Tre Việt - Nhân dịp Nhà nước Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 05/5/2025 trên trang Chân Trời Mới Media có bài viết với tiêu đề “50 năm sau ngày ‘giải phóng’: Một đại lễ thất bại trong lòng người và thế giới” hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đây là một minh chứng điển hình cho kiểu tuyên truyền ngụy biện, trá hình dưới lớp ngôn từ xảo trá, nhằm phủ nhận toàn bộ giá trị của Ngày Đại thắng. Trước những luận điệu sai trái, lấp lửng đó cần làm rõ một số vấn đề cơ bản sau:
Thứ nhất,
việc tổ chức Đại lễ 30/4 là chính đáng, không thể bị quy chụp là
“lãng phí, thiếu minh bạch” như cách mà bài viết kia cố tình dựng chuyện.
Thực tế cho thấy, mọi hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn đều được tiến hành
theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, được giám sát nghiêm ngặt,
minh bạch. Trong điều kiện đất nước đang hội nhập sâu rộng, việc tổ chức các sự
kiện có quy mô, có chiều sâu văn hóa, chính trị không chỉ là nhu cầu chính đáng
mà còn là cách thể hiện tầm vóc quốc gia, là lời tuyên ngôn mạnh mẽ về khát vọng
hòa bình, thịnh vượng và phát triển của cả dân tộc. Ngược lại, việc cố tình
xuyên tạc, bóp méo bản chất của sự kiện cho thấy rõ dã tâm của thế lực thù địch,
phản động hòng đánh vào lòng tin của nhân dân, đặc biệt là giới trẻ - thế hệ
đang lớn lên trong hòa bình, chưa từng nếm trải khói lửa chiến tranh, cần kiên
quyết bác bỏ.
Thứ
hai, không thể suy diễn sai lệch từ các yếu tố đối ngoại. Việc mời
các đoàn đại biểu quân sự nước ngoài tham dự diễu binh, diễu hành là hoạt động
bình thường trong ngoại giao quân sự quốc tế. Trên thực tế, không thể phủ nhận việc
trong chiến tranh Giải phóng dân tộc trước đây, quân và dân Việt Nam chúng ta
đã kề vai sát cánh với các nước anh em, chúng ta trân trọng mối quan hệ hữu nghị,
sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập.
Việc một số thành phần cực đoan gán ghép sự xuất hiện của đại diện Trung Quốc tại
buổi lễ thành “đòn đau vào lòng dân tộc” là xuyên tạc bản chất của sự kiện, cố
tình gieo rắc mâu thuẫn dân tộc, gây chia rẽ lòng tin trong nhân dân. Trong khi
đó, Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa,
đa dạng hóa; vừa đấu tranh bảo vệ chủ quyền, vừa giữ vững môi trường hòa bình, ổn
định để phát triển đất nước.
Thứ
ba, cần hiểu đúng tinh thần “hòa hợp dân tộc”. Phát biểu “gác lại
quá khứ, hướng tới tương lai” của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thể hiện rõ chủ
trương nhân văn, khoan dung, nhất quán của Đảng ta. Tuy nhiên, hòa hợp dân tộc
không có nghĩa là thỏa hiệp với các hành vi vi phạm pháp luật, xuyên tạc lịch sử,
kích động lật đổ. Những người tự xưng “bất đồng chính kiến” mà họ nhắc đến phần
lớn là những phần tử chống phá có tổ chức, có liên hệ với các thế lực thù địch
với cách mạng Việt Nam và những đối tượng lợi dụng dân chủ để kích động, chia rẽ,
phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Những
thành phần này dứt khoát phải bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Đó là biểu
hiện của một nhà nước pháp quyền, chứ không phải là hành vi “trấn áp” như họ vu
cáo.
Thứ
tư, các sự cố kỹ thuật không thể làm lu mờ ý nghĩa chính trị to lớn của sự
kiện. Bên cạnh những thành công rõ nét, không thể phủ nhận rằng
trong quá trình tổ chức một số hoạt động kỷ niệm, đặc biệt là chương trình
trình diễn drone quy mô lớn, đã xuất hiện những trục trặc kỹ thuật ngoài mong
muốn. Tuy nhiên, đây là điều không hiếm gặp trong một số sự kiện, nơi công nghệ
hiện đại luôn tiềm ẩn rủi ro nhất định. Việc Chân Trời Mới Media cố tình khai
thác những hạn chế nhất thời ấy để quy kết cả một quá trình tổ chức là “thất bại”
là sự suy diễn ác ý, phản ánh cái nhìn phiến diện và thiếu thiện chí.
Cuối
cùng, chính những kẻ xuyên tạc mới là kẻ thất bại trước lịch sử. Họ
có thể gào thét trên mạng, hoài nghi, công kích nhưng không thể chối bỏ một sự
thật: Việt Nam - từ tro tàn chiến tranh - đã vươn lên mạnh mẽ, là điểm sáng
phát triển ở châu Á, là bạn bè, đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế. 50 năm
qua, không phải Nhà nước thất bại trong việc “giành lại lòng tin”, mà chính họ -
những kẻ mang nỗi oán thù lịch sử - mới là kẻ thất bại khi bị thời đại bỏ lại
phía sau.
Lịch sử
không phải để mặc cả. Và độc lập, thống nhất là thành quả thiêng liêng không thể
bị vấy bẩn bởi những mưu toan “tái lập lại miền Nam Cộng hòa trong tâm trí thế
hệ trẻ”. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chiến thắng
30/4 là trách nhiệm chính trị, đồng thời là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người
dân Việt Nam yêu nước. Kiên định lập trường chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh; củng cố niềm tin vào Đảng, vào chế độ, vào con đường mà dân tộc đã lựa
chọn, đó chính là cách tốt nhất để bảo vệ thành quả cách mạng và phát triển đất
nước vững bền trong thời kỳ mới./.