Oct 14, 2020

Ngược dòng

           Tre Việt - Ngày 13/10/2020, Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu (quê Thanh Hóa) có viết một statut trên facebook của mình nói về sự việc những thuyền viên tàu Vietship 01 bị gặp nạn trên vùng biển thuộc tỉnh Quảng Trị và công tác cứu hộ của lực lượng chức năng. Ả ta viết rằng: “Lúc những thuyền viên gặp nạn trên biển Quảng Trị, chắc họ đã nghĩ mình sẽ được cứu sớm… Chờ mãi chờ mãi mới có một chiếc trực thăng bay ra thả xuống vài hộp sữa rồi bay vào. Để cuối cùng có người phải chết,…”. Đâu phải như vậy. Viết như thế là xuyên tạc thực tế, hình ảnh anh dũng, mưu trí, sáng tạo của bộ đội.

          Thực tế cho thấy, ngay từ khi nhận được tin báo Tàu Vietship 01 gặp nạn, các cơ quan cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Trị, Bộ Quốc phòng, Nhà nước đã nhanh chóng xây dựng phương án, điều động lực lượng, phương tiện để tổ chức cứu hộ, cứu nạn thành công. Ngày nào báo chí, truyền thông cũng đều đưa tin, tường thuật rõ. Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trực tiếp chỉ đạo. Tàu kiểm ngư, Hải quân, tàu cá của dân tích cực ứng cứu, v.v. Điều kiện khí hậu thời tiết trên biển, tiến triển công tác cứu hộ, cứu nạn đã được các cơ quan báo chí cả nước quan tâm, đưa tin một cách khách quan, trung thực. Đặc biệt, hình ảnh Bộ đội Không quân, Bộ đội Đặc công mưu trí, dũng cảm, sáng tạo vượt mưa to, bão lớn, sóng dữ tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống cho các thuyền viên và tổ chức cứu hộ thành công 08 thuyền viên (sáng 12/10, trực thăng của Quân đội đã cứu được 06 người, 02 người được lực lượng đặc công nước dìu vào bờ). Ngay hôm đó, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện khen ngợi công tác cứu hộ đã được nhân dân cả nước khâm phục.

          Đỗ Hoàng Diệu, còn viết: “Ai đó còn bận xúng xính sơ mi trắng vest tây cặp mạ đỏ lên xe xuống xe lượn lờ vòng quanh cái đại hội đảng,…”. Ả ta đã không chịu thấy thực tiễn, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạm dừng Đại hội Đảng bộ Tỉnh để tập trung cho công tác phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn đó thôi. Các địa phương khác không bị ảnh hưởng của bão lụt thì tiến hành đại hội Đảng bình thường theo kế hoạch đã định. Trong khi đó, công tác cứu hộ, cứu nạn ở các tỉnh miền Trung được sự quan tâm của cả nước, của cả hệ thống chính trị. Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương cùng lực lượng vũ trang rất khẩn trương, tích cực dồn toàn bộ sức lực và khả năng để cứu người, khắc phục hậu quả bão lụt, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Quá  trình đó, chính cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và cán bộ địa phương đã phải hy sinh để những mong sớm cứu được nhiều nhất có thể đồng bào của mình đang gặp khó ở thủy điện Rào Trăng 3 đó thôi. Sao Đỗ Hoàng Diệu lại viết những dòng ngược với những gì đã và đang diễn ra như vậy. Như thế chẳng phải là ngược dòng chảy chung của cả nước sao?