Jan 11, 2021

Hãy tôn trọng sự thật, đừng “cố đấm ăn xôi”

 

Tre Việt - Ngày 09/01, trên facebook Việt Tân có đăng bài: “Tưởng nhớ 1 năm ngày mất của cụ Lê Đình Kình”, với những luận điệu không có gì mới mẻ, chỉ có khác là nó nỉ non hơn khi họ cố tình “khóc thuê” cho Lê Đình Kình theo “văn phong” trẻ con, mang tình cảm mù quáng hơn là công lý từ bài viết của facebook “Duyên Nguyễn” được cho là cháu nội của Lê Đình Kình (Tuy nhiên, Tre Việt cũng thắc mắc, không hiểu cháu nội của Lê Đình Kình lại mang họ Nguyễn là sao?). Với luận điệu cũ rích được trích dẫn lại từ những thông tin xuyên tạc mà chúng ra rả phát tán trong suốt thời gian qua. Tiếp tục xuyên tạc, quy chụp vụ việc xảy ra tại Đồng Tâm một năm trước là việc chính quyền đàn áp đối với người dân Đồng Tâm, đồng thời phản đối bản án được Tòa sơ thẩm tuyên cho các bị cáo hồi tháng 9/2020.

Tre Việt thấy rằng, không chỉ vụ án Đồng Tâm mà nhiều vụ án hình sự phức tạp khác, chúng thường sử dụng chiêu bài này để tuyên truyền chống phá. Những kẻ phạm tội hình sự được chúng “đơm đặt” thành “nạn nhân” của chính quyền, “tù nhân chính trị”, “tù nhân lương tâm”, chúng “tâng bốc” kẻ tội phạm thành những người hùng “chống tham nhũng”, “chống tiêu cực, sai phạm của chính quyền”,… rồi vu cáo Nhà nước ta đàn áp dân, bắt bớ “người bất đồng chính kiến”, vi phạm “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do ngôn luận”, v.v. Từ xuyên tạc bản chất vụ án, tính khách quan, công bằng của luật pháp Việt Nam, chúng bôi nhọ, nói xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ quan tư pháp, rồi đổ do “lỗi hệ thống”, do chế độ “độc đảng toàn trị” gây ra, nhằm tiếp diễn âm mưu “chính trị hóa”, “quốc tế hóa” các vụ án hình sự, để gây sức ép, chuyển hóa chế độ ta.

Một năm đã trôi qua, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 09/01/2020 tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, đã được cơ quan điều tra kết luận rõ ràng với những chứng cứ xác thực và sự thừa nhận của chính các bị can trong vụ án. Trong phiên Tòa sơ thẩm, quá trình xét hỏi, khi được nói lời sau cùng, trước khi Hội đồng xét xử, luận tội, các bị cáo (Lê Đình Công, Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Quốc Tiến, Nguyễn Văn Tuyển,…) đều đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình, thừa nhận cáo trạng là đúng, xin pháp luật cho hưởng lượng khoan hồng và xin lỗi gia đình ba cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh. Bản án sơ thẩm được tuyên cho các đối tượng vi phạm pháp luật ở Đồng Tâm là thích đáng, nhưng thể hiện sự nhân văn và khoan hồng của pháp luật; được sự đồng tình ủng hộ cao của dư luận. Những mất mát của người thân, gia đình ba cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ không gì có thể bù đắp được. Điều duy nhất mà các đối tượng chống đối ở Đồng Tâm có thể làm để bù đắp cho nỗi đau đó là họ nên tôn trọng sự thật, đừng trở thành “con rối” để các đối tượng thù địch, chống đối, cơ hội chính trị lợi dụng, tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, công kích chính quyền.

Hãy tôn trọng sự thật, Việt Tân đừng “cố đấm ăn xôi”, “cười thuê, khóc mướn”, “ăn theo” vụ án này bằng cách xuyên tạc bản chất của vụ án, kích động, cổ súy hành động vi phạm pháp luật của Lê Đình Kình và đồng bọn. Những luận điệu cũ rích đó sẽ không lừa bịp được ai, khi sự cảnh giác và “miễn dịch” của nhân dân đã được nâng lên ở tầm cao mới./.