Apr 6, 2018

“Nhà dân chủ” – kẻ thù của nhân dân


Tre Việt - Thời gian qua, một số người bất mãn, cơ hội chính trị lại tự cho mình là luật sư, kỹ sư, ký giả, nhà thơ, điển hình, như: Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Bắc Truyển, Phạm Văn Trội, Trương Minh Đức, Lê Thu Hà, Nguyễn Trung Tôn,... đã tự xây dựng cương lĩnh, điều lệ, quy chế hoạt động và kêu gọi, nhóm họp, tự lập ra cái gọi là “Hội anh em dân chủ”, nhằm lợi dụng việc đấu tranh cho “dân chủ, nhân quyền”, vn động các tổ chức bất hợp pháp trong nước và nước ngoài bố thí tài chính cho Hội và sử dụng mạng Internet làm diễn đàn để tuyên truyền chống phá Nhà nước, kêu gọi lật đổ chính quyền nhân dân để xây dựng chế độ “đa nguyên, đa đảng”. Đây rõ ràng là hành vi vi phạm pháp luật, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, bộc lộ rõ bộ mặt của những kẻ phản nước, hại dân.

Chúng ta biết rằng, Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn tôn trọng quyền và nghĩa vụ của mọi công dân đối với Tổ quốc Việt Nam, trong đó có quyền tự do ngôn luận và mọi người đều bình đẳng trước pháp luật; quyền tự do lập hội được pháp luật cho phép. Mặt khác, ở nước ta, quyền dân chủ được khẳng định rất rõ trong Hiến pháp và được pháp luật bảo đảm cũng như hệ thống công cụ bảo đảm thực thi quyền dân chủ của mọi công dân. Đó chính là các thiết chế dân chủ, tổ chức chính trị - xã hội để mọi công dân thể hiện quyền và nghĩa vụ làm chủ của mình. Và, trên thực tế thì ở nước ta hiện nay, mọi lĩnh vực hoạt động, mọi ngành nghề, đều được Đảng, Nhà nước ta cho phép tổ chức hiệp hội để hoạt động, nhằm huy động và phát huy tối đa cống hiến nhiệt huyết, trí tuệ, tài năng, thậm chí cả tiền của, đất đai của mọi người dân cho sự phát triển của đất nước.
Nói về cái tình, chúng ta đang sống ở một đất nước có truyền thống của dân tộc mang “Dòng máu Lạc, Hồng”, “con Rồng, cháu Tiên” trải qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Trong đó, nền văn hóa dân tộc Việt Nam được đúc kết từ tình yêu quê hương, đất nước, đoàn kết, kiên cường, bất khuất, anh dũng trong đấu tranh với cách ứng xử rất văn hóa, chí nghĩa, chí tình... hòa quyện vào nhau, gắn chặt giữa “nhà - làng - nước”, tạo nên sức mạnh chiến thắng mọi kẻ thù. Thử hỏi, “những nhà dân chủ” nêu trên đã lập ra cái gọi là “Hội anh em dân chủ” để thực hiện những mưu đồ đen tối có phải là con dân của đất Việt với truyền thống ngàn năm văn hiến hay không? Xin trả lời ngày rằng là: Không. Mà đó chính là kẻ thù của nhân dân.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ giành cho những kẻ cầm đầu của Hội này đang diễn ra công khai, minh bạch, quần chúng nhân dân đang mong chờ một bản án thích đáng giành cho họ (phiên tòa diễn ra trong 2 ngày 05 và 06-4).

Tre Việt xin trân trọng giới thiệu để mọi người cùng theo dõi.