự vững mạnh của chính quyền nhân dân. Bản thân Trang là người có trình độ nhận thức, hiểu và biết rõ hậu quả hành vi vi phạm của mình nhưng vẫn tích cực thực hiện trong một thời gian dài, do vậy cần phải xử phạt nghiêm minh. Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử đánh giá: Phạm Đoan Trang khai báo không thành khẩn, phạm tội nhiều lần nên quyết định áp dụng hình phạt tù với thời hạn nhất định mới có tác dụng giáo dục và phòng ngừa. Tuy nhiên, khi Phạm Đoan Trang được trao giải thưởng nhân quyền Martin Ennals, đám Zân chủ đã tự sướng với nhau và coi đây như giải “Nobel nhân quyền” của thế giới thì đúng thật là nực cười.

Được biết, Martin Ennals là cựu Tổng Thư ký tổ chức Ân xá Quốc tế  - một tổ chức mà vì nhiều động cơ, mục đích khác nhau, luôn có “Bản phúc trình” hoặc “Báo cáo thường niên” phản ánh xuyên tạc, thiếu khách quan về tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo ở nhiều quốc gia trên thế giới. Vì vậy, khi công bố đã bị làn sóng dư luận các nước trong đó có Việt Nam phản đối mạnh mẽ. Cùng với đó, tổ chức này luôn can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ các nước không thân thiện với Mỹ và phương Tây, luôn đòi trả tự do vô điều kiện cho những thành phần chống đối được Mỹ, phương Tây nuôi dưỡng, hậu thuẫn. Chính vì thế, năm 1993 họ lập ra cái gọi là “Giải Martin Ennals”. Mục tiêu chính của Giải là cung cấp sự che chở đặc biệt cho những người hoạt động nhân quyền do họ nuôi dưỡng, bảo trợ bị “nguy hiểm”, bằng cách hướng sự chú ý của các phương tiện quốc tế tập trung vào bổn phận thông tin của họ, chủ yếu thông qua truyền hình, phát thanh, intenet và báo chí. Do đó, khi nhìn vào danh sách những người từng được nhận cái gọi là giải “Nobel nhân quyền” này thì toàn các gương mặt là thành phần bất hảo trên toàn thế giới (dĩ nhiên trừ Mỹ và phương Tây). Và cái thứ “giá trị” duy nhất trong giải thưởng này đó là tiền, khi lên tới 20.000 franc Thụy Sĩ.

Bởi vậy, cái gọi là giải “Nobel nhân quyền” lần này được họ trao cho “zận chủ chúa” Phạm Đoan Trang cũng chẳng có gì lạ. Chỉ nực cười, vì nó chẳng khác gì một trò hề mà Tổ chức Ân xá Quốc tế đang cố diễn để cổ súy cho đám zận dân chủ./.

Trả lời cho trùm xuyên tạc Trần Văn

         Tre Việt - Ngày 17/01, kênh VOA Tiếng Việt đăng bài “Vì sao phên mục, giậu ruỗng?” của Trân Văn. Trong bài viết, Trần Văn đã thống kê lại việc một số tập thể cấp ủy, cán bộ thuộc lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Biên phòng vi phạm các quy định trong công tác, bị thi hành kỷ luật về Đảng, chính quyền. Lợi dụng việc này, ông ta đặt câu hỏi “Vì sao? Câu trả lời nằm ở chỗ những lực lượng này mục ruỗng thế nào,… thì Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương, cao hơn là Ban Bí thư, Bộ Chính trị vẫn vô can,…”. Đây vẫn là giọng điệu suy diễn, xuyên tạc, chống phá nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, Quân đội, cần bị vạch trần, lên án.

Đúng là thời gian vừa qua, có xảy ra việc một số tập thể cấp ủy, cán bộ các cấp trong lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng bị Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương thi hành kỷ luật do vi phạm quy định trong công tác, được thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vi phạm pháp luật, kỷ luật là do bản thân những cán bộ này thiếu tu dưỡng, rèn luyện, chưa thực hiện đúng quy định pháp luật trong quá trình công tác; trước sự cám dỗ của đồng tiền, sự mua chuộc của các thế lực xấu đã không đủ bản lĩnh, sa ngã. Đây là điều đáng tiếc, bởi “con sâu làm rầu nồi canh” làm ảnh hưởng tới uy tín, thanh danh của Đảng, Quân đội. Và đương nhiên họ phải chịu trách nhiệm về những việc đã làm, chịu chế tài xử lý theo quy định của kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Đây không thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương hay Ban Bí thư, Bộ Chính trị. Bởi, quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương không có gì sai, không hướng dẫn, tiếp tay cho những cán bộ này vi phạm pháp luật, kỷ luật mà luôn quán triệt, chỉ đạo, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị và cán bộ cấp dưới chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Trên thực tế, những cán bộ cá nhân vi phạm chỉ là thiểu số, chứ không phải toàn bộ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển hay Bộ đội Biên phòng đều như vậy, nên Trần Văn cho rằng “phên mục, giậu ruỗng” là thiếu cơ sở, quy chụp, suy diễn. Ngược lại, qua sự việc này là bài học cảnh tỉnh cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong quá trình công tác, làm nhiệm vụ phải luôn tỉnh táo, bản lĩnh trước sự cám dỗ của đồng tiền, sự mua chuộc của các đối tượng xấu. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân nhất là các lực lượng thực thi pháp luật cần chấn chỉnh lại kỷ cương, nâng cao ý thức trong thực hiện nhiệm vụ, công tác, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Việc xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm là thể hiện quyết tâm phòng, chống, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, không có “vùng cấm” của Đảng, Nhà nước ta, làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội. Đây là câu trả lời khách quan nhất cho câu hỏi vì sao của trùm xuyên tạc Trần Văn./.