Jun 12, 2021

“Một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật”

         Tre Việt - Lê Bá Vận với bài: “Về chủ nghĩa xã hội của TBT Nguyễn Phú Trọng: “Biết rồi, Khổ lắm, Nói mãi!” đăng trên facebook Tiếng Dân News cách đây chục giờ đồng hồ, phê phán một số nội dung bài viết: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên các báo ra ngày 16/5 vừa qua. Nhưng những phê phán của Lê Bá Vận hoàn toàn không có cơ sở.

Bài viết của TBT khẳng định: “Ở các nước tư bản người dân bị bóc lột, khoảng cách giàu nghèo gia tăng…”. Lê Bá Vận phản biện: “Thế ở ta không có khoảng cách giàu nghèo, không có doanh nghiệp của các nước tư bản vào đầu tư, được đảng và nhà tạo điều kiện để bóc lột công nhân mình à?” Đúng là như vậy. Khoảng cách giàu nghèo thì nước nào cũng có. Vấn đề là khoảng cách đó như thế nào mà thôi. Ở Mỹ, người giàu chỉ chiếm 01% dân số, nhưng lại chiếm giữ phần lớn của cải, tư liệu sản xuất, kiểm soát tới 3/4 nguồn tài chính, tri thức và các phương tiện thông tin đại chúng chủ yếu và do đó chi phối toàn xã hội. Còn ở Việt Nam giải quyết các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước có trình độ phát triển tương đồng. Như vậy, khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam còn tồn tại, nhưng khoảng cách được rút ngắn. Đấy là tính ưu việt của chế độ ta.

Lê Bá Vận hỏi: Việt Nam không có doanh nghiệp của các nước tư bản vào đầu tư à? Câu trả lời là Có. Nhưng Vận mới nhìn thấy hiện tượng mà không hiểu về bản chất. Xin hỏi Vận, doanh nghiệp của các nước tư bản vào nước ta đầu tư tự nó vào được à? Nó thích vào là vào được sao? Không. Doanh nghiệp của các nước tư bản vào đầu tư ở Việt Nam phải được Nhà nước Việt Nam cho phép, phải chấp hành luật pháp Việt Nam, phải đóng thuế cho Nhà nước Việt Nam. Nhà nước Việt Nam dùng tiền thu được từ thuế, trong đó có đóng thuế của các doanh nghiệp tư bản để thực hiện chính sách an sinh xã hội, phục vụ người dân. Vì Nhà nước Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Nhân dân bầu ra nhà nước thay mặt mình quản lý đất nước bằng luật pháp. Nói cách khác, doanh nghiệp các nước tư bản vào Việt Nam phải được nhân dân đồng ý, được công nhân của chính doanh nghiệp đó đồng thuận. Như vậy, doanh nghiệp các nước tư bản vào đầu tư tại Việt Nam về thực chất là họ đang làm thuê cho chính ông chủ của đất nước là nhân dân, công nhân, những người lao động Việt Nam. Công nhân của các doanh nghiệp tư bản đầu tư vào Việt Nam chính là những ông chủ của các nhà đầu tư tư bản đó thưa ông Vận.

Còn doanh nghiệp của các nước tư bản đầu tư sản xuất, kinh doanh ở các nước tư bản là chấp hành luật pháp của các nước tư bản do các ông chủ tư bản xây dựng nên. Vì nhà nước đó là nhà nước tư sản, của giai cấp tư sản chứ không phải của nhân dân lao động. Giai cấp nào nắm quyền thì mọi chế độ, chính sách, luật pháp đều hướng vào phục vụ giai cấp ấy. Cho nên, người lao động ở các nước tư bản không làm chủ được đất nước thông qua người đại diện cho mình. Đấy là điểm khác nhau giữa doanh nghiệp của các nước tư bản đầu tư vào nước ta với họ sản xuất, kinh doanh ở các nước tư bản. Vận mới nhìn thấy hiện tượng mà không hiểu bản chất là ở chỗ đó. Ngạn ngữ phương Tây có câu “Một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật” Vận ạ!

Lê Bá Vận cho rằng, Tổng Bí thư viết: “Nhà nước ta là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” thì cũng giống như Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln đã nói “Nhiệm vụ để cho một chính quyền của dân, do dân và vì dân sẽ không biến mất khỏi mặt đất này”. Vâng. Thưa ông Vận, Việt Nam vừa kỷ niệm 110 năm Ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng đi tìm sự thật của “Tự do, bình đẳng, bác ái” mà thực dân Pháp đưa ra. Sự thật mà Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ai Quốc – Hồ Chí Minh tìm ra là gì không cần nhắc lại, ông biết rồi đấy. Nói lời hay ý đẹp thì nhiều người, nhiều nước nói được, nhưng thực hiện có như lời nói không là một việc khác đấy. Ông viết thế làm Tre Việt băn khoăn tự hỏi, trình độ như Ông nhẽ nào lại ngây thơ viết vậy. Không. Ông không ngây thơ mà cái tâm tối, dạ không sáng đã che mắt Ông, làm lũ lẫn viết vậy thôi. Mong Ông sớm thức tỉnh, thoát khỏi cơn u mê!